Ngày 26/6, chỉ còn vài ngày nữa là đến thời điểm ĐCSTQ kỷ niệm cái gọi là “105 năm thành lập”, trong bối cảnh bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp Trung Quốc, một chiếc máy bay hạng nhẹ do Trung Quốc sản xuất đã phớt lờ tín hiệu gọi từ lực lượng không quân Trung Quốc, bay sâu vào khu vực trung tâm của Bắc Kinh và lao thẳng vào tòa nhà mang tính biểu tượng của thủ đô – Tòa nhà CITIC (còn gọi là China Zun).

Toàn cảnh ngoạn mục từ góc nhìn thấp của Tháp China Zun CITIC, tòa nhà cao nhất Bắc Kinh. (Ảnh: Shutterstock)

Một tài khoản X có tên “Tần Duyệt Lạc” tiết lộ rằng: “Number One hiện đang rất tức giận”.

Cũng có ý kiến cho rằng Thái Nhĩ Tân, con trai của Thái Kỳ, hiện giữ chức Phó Cục trưởng thường trực Cục Kinh tế Tầm thấp thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, rất có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi vụ việc này.

Tập Cận Bình rất tức giận?

Khoảng 18 giờ ngày 26/6, một chiếc máy bay hạng nhẹ đã đâm thẳng vào tòa nhà CITIC.

Ông Dennis Wilder, cựu lãnh đạo phân tích các vấn đề Trung Quốc của CIA, viết trên tài khoản X của mình rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ “ngay lập tức đưa ra đánh giá theo hướng xấu nhất.”

Ông nói: “Tập Cận Bình sẽ cố gắng hết sức để che giấu vụ việc này, đồng thời tiếp tục tăng cường các biện pháp an ninh. Ông ấy rất có thể sẽ cách chức những người phải chịu trách nhiệm vì đã để chuyến bay này xảy ra, bởi ông ấy sẽ lo ngại rằng chiếc máy bay có thể là một vụ ám sát.”

Trong khi đó, tài khoản X mang tên “Tần Duyệt Lạc” tiết lộ: “Chú tôi nói rằng Số Một hiện rất tức giận vì điều này cho thấy hệ thống phòng không của Bắc Kinh gần như chỉ tồn tại trên danh nghĩa.”

Dù chỉ là một thông điệp ngắn, bài đăng đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem cùng hơn 1.000 lượt thích, cho thấy mức độ quan tâm rất lớn.

Trong phần bình luận, một cư dân mạng viết: “Nếu China Zun có thể bị đâm trúng dễ dàng như vậy, thì Trung Nam Hải, chỉ cách China Zun chưa đầy 5 km, chẳng phải cũng…”

Theo bài viết, rõ ràng đây mới là điều khiến Tập Cận Bình lo ngại nhất.

Con trai Thái Kỳ sẽ gặp rắc rối?

Một tài khoản trên X phân tích: “Phó Cục trưởng thường trực Cục Kinh tế Tầm thấp thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia chính là con trai của Thái Kỳ – Thái Nhĩ Tân. Việc kinh tế tầm thấp phát triển mạnh cũng có phần liên quan đến cậu Thái. Giờ xem ra cậu ấy có lẽ sắp phải chuyển công tác.”

Theo thông tin công khai trên mạng, Thái Nhĩ Tân hiện công tác tại Cục Phát triển Kinh tế Tầm thấp thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, giữ chức Phó Cục trưởng và tham gia điều hành công việc. Cơ quan này được thành lập vào cuối năm 2024, phụ trách hoạch định chiến lược, quy hoạch và điều phối chính sách về kinh tế tầm thấp. Cục trưởng hiện nay là Trịnh Kiếm.

Nhà bình luận độc lập Đỗ Chính từng đăng bài trên báo Đài Loan vào ngày 29/12 với tiêu đề “Phe Phúc Kiến nhòm ngó vị trí quyền lực cao nhất của ĐCSTQ”, cho biết Thái Nhĩ Tân giữ vị trí quan trọng tại Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và có thể đang được chuẩn bị để sau này nắm quyền lãnh đạo cơ quan này.

Theo ông Đỗ Chính, việc Thái Nhĩ Tân liên tục được điều chuyển qua nhiều đơn vị trong Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia không chỉ giúp tích lũy kinh nghiệm mà còn được xem là bước chuẩn bị cho việc thăng chức lên Phó Chủ nhiệm, tiến tới lãnh đạo toàn bộ cơ quan. Tuy nhiên, vụ máy bay đâm vào tòa nhà CITIC lần này rất có thể sẽ khiến nhiều quan chức quân đội và quan chức ĐCSTQ bị Tập Cận Bình xử lý. Với cương vị Phó Cục trưởng Cục Phát triển Kinh tế Tầm thấp, Thái Nhĩ Tân cũng có khả năng bị liên lụy.

Từng có tiền lệ tương tự

Xe lao vào Tân Hoa Môn, Phó Thị trưởng Bắc Kinh bị kết án 12 năm tù

Tháng 11/2024, truyền thông nhà nước Trung Quốc thông báo Phó Thị trưởng Bắc Kinh Cao Bằng đã bị Ủy ban Giám sát Quốc gia điều tra và chuyển hồ sơ sang cơ quan kiểm sát để truy tố. Một trong các cáo buộc là “thiếu trách nhiệm trong thi hành công vụ.”

Đến ngày 10/9/2025, Cao Bằng bị tuyên án 12 năm tù. Nhiều ý kiến bên ngoài cho rằng việc ông bị xử lý có thể liên quan đến vụ xe ô tô lao về phía Trung Nam Hải xảy ra trong thời gian ông còn đương chức.

Trước khi Cao Bằng bị bắt, vào kỳ họp Lưỡng hội tháng 3/2024, một đoạn video lan truyền mạnh trong và ngoài Trung Quốc với nội dung: “Có người lái xe lao vào cổng chính Trung Nam Hải (Tân Hoa Môn) trong đêm.”

Theo bài viết, mức độ chú ý của dư luận khi đó có thể so sánh với vụ máy bay đâm vào tòa nhà CITIC ngay trước dịp 1/7 năm nay.

Đoạn video cho thấy, ngay trước mắt Tập Cận Bình, tại cổng chính Trung Nam Hải, một chiếc xe màu đen bị chặn lại khi lao vào cổng Tân Hoa Môn. Trước khi bị hàng chục nhân viên an ninh mặc đồ đen khống chế, người lái xe đã hét lớn: “Đảng Cộng sản là kẻ giết người!”

Theo bài viết, vụ việc đã gây tiếng vang quốc tế khi hình ảnh này được lan truyền rộng rãi trên toàn thế giới.

Hơn một tháng sau vụ việc, Phó Thị trưởng Bắc Kinh Cao Bằng chính thức bị thông báo điều tra. Bài viết nhận định rằng việc chiếc xe lao vào Tân Hoa Môn đã khiến Tập Cận Bình bị sốc và hoảng sợ, từ đó nổi giận và cuối cùng Cao Bằng bị kết án 12 năm tù với tội danh “thiếu trách nhiệm trong thi hành công vụ.”

Liệu vụ máy bay đâm vào tòa nhà CITIC lần này có ảnh hưởng đến Thái Nhĩ Tân, con trai Thái Kỳ, cũng như các quan chức quân đội phụ trách an ninh Bắc Kinh hay không, sẽ còn phải chờ theo dõi các động thái chính thức của chính quyền Trung Quốc trong thời gian tới.