Trump đề xuất thu hồi giấy phép những đài truyền hình chỉ đưa tin tiêu cực về ông
- Bảo Minh
- •
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý về khả năng “có thể” thu hồi giấy phép phát sóng của các đài truyền hình Mỹ có những nội dung đưa tin tiêu cực về ông.
Đề xuất này được đưa ra một ngày sau khi ABC đình chỉ vô thời hạn chương trình đêm khuya của người dẫn chương trình Jimmy Kimmel, với lý do nam danh hài đã có những bình luận “xúc phạm và thiếu nhạy cảm” liên quan đến vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk.
Ông Kimmel nói trong chương trình của mình rằng ông Trump và những người ủng hộ đang “tìm cách kiếm điểm chính trị” từ cái chết của anh Kirk, và so sánh phản ứng của Tổng thống trước vụ việc với “cách một đứa trẻ 4 tuổi thương tiếc con cá vàng”.
Ông Trump, trên đường trở về từ Vương quốc Anh trên chuyên cơ “Không lực Một” vào thứ Năm (18/9), đã nói với các phóng viên rằng các đài truyền hình “chỉ mang đến cho tôi tiếng xấu hoặc những bản tin tiêu cực”.
“Tôi muốn nói rằng họ đang có giấy phép phát sóng. Tôi nghĩ có lẽ giấy phép của họ nên bị thu hồi,” ông nói.
Ông nói với phóng viên trên “Không lực Một”: “Tôi từng đọc đâu đó rằng 97% các đài này chống lại tôi. Tôi nhận được 97% tin tức tiêu cực nhưng vẫn thắng dễ dàng”. Ông nói về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.
“Tôi thắng tất cả 7 bang dao động, thắng phiếu phổ thông, tôi thắng tất cả. Nhưng họ 97% chống tôi, đưa tin tiêu cực hoàn toàn… Tôi nghĩ giấy phép của họ có thể nên bị thu hồi.”
Tuy nhiên, Tổng thống lưu ý rằng việc giữ hay thu hồi giấy phép sẽ do Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) Brendan Carr quyết định. Cho đến nay, ông Trump cho biết người đứng đầu FCC “đang làm rất tốt công việc của mình”.
Chỉ vài giờ trước khi ABC đình chỉ chương trình “Jimmy Kimmel Live!”, ông Carr nói với người dẫn podcast Benny Johnson rằng “các công ty này có thể tìm cách giải quyết với Kimmel, nếu không thì FCC sẽ phải can thiệp thêm.” Ông cảnh báo rằng “chúng ta có thể làm theo cách nhẹ nhàng hoặc theo cách khó khăn.”
Ông Trump hoan nghênh động thái của ABC trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của ông vào thứ Tư, đồng thời gợi ý rằng các người dẫn chương trình đêm khuya của NBC như Jimmy Fallon và Seth Meyers cũng nên bị “hủy sóng”.
Ông Trump nhấn mạnh rằng các chương trình đêm khuya “đã nhiều năm không có khách mời bảo thủ nào, ai đó nói vậy, nhưng khi bạn nhìn lại thì thấy họ chỉ toàn tấn công Trump. Họ có giấy phép. Họ không được phép làm như thế.”
Đằng sau việc dừng phát sóng “Jimmy Kimmel Live!”
Vào thứ Hai, chương trình “Jimmy Kimmel Live!” do ông Jimmy Kimmel dẫn chương trình, trong phần độc thoại mở đầu đã gọi những người ủng hộ Tổng thống Trump là “băng nhóm MAGA” (MAGA gang) khi nói về nghi phạm trong vụ tấn công nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk. Kimmel nói rằng những người này đang “cố gắng hết sức để mô tả đứa trẻ giết Charlie Kirk không phải là một phần trong nhóm họ,” và cáo buộc họ “cố gắng lợi dụng vụ việc để lấy điểm chính trị.”
Phát ngôn của ông đã khiến các bình luận viên cánh hữu không hài lòng và khiến sự việc lọt vào tầm mắt lãnh đạo Disney và ABC.
Trong chương trình thứ Ba, Kimmel còn nói: “Nhiều người trong ‘thế giới MAGA’ (MAGA-land) đang cố gắng tận dụng vụ sát hại Charlie Kirk để trục lợi.”
Một nguồn tin thân cận tiết lộ với CNN rằng ông Kimmel dự định sẽ phản hồi trực diện lại làn sóng chỉ trích từ cánh hữu trong chương trình tối thứ Tư. Nguồn tin này cho biết phần độc thoại được lên kế hoạch “rất nóng” (very hot), nhằm trực tiếp nhắm vào “đảng MAGA” (MAGA base).
Tuy nhiên, vào chiều thứ Tư, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) Brendan Carr đã lên một chương trình phát thanh cánh hữu, đe dọa rút giấy phép hoạt động của các đài truyền hình liên kết ABC, khiến sự việc thực sự leo thang.
“Đây không chỉ là vấn đề của chương trình “Jimmy Kimmel Live”, mà còn liên quan đến toàn bộ ABC, tất cả các chương trình và nhân viên,” một nguồn tin tham gia các cuộc đối thoại nội bộ công ty nói với CNN.
Một nhà sản xuất tin tức truyền hình kỳ cựu (không phải nhân viên ABC) nói: “Đối với bất kỳ đài phát thanh nào, không có gì đáng sợ hơn việc đối mặt với phạt tiền của FCC, hoặc tệ hơn nữa là có thể mất giấy phép phát sóng.”
Lúc này, lãnh đạo Disney quyết định nói chuyện với Kimmel, hy vọng ông sẽ “hạ thấp” giọng điệu độc thoại.
Tuy nhiên, ảnh hưởng của cảnh báo từ FCC đã nhanh chóng lan rộng trong ngành. Nexstar Media, một trong những nhà khai thác đài truyền hình địa phương lớn nhất Mỹ, tuyên bố sẽ không phát sóng chương trình của Kimmel trong một thời gian tới, gọi các phát ngôn của ông về anh Kirk là “xúc phạm và thiếu nhạy cảm trong thời điểm chính trị quốc gia nhạy cảm”.
Sinclair Broadcast Group cũng tuyên bố không phát sóng chương trình này. Công ty kêu gọi ông Kimmel xin lỗi gia đình anh Kirk và quyên góp một khoản tiền cá nhân “có ý nghĩa thực tế” cho tổ chức chính trị do anh Kirk thành lập, ‘Turning Point USA’.
Sinclair cho biết 38 đài truyền hình địa phương phát sóng chương trình ABC thuộc sở hữu của họ sẽ phát sóng một chương trình tưởng niệm anh Kirk vào khung giờ phát sóng “Jimmy Kimmel Live” vào thứ Sáu.
Cuối cùng, CEO Disney Bob Iger và Chủ tịch kiêm đồng chủ tịch Disney Entertainment Dana Walden quyết định tạm ngừng phát sóng chương trình vô thời hạn, nhằm bảo vệ cả Kimmel và thương hiệu Disney, tránh để tranh cãi ngày càng leo thang.
Nguồn tin cho biết bà Walden có mối quan hệ lâu năm với Kimmel, đã gọi điện trực tiếp cho ông để thảo luận hướng giải quyết. Tuy nhiên, hiện chưa có quyết định cuối cùng về tương lai chương trình. Ông Kimmel cũng chưa lên tiếng công khai về việc chương trình bị ngừng phát sóng.
Nguồn tin cho biết ông Kimmel luôn được tự do phát biểu quan điểm về Tổng thống Trump trên chương trình, chưa từng bị kiểm duyệt. Nhưng trước mối đe dọa nghiêm trọng từ FCC, công ty buộc phải đưa ra quyết định mang tính thương mại.
Tổng thống Trump trên Truth Social ca ngợi hành động của ABC, nói: “Chúc mừng ABC cuối cùng cũng có can đảm làm điều cần làm”.
Những người thuộc cánh tả, bao gồm nhiều diễn viên Hollywood, bày tỏ không hài lòng về việc ông Kimmel bị dừng phát sóng. Diễn viên Ben Stiller viết trên mạng xã hội: “Điều này không đúng.”
Comedian Michael Kosta, một trong các MC của “The Daily Show”, đăng trên Instagram vào tối thứ Tư: “Đây là một thời điểm nghiêm trọng trong lịch sử Mỹ. Các đài truyền hình phải đứng lên. Điều này hoàn toàn vô lý.”
Diễn viên Jean Smart của bộ phim Hacks viết trên Instagram rằng cô “bị sốc” trước việc chương trình bị hủy và nói “những gì Jimmy nói là tự do ngôn luận, không phải ngôn luận thù hận.”
Bà Rosie O’Donnell, người vốn đối đầu với ông Trump lâu nay, cũng gọi quyết định gỡ bỏ chương trình của Kimmel là “không thể chấp nhận được,” và nói nước Mỹ “đã không còn tồn tại.”
Ngoài các ngôi sao, nhiều lãnh đạo đảng Dân chủ ở Quốc hội cũng lên án quyết định này, và có người kêu gọi Chủ tịch FCC Brendan Carr từ chức.
Chủ tịch FCC nói ông Kimmel cố tình đánh lừa công chúng bằng cách gọi nghi phạm Robinson là người ủng hộ ông Trump hoặc bảo thủ.
“Vụ việc khiến nhiều người phẫn nộ vì đây không phải chuyện đùa,” ông Carr nói với CNBC hôm thứ Năm, “đó là cố ý gây hiểu lầm công chúng Mỹ về một sự kiện quan trọng.”
Ông nói lời của ông Kimmel “che giấu một sự thật lớn: Vụ sát hại Kirk có thể là một trong những sự kiện chính trị nghiêm trọng nhất gần đây và cũng là một vụ ám sát chính trị lớn”.
Một ngày trước đó, ông Carr nói dưới sự quản lý của FCC, ABC, CBS và NBC có các yêu cầu đặc biệt để “vận hành vì lợi ích công chúng”.
Ông nói: “Đài phát thanh khác với các hình thức truyền thông khác”.
Ông nói các tập đoàn như Sinclair và Nexstar hành động chống lại chương trình của Kimmel vì họ muốn “đứng lên bảo vệ lợi ích cộng đồng của họ”.
Từ khóa Donald Trump Jimmy Kimmel ABC Charlie Kirk Ám sát Charlie Kirk
