Bắc Kinh: Ô tô đâm vào học sinh khiến 11 người thương vong
- Epoch Times
- •
Hôm 26/6, một người đàn ông đã lái xe ô tô và đâm vào một nhóm học sinh tiểu học tại Bắc Kinh – Trung Quốc, khiến tổng cộng 11 người thương vong (bao gồm cả người lớn), trong đó có 6 học sinh tử vong tại chỗ. Chính quyền địa phương cho biết nguyên nhân là do tài xế thao tác không đúng, nhưng các nhân chứng tại hiện trường lại khẳng định tài xế đã cãi nhau với vợ trong xe, sau đó mất kiểm soát và cố tình gây tai nạn, có dấu hiệu trả thù xã hội.
Theo báo cáo của cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h chiều ngày 26 tại gần ngã tư đường Dục Tài và phố Đông Môn ở quận Mật Vân, Bắc Kinh. Người đàn ông gây tai nạn 35 tuổi họ Hàn. Điều tra sơ bộ cho thấy, khi Hàn lái xe đến đoạn đường xảy ra tai nạn, do thao tác không đúng đã va chạm với người đi bộ. Những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, và vụ việc đang được điều tra thêm.
Các video lan truyền trên mạng cho thấy, chiếc xe gây tai nạn đã lao thẳng lên vỉa hè, mắc kẹt giữa hàng cây và hàng rào, phần đầu xe cách mặt đất ít nhất 1 mét. Trên đường và vỉa hè, học sinh nằm la liệt, giày dép và cặp sách vương vãi khắp nơi, cảnh tượng vô cùng thảm khốc.
Một nhân chứng tại hiện trường chia sẻ với phóng viên Epoch Times rằng khi anh đến nơi, vụ tai nạn đã xảy ra, và anh thấy nhiều trẻ nhỏ nằm trên mặt đất, tất cả đều không qua khỏi. Theo anh biết, hiện có 6 người đã thiệt mạng và tổng cộng 11 người thương vong.
Anh cho biết vào thời điểm đó, các em học sinh đang trên đường từ lớp học thêm (lớp trông trẻ sau giờ học) về trường, và vừa đúng lúc băng qua đường thì bị xe đâm trúng.
Nhân chứng này cũng nói thêm rằng anh không thể nói quá nhiều, vì nhiều người đã bị cảnh sát triệu tập để nói chuyện sau khi tiết lộ thông tin.
Một nhân chứng khác cho biết, lúc đó các em đang băng qua đường, và chiếc xe đã đâm thẳng vào các em, thậm chí có một bé gái bị vỡ lá lách.
Về nguyên nhân tài xế gây tai nạn, nhân chứng đầu tiên cho rằng tài xế đã cãi nhau với vợ trong xe, sau đó mất kiểm soát và gây tai nạn, có thể nói là hành vi trả thù xã hội. “Biết sao được, thời buổi này có đủ loại người,” anh nói.
Cô Lý, một người dân, cho biết cô đã khóc nức nở khi xem video tại hiện trường, quá thảm khốc, các em nhỏ quá đáng thương. Những đứa trẻ đó đang trên đường từ lớp học thêm về trường, có hai giáo viên đi cùng, nhưng hai người lớn không thể cứu được nhiều trẻ như vậy.
Một cư dân mạng khác nói với phóng viên rằng họ nghe nói tài xế đã lái xe trong tình trạng say xỉn, nhưng thông tin này chưa được chính thức xác nhận.
Theo báo cáo của Caixin.com, phía tây của giao lộ xảy ra vụ việc này gần với cơ sở phụ của trường tiểu học số 1 Mật Vân, phía đông có một số nhà hàng và trường tiểu học số 1 Mật Vân. Các học sinh tiểu học bị thương có thể là học sinh của trường tiểu học số 1 Mật Vân. Những người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện số 1 Đại học Bắc Kinh và Bệnh viện Y học cổ truyền quận Mật Vân.
Được biết, vào tháng 12 năm ngoái, trường tiểu học số 1 Mật Vân đã bố trí một lượng lớn nhân viên an ninh tại cổng trường, nhưng vào thời điểm đó, cư dân mạng nói chung cho rằng đây là một hành động mang tính hình thức, không có ý nghĩa gì. Kết quả là lời nói đó đã trở thành sự thật, khi không ngăn chặn được vụ tai nạn đâm người vào ngày 26.
Vì vụ việc xảy ra ở Bắc Kinh, một khu vực cực kỳ nhạy cảm, sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền Trung Quốc đã cố gắng hết sức để phong tỏa thông tin, các video và hình ảnh được đăng tải trên mạng đã bị xóa, khiến vụ việc càng trở nên đáng quan tâm hơn. Người dân hy vọng các phương tiện truyền thông có thể đưa tin về sự thật.
Cư dân mạng Kiều Chí Phi (Qiao Zhifei) than thở trên nền tảng X rằng nguy hiểm thực sự không phải là con dao giấu trong túi, mà là sự căm ghét đè nén trong lòng; đâm xe vào người, dùng dao chém người, tấn công bừa bãi những người vô tội, đằng sau đó là vấn đề về tâm lý con người. Trong một xã hội thiếu lối thoát ngôn luận, cơ chế khiếu nại, tư vấn tâm lý và hỗ trợ xã hội, trả thù xã hội đã trở thành cách duy nhất để họ được “lắng nghe”. Anh nói: Kiểm tra an ninh có thể chặn dao, nhưng không thể chặn một người muốn chết. Camera, có thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng không thể nhìn thấy một trái tim tan vỡ.
Theo Epoch Times
Từ khóa Trả thù xã hội Xã hội Trung Quốc Bắc Kinh
