Ông Trump: Văn hóa “thức tỉnh” (woke) đã chấm dứt tại Đại học Brown
- Tuyết Mai
- •
Hôm thứ Tư, Đại học Brown đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Trump để khôi phục tài trợ liên bang cho các nghiên cứu y tế và khoa học sức khỏe, đồng thời giải quyết một số cuộc rà soát về việc tuân thủ.
Chính quyền đã từng chặn hơn 500 triệu USD tiền tài trợ cho trường vì nghi vấn trường không tuân thủ các luật chống phân biệt đối xử.
“Xin chúc mừng Đại học Brown với thỏa thuận đã đạt được với Chính phủ Hoa Kỳ,” ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social vào sáng thứ Năm. “Sẽ không còn bài Do Thái, bài Kitô giáo hay bài bất kỳ điều gì khác! Văn hóa ‘thức tỉnh’ đã chính thức CHẾT tại Brown. Cảm ơn sự chú ý của các bạn đến vấn đề này!”
Theo thỏa thuận, Brown sẽ chi 50 triệu USD trong vòng 10 năm để hỗ trợ phát triển lực lượng lao động tại bang Rhode Island. Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon cũng đã xác nhận thỏa thuận này trong một tuyên bố riêng.
Chính quyền đã đe dọa cắt tài trợ liên bang đối với các tổ chức giáo dục này vì các cuộc biểu tình chống Israel, các sáng kiến về biến đổi khí hậu, chính sách liên quan đến người chuyển giới, và các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI).
Theo điều khoản thỏa thuận, Brown đồng ý thực hiện các hành động “nhằm hỗ trợ một cộng đồng Do Thái phát triển, nghiên cứu và giáo dục về Israel, và một Chương trình Nghiên cứu Do Thái mạnh mẽ.”
Thỏa thuận cũng nêu rằng Brown sẽ tiến hành một cuộc khảo sát do một bên thứ ba bên ngoài thực hiện — được chọn chung bởi trường và chính phủ — để đánh giá môi trường học đường, bao gồm cả môi trường dành cho sinh viên Do Thái.
Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon do ông Trump bổ nhiệm cũng đã đề cập đến thỏa thuận này trong một tuyên bố.
“Chính quyền Trump đang thành công trong việc đảo ngược sự thống trị kéo dài hàng thập kỷ của các cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc. Nhờ thỏa thuận nghị quyết giữa Chính quyền Trump và Đại học Brown, các sinh viên đầy triển vọng sẽ được đánh giá hoàn toàn dựa trên năng lực, chứ không phải chủng tộc hay giới tính. Đại học Brown đã cam kết thực hiện các biện pháp chủ động để bảo vệ sinh viên Do Thái và chống lại chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường. Các môn thể thao nữ và cơ sở vật chất dành cho phụ nữ sẽ được bảo vệ, và Đạo luật IX sẽ được thực thi đúng như mục đích ban đầu,” bà khẳng định.
“Việc khôi phục các cơ sở giáo dục đại học của quốc gia chúng ta thành những nơi dành riêng cho việc tìm kiếm sự thật, thành tích học thuật và tranh luận dân sự – nơi tất cả sinh viên có thể học tập mà không bị phân biệt đối xử và quấy rối – sẽ là di sản lâu dài của chính quyền Trump, di sản sẽ mang lại lợi ích cho sinh viên và xã hội Mỹ cho nhiều thế hệ mai sau.”
Hiệu trưởng trường Brown, Christina Paxson, người đã thảo luận về thỏa thuận trong một thông điệp dài gửi tới các thành viên của cộng đồng Brown, cho biết trường đã tham gia thỏa thuận một cách “tự nguyện”.
Bà chỉ ra rằng việc này không liên quan đến việc phải thanh toán bất kỳ khoản nào cho chính quyền liên bang.
Bà khẳng định trong một phần của ghi chú dài rằng: “Bên cạnh những áp lực tài chính do các khoản tài trợ và hợp đồng nghiên cứu bị chấm dứt và chưa được thanh toán, chúng tôi đã chứng kiến một làn sóng gia tăng việc chính phủ can thiệp vào các hoạt động học thuật cốt lõi của các trường cao đẳng và đại học, với mục đích được tuyên bố là nhằm buộc các trường phải cam kết tuân thủ các luật cấm chủ nghĩa bài Do Thái và phân biệt đối xử.”
Bà viết: “Chúng tôi kiên định với những cam kết mà chúng tôi đã nhiều lần khẳng định — bảo vệ tất cả các thành viên trong cộng đồng của mình khỏi sự quấy rối và phân biệt đối xử, đồng thời bảo vệ quyền của giảng viên và sinh viên được nghiên cứu và học tập những môn học học thuật mà họ lựa chọn, không bị kiểm duyệt.”
Từ khóa Donald Trump văn hóa thức tỉnh woke culture DEI Đại học Brown
