Kỳ lạ ở Quảng Tây: Cả làng thoát lũ không thương vong sau lời “báo mộng”
- Thái Tư Vân
- •
Gần đây, Hoành Châu (Quảng Tây) hứng chịu trận mưa lớn hiếm gặp, khiến nhiều hồ chứa bị vỡ đập. Lũ dữ cuốn trôi nhiều nhà cửa và ruộng đồng, nhấn chìm nhiều thôn làng. Tuy nhiên, thôn Độc Điền lại tạo nên một điều được nhiều người xem là kỳ diệu khi cả làng không có bất kỳ trường hợp thương vong nào. Người dân địa phương tin rằng đó là nhờ sự che chở của Thổ Địa Công trong làng.
Ngày 6/7, bão Mễ Sa Khắc mang theo mưa lớn kéo dài, khiến hồ chứa Lục Lam bị nước tràn qua đỉnh và vỡ đập. Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, dòng nước lũ dữ dội bắt đầu đổ xuống hạ lưu, nhanh chóng tràn vào nhiều thôn làng, biến cả khu vực thành biển nước, cuốn trôi nhiều nhà cửa và đất canh tác.
Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy nhiều ngôi nhà trong thôn Độc Điền đã sụp đổ thành đống đổ nát. Tường của ngôi miếu Thổ Địa trong làng cũng bị sập trên diện rộng, nhưng tượng Thổ Địa Công vẫn ngồi vững tại vị trí cũ. Đáng chú ý, câu đối trên phần tường còn sót lại phía sau bức tượng vẫn nguyên vẹn, khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.
Theo lời kể của người dân, vào đêm trước khi lũ ập đến, nhiều người trong làng đã cùng mơ một giấc mơ giống hệt nhau: một ông lão râu bạc chống gậy xuất hiện, gõ cửa từng nhà và liên tục nhắc nhở mọi người nhanh chóng lên núi lánh nạn. Một số người còn cho biết trước khi xảy ra thiên tai, họ nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ ngôi miếu Thổ Địa đầu làng.
Vì vậy, người dân đã nhanh chóng báo tin cho nhau, dìu người già, đưa trẻ nhỏ cùng sơ tán đến nơi an toàn. Sáng hôm sau, nước lũ tràn xuống dữ dội, cuốn trôi nhà cửa, ruộng đồng và gần như phá hủy hoàn toàn ngôi miếu. Tuy nhiên, tượng Thổ Địa Công trong miếu vẫn đứng vững, nổi bật giữa đống đổ nát.
Một người dân cho biết ngôi miếu ban đầu có 12 cột, nhưng trận lũ đã cuốn trôi 8 cột, chỉ còn lại 4 cột chống đỡ khiến ngôi miếu không bị sập hoàn toàn, điều mà nhiều người cho là rất kỳ lạ. Hiện nay, rất đông người đã tìm đến để dâng hương và lễ bái.
Sau khi nước lũ rút, người dân trở về làng và nhìn thấy tượng Thổ Địa Công vẫn còn nguyên vẹn, ai nấy đều xúc động rơi nước mắt. Có người nói rằng thôn Độc Điền vốn là ngôi làng đầu tiên hứng chịu dòng lũ, nhưng không một ai thiệt mạng. Họ tin rằng chính vị Thổ Địa Công bảo hộ vùng đất này đã dùng hết pháp lực để báo mộng, cảnh báo và che chở cho cả làng, giúp mọi người tránh được thảm họa.
Sau khi câu chuyện được lan truyền, nhiều cư dân mạng đã chia sẻ lại các đoạn video và hình ảnh. Những chủ đề như “Thổ Địa Công mạnh nhất” hay “Thần linh hiển linh” nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành một điểm sáng hiếm hoi giữa vùng thiên tai.
Nhiều cư dân mạng bình luận: “Thổ Địa gia vững như Thái Sơn.”; “Đây là Thổ Địa Công lợi hại nhất.”; “Con người phải biết giữ lòng kính sợ. Cơn lốc xoáy cực mạnh ở Hoàng Cương (Hồ Bắc) cũng không thể thổi bay tấm biển trên miếu Long Vương; trận lũ lớn dưới hạ lưu hồ chứa Lục Lam cũng không làm tượng Thổ Địa bị hư hại.” Có người viết: “Ngẩng đầu ba thước có thần linh.”; “Chúng sinh phải giữ lòng kính sợ thần linh!”
Người dân địa phương bày tỏ lòng biết ơn: “Thổ Địa Công đã cố hết sức để bảo vệ ngôi làng. Đập vỡ vào ban ngày, nếu vỡ vào ban đêm thì hàng chục nghìn người chắc chắn đã thiệt mạng. Xin cảm tạ Thổ Địa Công.” Một người khác nói: “Thổ Địa Công đã rất cố gắng và thực sự hiển linh. Ngài đã kéo dài đến ban ngày đập mới vỡ. Nếu xảy ra vào ban đêm thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ ngôi làng này tích nhiều công đức, làm nhiều việc thiện nên mới được phù hộ”.
Từ khóa Trung Quốc lũ lụt lũ lụt ở Quảng Tây

































