Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng thứ Sáu (13/6) xác nhận rằng các cuộc không kích của Israel vào Iran đã giết chết ba vị tướng hàng đầu của nước này, gồm Tổng tham mưu trưởng quân đội, Tướng Mohammad Bagheri, tư lệnh Bộ Tư lệnh Khẩn cấp của Iran và Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Tướng Hossein Salami. 

Bagheri Salami
Chuẩn tướng Mohammad Bagheri, phó tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran (phải) và Chuẩn tướng Hossein Salami (trái), tổng tư lệnh IRGC trong cuộc tập trận quân sự chung mang tên Nhà tiên tri vĩ đại của lực lượng vũ trang Iran tại Saravan, Iran, vào ngày 12 tháng 4 năm 2016. (Ảnh: ARMIN KARAMI/Middle East Images/AFP via Getty Images)

Theo truyền thông nhà nước Iran đưa tin, sáu nhà khoa học hạt nhân Iran cũng đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào thứ Sáu (13/6).

Israel đã tiến hành các cuộc không kích trên diện rộng nhằm vào Iran, cho biết họ nhắm vào các cơ sở hạt nhân, nhà máy tên lửa đạn đạo và các chỉ huy quân sự.

Israel nói rằng đây là khởi đầu của một chiến dịch kéo dài nhằm ngăn chặn Tehran chế tạo vũ khí nguyên tử.

Phát ngôn viên quân đội Israel, Chuẩn tướng Effie Defrin tuyên bố Iran đã phóng khoảng 100 máy bay không người lái về phía lãnh thổ Israel để trả đũa, và Israel đang nỗ lực chặn chúng.

Truyền thông Iran và các nhân chứng đưa tin về các vụ nổ, bao gồm cả vụ nổ tại cơ sở làm giàu uranium chính của đất nước này tại Natanz.

Israel đã ban bố tình trạng khẩn cấp để chuẩn bị cho các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trả đũa từ Iran.

Chúng ta đang ở thời điểm quyết định trong lịch sử của Israel“, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong một thông điệp qua video.

Phát ngôn viên Defrin cho biết 200 máy bay chiến đấu của Israel đã tham gia vào các cuộc không kích, tấn công hơn 100 mục tiêu ở Iran.

Lãnh tụ tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, tuyên bố rằng Israel đã “tung bàn tay độc ác và đẫm máu” của mình vào một tội ác chống lại Iran và rằng họ sẽ phải nhận “một số phận cay đắng cho chính mình“.

Dữ liệu của Flightradar24 cho thấy các hãng hàng không đã rời khỏi không phận Israel, Iran, Iraq và Jordan sau các cuộc không kích của Israel. Các hãng hàng không phải vội vã chuyển hướng và hủy các chuyến bay để đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Hoa Kỳ cho biết họ không tham gia vào hoạt động này của Israel, nhưng đã được nhà nước Do Thái thông báo trước.

Hải Đăng (T/h)