Sau khi Quốc hội Mỹ vào tháng 3 năm nay đã cấm phát hành bản tiếng Anh của tờ báo phát ngôn cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là China Daily, Chủ tịch Hạ viện Anh cũng đã có hành động chấm dứt việc gửi tự động ấn phẩm này đến các văn phòng nghị sĩ.

r shutterstock 1430660495
Phiên bản tại Mỹ của tờ China Daily (trái) có trụ sở tại Bắc Kinh được bán tại một sạp báo trên đường Pennsylvania Ave., gần Nhà Trắng. Ảnh chụp ngày 21/6/2019. (Nguồn: Daniel J. Macy / Shutterstock)

Động thái này nhằm phản hồi chất vấn từ nữ nghị sĩ Đảng Bảo thủ đối lập – bà Alicia Kearns – về việc liệu tờ báo này có bị cấm hay không. Vào ngày thứ Ba (29/7), bà Kearns đã đăng trên nền tảng mạng xã hội X rằng: “Cuối cùng, hành vi gửi tài liệu tuyên truyền của ĐCSTQ đến văn phòng nghị sĩ đã hoàn toàn chấm dứt.”

Bà nhấn mạnh: “China Daily là nỗ lực trắng trợn của ĐCSTQ nhằm tạo ra những câu chuyện giả dối để biện hộ cho hàng loạt hành vi vi phạm nhân quyền của họ, cũng như những mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh.”

“Tờ báo này không có chỗ đứng trong Quốc hội.”

Trong bài đăng, bà cũng nêu rõ: “Việc ĐCSTQ cố gắng gây ảnh hưởng đến chính trị Anh, trong khi người nộp thuế Anh vô tình tài trợ cho điều này, là hoàn toàn không thể chấp nhận.”

Theo thông tin, từ năm 2016, từ năm 2016, tờ China Daily đã được gửi hàng loạt đến trung tâm phân loại thư của Quốc hội, với địa chỉ ghi là toàn thể nghị sĩ, mặc dù những lần gửi này không bao giờ được cơ quan hành chính Quốc hội chủ động yêu cầu. Đối với các nghị sĩ không muốn tiếp tục nhận, Quốc hội đã cung cấp một địa chỉ email để hủy đăng ký.

Nhiều nghị sĩ đã bày tỏ sự bất bình mạnh mẽ về việc ấn phẩm này được gửi đến Quốc hội mà không hề được yêu cầu.

Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hạ viện – nghị sĩ Công đảng Nick Smith – đã yêu cầu Ủy ban xem xét lại quy trình gửi thư hàng loạt, bao gồm cả chi phí liên quan, và cuối cùng quyết định ngừng hoàn toàn việc tự động gửi  China Daily.

Ông Benedict Rogers – đồng sáng lập và phó chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Đảng Bảo thủ Anh, đồng sáng lập và ủy viên tổ chức Hong Kong Watch – đã chia sẻ lại bài viết và bày tỏ lời cảm ơn đến nỗ lực của bà Kearns. Ông nói: “Chúng ta không muốn những lời dối trá và tuyên truyền của ĐCSTQ oanh tạc vào trung tâm nền dân chủ của chúng ta. Cảm ơn @Alicia Kearns vì những nỗ lực của bà.”

Bản tiếng Anh của China Daily từ lâu đã là công cụ tuyên truyền đối ngoại lớn của ĐCSTQ, từng được phát hành tại Quốc hội Mỹ suốt 42 năm. Vào đầu năm 2020, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Mike Pompeo đã liệt kê China Daily cùng với 4 cơ quan truyền thông nhà nước khác của ĐCSTQ vào danh sách “phái bộ nước ngoài”. Đến tháng Sáu và tháng Mưới cùng năm, Mỹ tiếp tục đưa thêm 11 cơ quan truyền thông nhà nước ĐCSTQ vào danh sách này như một cách phản ứng trước sự thâm nhập của ĐCSTQ.

Tới tháng Ba năm nay, Hạ viện Mỹ tuyên bố cấm bản tiếng Anh của China Daily xuất hiện tại Capitol Hill, đồng thời cấm các đại lý phát hành báo chí phân phát tờ này tới văn phòng các nghị sĩ. Nhiều tờ báo lớn của Mỹ như The New York Times và The Washington Post cũng đã ngừng đăng các nội dung quảng cáo do China Daily cung cấp từ trước đó.

Trí Đạt (t/h)