Philadelphia kỷ niệm cột mốc 466 triệu người Trung Quốc “tam thoái”
- Epoch Timest
- •
Ngày 19/9/2026, các học viên Pháp Luân Công và người dân tại Philadelphia, Mỹ, tổ chức mít tinh kỷ niệm cột mốc 466 triệu người Trung Quốc tuyên bố “tam thoái”, tức rút khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sự kiện nhận được sự ủng hộ từ Hội đồng thành phố Philadelphia và những người có mặt tại hiện trường.
Ngày 19/9/2026, các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại Philadelphia tổ chức mít tinh tại Khu phố người Hoa ở Philadelphia để kỷ niệm việc 466 triệu người Trung Quốc “tam thoái”, tức là rút khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của ĐCSTQ. Hạ viện bang Pennsylvania và Hội đồng thành phố Philadelphia đã lần lượt trao thư khen thưởng, bày tỏ ủng hộ phong trào “tam thoái”.
Bà Flowers nói với những người tham dự rằng trong công việc hỗ trợ người xin tị nạn, bà tận mắt chứng kiến các chính quyền độc đoán hạn chế đức tin, ngôn luận và tư duy độc lập như thế nào. Bà đã làm trong lĩnh vực luật di trú gần 30 năm, trong đó khoảng 20 năm tập trung vào các vụ xin tị nạn chính trị.
Bà nói: “Tôi xin bày tỏ sự kính trọng và chúc mừng những người đã từ chối cái đảng đại diện cho đàn áp, bức hại và trấn áp này.”
“Chính là cái đảng đã gây ra vụ thảm sát ở Quảng trường Thiên An Môn, giam cầm các nhà bất đồng chính kiến chính trị, và chỉ đem lại đau khổ cho nhân dân Trung Quốc vĩ đại cùng nền văn minh lâu đời của họ.”
“Dù hệ thống chính trị của những chính phủ này có khác nhau ở một số điểm, nhưng chúng đều có một điểm chung: phi nhân hóa công dân, dùng bạo lực để ép họ khuất phục, tước bỏ bản sắc cá nhân của họ, tước bỏ quyền thực hành tín ngưỡng, suy nghĩ tự do, bày tỏ quan điểm nơi công cộng mà không bị bỏ tù, và đơn giản là quyền được sống theo lương tâm của mình,” bà Flowers nói. “Đó là dấu hiệu của một chế độ toàn trị, và cũng là biểu hiện của các nguyên tắc cốt lõi mà ĐCSTQ cai trị.”
Phong trào “tam thoái” bắt đầu từ năm 2004, sau khi Epoch Times đăng loạt xã luận “Cửu bình Cộng sản Đảng” (Chín bài bình luận về ĐCSTQ), và là một phong trào ôn hòa kêu gọi cá nhân tuyên bố rút khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của ĐCSTQ.
Sau bài phát biểu, trong cuộc phỏng vấn, bà Flowers nói: “Khi những người lớn lên dưới một chế độ toàn trị, vốn không có lựa chọn nào khác, có đủ dũng khí nhìn sâu vào nội tâm và nói rằng ‘tôi không thể tiếp tục ủng hộ tất cả những điều này nữa’, rồi lựa chọn rời bỏ nó, thì đó là một sức mạnh rất lớn.”
Bà cho rằng những người Trung Quốc từ chối ĐCSTQ đã trải qua nhiều thế hệ bị đối xử vô nhân đạo. “Việc họ có thể đứng lên và dũng cảm nói ‘không’ — điều đó vô cùng mạnh mẽ,” bà Flowers nói. “Với những ai không lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, đây cũng là một lời nhắc rằng: nếu chúng ta thấy những gì chính phủ nước mình làm là điều mình không ủng hộ, thì chúng ta cũng có thể phản đối.”
Bà thúc giục các nhà lãnh đạo Mỹ phải nêu vấn đề nhân quyền khi làm việc với Bắc Kinh, bao gồm cách ĐCSTQ đối xử với người tập Pháp Luân Công, Cơ Đốc nhân, người bất đồng chính kiến chính trị và sinh viên.” Bà nhấn mạnh: “Cố gắng xây dựng cái gọi là ‘quan hệ thị trường tự do’ với một quốc gia mà ngay cả từ ‘tự do’ cũng không hiểu nghĩa, thì thật là nực cười.”
Bà đặc biệt kêu gọi rằng trong cuộc gặp dự kiến ngày 24/9 giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, vấn đề nhân quyền phải được đem ra thảo luận.
Đối với bà Flowers, những tuyên bố công khai về “tam thoái” này vừa là thông điệp gửi tới giới lãnh đạo ĐCSTQ, vừa là một bài học cho công chúng trong xã hội dân chủ. Bà nói: “Những người hôm nay có mặt ở đây, đứng lên bảo vệ nhân quyền, khiến tôi thấy có hy vọng và tin rằng công việc tôi làm thực sự có thể tạo ra thay đổi.”
Hạ viện bang Pennsylvania, Hội đồng Philadelphia trao thư khen thưởng, ủng hộ “tam thoái”
Dân biểu bang Pennsylvania Mary Isaacson trao thư khen thưởng, cho biết Hạ viện bang “trân trọng ủng hộ phong trào thoái Đảng, và bày tỏ kính trọng đối với tất cả những người tham gia phong trào này, cảm ơn lòng dũng cảm và sự tận tụy của họ; họ đang nỗ lực mở ra một kỷ nguyên thức tỉnh mới bằng một phong trào ôn hòa ở Trung Quốc và trên toàn thế giới.”
Bức thư khen thưởng của Hạ viện Pennsylvania, do dân biểu Mary Isaacson khởi xướng, ca ngợi phong trào “tam thoái” thoát khỏi ĐCSTQ.
Bức thư còn viết: “Trong hơn bảy thập niên qua, ĐCSTQ đã tiến hành đàn áp chính trị đối với người dân Trung Quốc, tước đoạt các quyền con người cơ bản và truyền thống tinh thần của họ; nạn nhân bao gồm những người biểu tình Thiên An Môn, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và học viên Pháp Luân Công.”
Hội đồng thành phố Philadelphia cũng trao một thư khen thưởng do nghị viên Mark Squilla khởi xướng, ủng hộ phong trào thoái đảng toàn cầu và tôn vinh hàng trăm triệu người Trung Quốc dũng cảm. Thư khen thưởng nêu rõ những người này đang thúc đẩy sự thay đổi ôn hòa ở Trung Quốc và đóng góp cho an ninh toàn cầu.
Thư khen của Hội đồng thành phố Philadelphia, do nghị viên Mark F. Squilla khởi xướng, ca ngợi phong trào “tam thoái” thoát khỏi ĐCSTQ.
Bức thư viết: “Trong 22 năm qua, hàng trăm triệu người Trung Quốc trên toàn cầu đã đứng lên nói ‘không’ với ĐCSTQ, qua đó thúc đẩy một phong trào ôn hòa chưa từng có nhằm chuyển hóa và cải biến Trung Quốc.” Thư khen thưởng cho rằng phong trào này đã cho cộng đồng quốc tế thấy một viễn cảnh về “một thế giới không có chủ nghĩa cộng sản thông qua hành động ôn hòa.”
Giáo sư đại học kêu gọi bảo vệ lương tri và nhân quyền
Giáo sư Mark Thomas, Trưởng khoa Khoa học chính trị và Kinh tế của Đại học La Salle, gửi thư ủng hộ sự kiện với tựa đề “Suy nghĩ về lương tri, bất bạo động và phẩm giá con người”.
Ông viết: “Những cuộc đấu tranh vĩ đại nhất trong lịch sử, xét cho cùng, không phải là cuộc đối đầu giữa chính phủ và cá nhân, mà là giữa nỗi sợ hãi và lương tri, giữa cưỡng bức và niềm tin, giữa thờ ơ và phẩm giá con người.”
“Khi suy ngẫm về chủ đề của buổi mít tinh hôm nay, hãy nhớ rằng lịch sử không chỉ được định hình bởi thể chế và lãnh đạo, mà còn bởi những con người bình thường chọn hành động theo niềm tin của chính mình.”
“Là người Mỹ, chúng ta đang sống trong một quốc gia tựa như ‘ánh sáng trên đỉnh núi’,” ông Thomas viết. “Chúng ta có trách nhiệm — đối với chính mình và đối với những người bị bức hại khắp nơi trên thế giới — không được che khuất ánh sáng ấy.”
Ông kêu gọi: “Chúng ta phải lên tiếng cho những người bị tước mất tiếng nói. Vì vậy, hãy cùng chúng tôi lên án việc giam cầm phi lý những người kiên trì và bày tỏ lương tâm! Lên án các hành vi tra tấn, giết chóc và làm tàn tật do ĐCSTQ gây ra! Lên án việc ĐCSTQ đàn áp mọi nhóm tín ngưỡng — dù là người Hồi giáo, Cơ Đốc nhân hay người tập Pháp Luân Công! Nhưng chúng ta không thể chỉ âm thầm lên án; chúng ta còn phải kêu gọi Quốc hội trừng phạt ĐCSTQ!”
Công chúng ủng hộ tam thoái
Khu phố người Hoa ở Philadelphia vào thứ Bảy khá đông người qua lại. Nhiều người qua đường bị buổi mít tinh thu hút, dừng lại lắng nghe những người tập Pháp Luân Công kể về lịch sử ĐCSTQ và cuộc bức hại Pháp Luân Công, đồng thời ký vào đơn thỉnh nguyện ủng hộ “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công và các Nạn nhân của Nạn mổ cướp nội tạng”, lên án cuộc đàn áp kéo dài 27 năm của ĐCSTQ đối với người tập Pháp Luân Công. Trong ngày, có 36 người Hoa tuyên bố tại chỗ rút khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội.
Trong các cuộc phỏng vấn với Epoch Times, nhiều người qua đường bày tỏ ủng hộ phong trào “tam thoái”.
Bà Viviana Takfoor rời Venezuela cùng gia đình cách đây 25 năm và hiện sống tại Philadelphia. Hôm đó, bà cùng con gái đi dạo thì tình cờ gặp buổi mít tinh và ký vào đơn thỉnh nguyện ủng hộ “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công và các Nạn nhân của Nạn mổ cướp nội tạng”, để bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc phản bức hại của những người tập Pháp Luân Công.
Bà Takfoor liên hệ sự kiện này với khủng hoảng kinh tế và chính trị tại đất nước mình. Bà nói: “Bóc tách nội tạng sống thật quá kinh khủng! Tôi đến từ Venezuela nên tôi hiểu rõ chủ nghĩa cộng sản nghĩa là gì.”
Về con số 466 triệu người đã “tam thoái”, bà Takfoor nói bà hoan nghênh. “Cuối cùng thì mọi người cũng hiểu rằng đó không phải là một cách sống bình thường, cũng không phải con đường đúng để đưa đất nước và con người tiến lên,” bà nói. “Điều đó thật tuyệt vời! Mọi người cần thức tỉnh.”
Cô Nancy Lee, nhân viên bán hàng tại Bloomingdale’s ở King of Prussia Mall, nói rằng tội mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ khiến cô đau lòng. Cô kêu gọi mọi người chia sẻ thông tin về các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ trên mạng xã hội.
“Chúng ta đáng lẽ phải đối xử với con người như con người,” Lee nói. “Lấy nội tạng của người khác là hoàn toàn bất hợp pháp và phải bị cấm.” Cô ca ngợi phong trào “tam thoái” là một “phong trào vĩ đại” và cho rằng mọi người trên thế giới đều nên biết và ủng hộ nó.
Tình nguyện viên “tam thoái” mong thêm nhiều người Trung Quốc rút khỏi ĐCSTQ
Bà Đồng, 87 tuổi, một tình nguyện viên của phong trào tam thoái, phát biểu tại sự kiện rằng bà hy vọng người Trung Quốc có thể sớm nhận rõ bản chất ma quỷ của ĐCSTQ và tránh xa nó. Bà cho biết nhiều người sau khi hiểu sự thật và thực hiện “tam thoái” đều rất biết ơn những tình nguyện viên vì sự cống hiến vô tư suốt hơn 20 năm qua.
Bà kể: “Tôi từng gặp có người sau khi tam thoái thì ngửa mặt nhìn trời và nói: ‘Tôi rút khỏi Đảng, Đoàn, Đội, mạng tôi không giao cho ĐCSTQ nữa, Thần phù hộ tôi!’ Cũng có người hô ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’ ‘Pháp Luân Công vạn tuế!’, có người cúi đầu, chắp tay hoặc ôm chúng tôi.”
Bà Đồng kể một số câu chuyện bà từng trải qua: “Có một vị quan cấp cao từ Bắc Kinh, tôi từng nói sự thật với ông ấy. Ông ấy nói: ‘Tôi biết nhiều hơn chị, bây giờ quá tệ rồi.’ Ông ấy lập tức tam thoái. Có lần một người Quảng Đông nói: ‘Các chị ở đây còn dám nói, còn ở trong nước chúng tôi chẳng dám nói một câu. Không ai trong cả nước không biết họ (ĐCSTQ) xấu, nhưng không có cách nào. Bây giờ họ đang dùng tiền để chống đỡ, không có tiền là sập ngay.’ Cũng có người giơ ngón tay cái nói: ‘Các anh chị vất vả rồi, cảm ơn các anh chị!’”.
Bà Đồng nói: “Tôi hy vọng càng nhiều người Trung Quốc có thể giống như những người hiểu ra ấy, dùng tam thoái để hủy bỏ lời thề độc mà mình từng phát. ‘Thân thể, da, tóc là do cha mẹ cho’, trong mọi điều tốt đẹp thì hiếu đứng đầu. ĐCSTQ tà ác không phải là mẹ của chúng ta, nó là hồn ma, là con quỷ gây loạn Trung Quốc và sát hại người dân Trung Quốc. Yêu nước thì hãy tam thoái; yêu chính mình, yêu gia đình thì xin hãy nhanh chóng tam thoái.”
Bà Dương, một tình nguyện viên tam thoái khác, cũng nói: “Tôi hy vọng càng nhiều người Trung Quốc có thể tam thoái, bởi chỉ có tam thoái, rời xa ĐCSTQ, mới có thể rời xa cái ác, mới không đứng cùng phe với cái ác, và chúng ta mới có thể giữ được sự bình an cho sinh mệnh của mình.”
Từ khóa Philadelphia phong trào tam thoái Tam thoái













![[VIDEO] Bốn loại khí khái của người đàn ông gánh vác việc lớn](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/09/Bon-loai-khi-khai-03-446x295.jpg)




















