Tối hậu thư cận kề, Iran kêu gọi dân thường làm “lá chắn sống” bảo vệ nhà máy điện
- Trần Đình
- •
Khi thời hạn tối hậu thư do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đang đến gần—yêu cầu Iran phải mở lại eo biển Hormuz trước 20h ngày thứ Ba (7/4, giờ miền Đông nước Mỹ), nếu không sẽ đối mặt với các đợt không kích nhằm vào nhà máy điện và các cây cầu trên toàn lãnh thổ—chính quyền Iran đã phát đi lời kêu gọi khẩn cấp, yêu cầu thanh niên dân sự tập trung tại các nhà máy điện để lập “lá chắn sống” bảo vệ tài sản quốc gia.
Cùng thời điểm, tình hình Trung Đông tiếp tục leo thang căng thẳng khi Iran phóng nhiều tên lửa về phía Ả Rập Xê Út, buộc nước này phải đóng cửa tuyến đường bộ duy nhất nối với Bahrain.
Lập trường cứng rắn từ Nhà Trắng: không gia hạn tối hậu thư
Phát biểu tại Nhà Trắng ngày thứ Hai, Tổng thống Donald Trump cho biết nếu Iran không khôi phục hoạt động hàng hải tại tuyến đường chiến lược này, Mỹ đã sẵn sàng hành động quân sự.
“Cả đất nước đó có thể bị hủy diệt chỉ trong một đêm—và đêm đó có thể là ngày mai. Tôi hy vọng mình không phải làm vậy,” ông nói.
Ông Trump cũng nhấn mạnh thời hạn tối hậu thư sẽ không được gia hạn thêm. Trước đó, ông từng kéo dài thời hạn thêm 20 giờ.
“Thời hạn sẽ không thay đổi nữa. Tôi đã cho họ cơ hội, và hy vọng họ sẽ nắm lấy. Nếu không, họ sẽ gặp rắc rối,” ông nói với báo chí.
Hiện khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Việc phong tỏa tuyến đường này đã đẩy giá dầu thô Brent vượt 111 USD/thùng, tăng hơn 50%.
Iran huy động dân thường làm “lá chắn sống”
Trước sức ép từ Mỹ, ông Alireza Rahimi—Thứ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao kiêm Tổng thư ký Ủy ban Thanh thiếu niên Iran—đã phát biểu trên truyền hình quốc gia, kêu gọi vận động viên, nghệ sĩ và sinh viên tham gia.
Ông Rahimi nhấn mạnh: “Dù quan điểm hay lập trường chính trị khác nhau, các nhà máy điện này là tài sản và nguồn lực của quốc gia, thuộc về tương lai của Iran và thế hệ trẻ Iran”.
Việc sử dụng dân thường làm “lá chắn sống” từng xuất hiện trước đây trong các giai đoạn căng thẳng giữa Iran và phương Tây, đặc biệt quanh các cơ sở hạt nhân.
Ả Rập Xê Út và Israel nâng mức cảnh báo
Xung đột tiếp tục lan rộng sang các khu vực lân cận. Sáng thứ Ba, Iran phóng 7 tên lửa đạn đạo vào khu vực sản xuất dầu mỏ phía đông Ả Rập Xê Út. Dù bị đánh chặn, các mảnh vỡ vẫn rơi xuống gần các cơ sở năng lượng.
Sau đó, Riyadh tuyên bố đóng cửa cầu King Fahd Causeway dài 25 km—tuyến đường bộ duy nhất nối Ả Rập Xê Út với Bahrain, nơi đặt căn cứ của Hạm đội 5 Mỹ.
Trong khi đó, quân đội Israel cũng phát cảnh báo bằng tiếng Ba Tư tới người dân Iran, khuyến cáo tránh sử dụng tàu hỏa trong ngày—động thái được xem là dấu hiệu chuẩn bị tấn công mạng lưới đường sắt.
Thông điệp đăng trên nền tảng X nêu rõ: “Việc xuất hiện tại các nhà ga có thể đặt tính mạng của bạn vào nguy hiểm”.
Đàm phán bế tắc, thương vong gia tăng
Dù Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, Iran hôm thứ Hai đã từ chối đề xuất ngừng bắn 45 ngày của Mỹ, kiên quyết yêu cầu một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn.
Theo thống kê mới nhất, kể từ khi xung đột bùng phát, hơn 1.900 người đã thiệt mạng tại Iran, trong khi tại Lebanon con số tử vong đã lên tới 1.400 người, và hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ–Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Chính phủ Nhật Bản xác nhận 1 công dân Nhật bị giam giữ từ tháng Một tại Iran đã được tại ngoại, cho thấy các kênh ngoại giao vẫn còn hoạt động hạn chế.
Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết đang lên kế hoạch điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong thời gian tới.
Từ khóa Iran Israel tấn công Iran Mỹ tấn công Iran
































