Hơn 1 triệu USD đã được quyên góp cho người hùng khống chế tay súng ở Sydney
- Bảo Minh
- •
Hơn 1,2 triệu USD đã được quyên góp cho người hùng Sydney Ahmed al Ahmed, chủ cửa hàng trái cây 43 tuổi, người đã liều mạng tước súng của một trong hai tay súng trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào đám đông người Do Thái hôm 14/12.

Trong đoạn video sau đó lan truyền mạnh trên mạng, có thể thấy ông al Ahmed lén tiếp cận một trong các tay súng, Sajid Akram, rồi lao tới chụp lấy và giằng được khẩu súng trường hỏa lực mạnh khỏi tay đối phương.
Akram ngã xuống đất và chạy trở lại cây cầu, nơi con trai hắn là Naveed Akram đang đứng.
Theo các báo cáo, al Ahmed bị trúng 5 phát đạn trong toàn bộ vụ việc, chủ yếu ở cánh tay trái, trong đó có một viên găm vào bả vai trái. Ông đang được điều trị tại Bệnh viện St Georges ở Kogarah, phía nam Sydney.
“Bác sĩ nói rằng anh ấy ổn. Chúng tôi hy vọng anh ấy ổn. Anh ấy là một người hùng, 100% là người hùng. Anh ấy bị trúng hai phát, một ở cánh tay và một ở bàn tay. Anh ấy đã phải phẫu thuật,” người anh họ của ông al Ahmed, Mustafa, nói với các phóng viên.
Chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe do Car Hub Australia khởi xướng đã vượt mục tiêu ban đầu 1 triệu USD tính đến 22h ngày 15/12 (giờ miền Đông Úc).
“Chiến dịch GoFundMe này được lập ra để thể hiện lòng biết ơn và sự ủng hộ của chúng tôi dành cho một người đã thể hiện lòng dũng cảm phi thường khi điều đó quan trọng nhất,” phần mô tả của chiến dịch mang tên “Hỗ trợ người hùng đã tước súng kẻ tấn công ở Bondi” nêu rõ.
“Trong khoảnh khắc hỗn loạn và nguy hiểm, ông ấy đã bước lên không chút do dự. Hành động của ông ấy là vô tư, theo bản năng và không thể phủ nhận là anh hùng, được thực hiện mà không màng đến sự an toàn của bản thân.
Không ai mong đợi mình trở thành người hùng, nhưng khi thời khắc đến, ông ấy đã là như vậy. Bất kỳ sự đóng góp nào, dù lớn hay nhỏ, đều là một cách mạnh mẽ để nói lời cảm ơn.”
Tỷ phú Mỹ, nhà đầu tư và quản lý quỹ phòng hộ Bill Ackman hiện là người quyên góp nhiều nhất với số tiền 99.999 USD.
“Đây là đường dẫn đã được xác minh cho người hùng Bondi. Tôi được @gofundme cho biết rằng số tiền sẽ chỉ được giải ngân trực tiếp cho người hùng,” ông viết trên nền tảng X ngày 15/12.
Ông Bill Ackman tham dự bữa tiệc trao giải thưởng MIND và Ung thư năm 2025 của Quỹ Pershing Square tại nhà hàng The Pool ở New York vào ngày 22 tháng 5 năm 2025. (Ảnh: Michael Ostuni/Patrick McMullan qua Getty Images)
Tổng cộng 16 người đã thiệt mạng trong vụ việc, trong đó có Sajid Akram, và 42 người bị thương. Naveed Akram hiện đang nằm viện và bị giam giữ.
Vụ xả súng hàng loạt tại bãi biển Bondi xảy ra vào tối 14/12, nhắm vào một lễ hội Hanukkah của người Do Thái.
Theo tuyên bố mới nhất của Sở Y tế bang New South Wales, tính đến 13h ngày 15/12, vẫn còn 27 nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Độ tuổi của các nạn nhân tử vong dao động từ 10 đến 87 tuổi.
Thủ tướng Anthony Albanese đã tới hiện trường vụ tấn công, đặt hoa tưởng niệm và bày tỏ sự tri ân đối với các nạn nhân. Cả ông Albanese và Nội các Quốc gia gồm các lãnh đạo bang và vùng lãnh thổ Úc đều đã nhất trí siết chặt luật kiểm soát súng đạn để đáp trả vụ việc.
Tay súng Sajid Akram là người sở hữu súng đã đăng ký và nắm giữ hợp pháp 6 khẩu súng.
Đây là vụ xả súng hàng loạt nghiêm trọng nhất tại Úc kể từ thảm sát Port Arthur năm 1996 khiến 35 người thiệt mạng, sự kiện đã thúc đẩy Thủ tướng khi đó là John Howard siết chặt quyền sở hữu súng và khởi động chương trình mua lại súng trên toàn quốc.
Đầu lợn bị đặt tại nghĩa trang Hồi giáo ở Sydney
Một nghĩa trang Hồi giáo ở Sydney đã bị phá hoại với các đầu lợn bị chặt, trong một hành động dường như nhằm trả đũa sau vụ thảm sát tại một lễ kỷ niệm của người Do Thái vào Chủ nhật, theo truyền thông địa phương.
Pigs heads discovered on the graves of Muslims after the recent Bondi Beach terror attack.
This is the beginning of some very dark times for Australia. #Australia #Bondi #BondiBeach #Sydney #Hannukah #BondiBeachShooting #BreakingNews pic.twitter.com/hh1C57VQ6r
— 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔞𝔦𝔩𝔶 𝔇𝔦𝔰𝔰𝔦𝔡𝔢𝔫𝔱 (@DailyD1ss1dent) December 15, 2025
Nghĩa trang bị nhắm tới vào rạng sáng thứ Hai, khi cảnh sát nhận được tin báo ngay trước 6h sáng rằng có xác động vật bị để lại ở lối vào. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, thu dọn các đầu lợn và mở cuộc điều tra, theo thông báo của lực lượng chức năng.
Theo luật Hồi giáo, người Hồi giáo coi lợn là ô uế về mặt nghi lễ. Các hành vi liên quan đến hài cốt của lợn được hiểu rộng rãi là mang tính xúc phạm có chủ ý.
Ông Ahmad Hraichie, một giám đốc dịch vụ tang lễ Hồi giáo nổi tiếng và là người phụ trách tang lễ lâu năm tại nghĩa trang này, vốn thuộc sở hữu của Hiệp hội Hồi giáo Lebanon, đã lên án vụ việc là “vô nghĩa và đầy thù hằn”. Hội đồng Imam Quốc gia Úc cũng lên án vụ tấn công.
Các lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo trong nước cho biết họ sẽ từ chối thực hiện các nghi thức tang lễ truyền thống hoặc tiếp nhận thi thể của những kẻ tấn công tại bãi biển Bondi vào các nghĩa trang Hồi giáo, lập luận rằng hành vi bạo lực này hoàn toàn trái với giáo lý Hồi giáo.
Từ khóa Sydney Xả súng ở Sydney Hồi giáo xả súng































