Trẻ em liên tiếp mất tích tại Trung Quốc, phụ huynh lo sợ và tìm biện pháp đối phó
- Bình Minh
- •
Ngày 8/1/2026, một học sinh trung học cơ sở tại Tân Thái, Hà Nam 13 tuổi đột ngột tử vong, trên ngực thi thể đứa trẻ có vết thương dạng lỗ kim, nghi bị mổ cướp nội tạng. Gia đình em được cho là bị khống chế rồi mất liên lạc. Sự việc nhanh chóng diễn biến thành nỗi hoảng loạn tập thể về an toàn trường học và các tin đồn cấy ghép nội tạng. Nhiều phụ huynh bắt đầu đưa đón con hoặc cho con chuyển trường.
Bước sang năm 2026, tại khắp các địa phương ở Trung Quốc Đại Lục liên tiếp xảy ra các vụ học sinh và trẻ em mất tích, nối tiếp không dứt. Do việc mua bán nội tạng hiện đã trở thành một điểm tăng trưởng kinh tế được Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngấm ngầm hậu thuẫn, cùng với sự không hành động của chính quyền và cảnh sát, số lượng các sự việc như vậy còn có xu hướng tiếp tục gia tăng.
Điều khiến phụ huynh đau lòng hơn là, khi một số trẻ được phát hiện thì thường đã bị sát hại, hơn nữa các cơ quan nội tạng trên người cũng biến mất không dấu vết.
Sự kiện xảy ra tại Tân Thái, Hà Nam ngày 8/1/2026 càng triệt để vạch trần bức màn của “chuỗi công nghiệp đen về nội tạng” được ĐCSTQ ngấm ngầm nâng đỡ.
Một học sinh trung học cơ sở 13 tuổi đột ngột tử vong, phía nhà trường tìm cách chuyển thi thể khi phụ huynh chưa có mặt thì bị gia đình ngăn chặn. Sau đó phát hiện trên ngực thi thể đứa trẻ có vết thương dạng lỗ kim. Cơ quan chức năng nhanh chóng đưa ra kết luận sau sự việc, thông báo là “đột tử do bệnh tim”, lỗ kim là do pháp y lấy máu.
Sau đó, gia đình bị khống chế rồi mất liên lạc, luật sư bị cản trở can thiệp, mạng internet bị phong tỏa thông tin, thậm chí các lối vào đường cao tốc dẫn tới Tân Thái cũng xuất hiện việc chặn đường thẩm vấn. Hàng loạt chi tiết khiến sự việc lan truyền bùng nổ trên toàn bộ không gian mạng, được gọi là “từ khóa nóng đầu tiên của năm 2026”, đồng thời phát sinh các meme mạng như “cuộc chiến bảo vệ linh kiện”, “lốp dự phòng Tân Thái”.
Sự việc nhanh chóng diễn biến thành nỗi hoảng loạn tập thể về an toàn trường học và các tin đồn mổ cướp nội tạng. Nhiều phụ huynh bắt đầu đưa đón con hoặc cho con chuyển trường.
Ngay sau khi sự kiện Tân Thái xảy ra, tại nhiều địa phương khác trong tỉnh Hà Nam cũng tiếp tục có nhiều học sinh lần lượt mất tích. Bao gồm:
- Ngày 11/1, một bé trai 14 tuổi tên Dương Gia Hào ở trấn Truyền Thượng, Nam Khê bị mất tích;
- Ngày 12/1, bé trai 13 tuổi tên Vương Nhất Thuần ở trấn Hắc Long, thành phố Trú Mã Điếm, Hà Nam mất tích;
- Ngày 12/1, bé gái 14 tuổi tên Từ Mộng Dao ở huyện Đan Thành, Hà Nam mất tích.
Theo thời gian, các video và tiết lộ liên quan đến việc mổ cướp nội tạng sống tại khắp Trung Quốc xuất hiện dồn dập như một vụ nổ thông tin, ngày càng dữ dội hơn, mỗi ngày đều có một lượng lớn video lan truyền trên mạng.
Ngày 15/1, một blogger Douyin ở Đại Lục đã tổng hợp thông tin về các trường hợp mất tích trong nửa đầu tháng 1/2026, có thể tra cứu công khai tại Trung Quốc. Trong đó, có tổng cộng 38 người mất tích có căn cứ xác thực.
- Ngày 3/1, tại huyện Ông An, Quý Châu, một bé trai 13 tuổi mất tích trên đường đi học buổi tối;
- Ngày 4/1, tại thành phố Khải Lý, Quý Châu, một bé trai 14 tuổi của Trường Trung học số 14 tên Văn Học Bân mất tích;
- Ngày 4/1, tại huyện Thông Sơn, Hồ Bắc, một bé gái 16 tuổi mất tích;
- Ngày 5/1, tại huyện Nhạc Tây, tỉnh An Huy, bé trai 10 tuổi tên Vương Anh Kiệt mất tích;
- Ngày 5/1, tại thành phố Hoành Châu, Nam Ninh, Quảng Tây, bé trai Hoàng Dương mất tích;
- Ngày 5/1, tại huyện Đại Thành, tỉnh Hà Bắc, bé gái 14 tuổi tên Triệu Hân Nhiễm mất tích;
- Ngày 6/1, tại huyện Kiến Xương, tỉnh Liêu Ninh, bé gái 15 tuổi tên Vương Tân Duyệt mất tích.
- Ngày 10/1, tại quận Trường Thọ, Trùng Khánh, bé trai 16 tuổi tên Lý Bách Lâm mất tích;
- Ngày 11/1, một người đàn ông 24 tuổi tên Tạng Khánh Huy ở Hàm Ninh, thành phố Tất Tiết, Quý Châu mất tích tại Chiết Giang. Những người này đến nay vẫn bặt vô âm tín.
- Ngày 15/1, tại huyện Du, thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, một bé gái 15 tuổi tên Thái Dĩnh Hiên, học sinh lớp 9, mất tích trên đường đến trường. Ngày hôm sau, thi thể được tìm thấy trong một bãi rác gần trường học. Phụ huynh phát hiện bụng của đứa trẻ có một vết thương ngoài da, cả hai quả thận đều đã biến mất.
Trong thời gian tìm kiếm, các thông báo tìm người do gia đình đăng tải đều bị phong sát trên toàn không gian mạng Trung Quốc, chỉ có nền tảng X ở bên ngoài Trung Quốc có người chia sẻ lại thông báo này. Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi đã đạt 6,7 triệu lượt xem và 2.800 lượt chia sẻ.
Sau sự kiện Tân Thái, lại có cư dân mạng đăng video nói rằng con của mình đã bị nhà trường tổ chức khám sức khỏe và lấy máu nhiều lần trong tình trạng phụ huynh không hề hay biết. Video này vừa được đăng đã gây ra nỗi hoảng loạn và bất an lớn trong cộng đồng mạng.
Trong thời gian đó, cũng có những bác sĩ hành nghề và y tá có lương tri đăng video, dùng nhiều cách nói ẩn dụ để đưa ra lời khuyên cho đông đảo phụ huynh, nói cho mọi người biết những biện pháp tự bảo vệ có thể áp dụng khi trẻ không thể tránh khỏi tình huống đó.
Có một nữ bác sĩ đăng video trên Douyin, bề ngoài chỉ là một video bóc quýt, nhưng phụ đề lại viết: “Hãy nhớ kỹ, sau này chỉ cần trường của con yêu cầu điền thông tin sức khỏe, nhất định phải nhớ điền ‘cơ địa dị ứng’. Đừng hỏi vì sao, cứ làm theo là được.”
Có cư dân mạng hỏi trong phần bình luận “vì sao”, có người trả lời rằng cơ địa dị ứng có liên quan đến hệ miễn dịch, khi cấy ghép nội tạng dễ gây phản ứng thải ghép hơn. Nhưng cũng có người cho rằng, làm như vậy có thể giảm nguy cơ bị mổ cướp nội tạng sống, nhưng không thể hoàn toàn loại trừ nguy hiểm.
Không ít phụ huynh hỏi nên “bịa” loại “dị ứng” nào cho con, có cư dân mạng đề nghị điền: Chàm, phát ban, dị ứng đậu phộng, dị ứng sữa bò, dị ứng mạt bụi, dị ứng thuốc, v.v. Một phụ huynh thẳng thắn nói: “Con tôi bẩm sinh đã dị ứng, không cần bịa.” Cũng có người đề nghị: “Tốt nhất nên điền thêm tiền sử bệnh di truyền.” Video nhanh chóng nhận được hàng trăm nghìn lượt thích và chia sẻ.
Một nữ y tá khác cũng đăng video liệt kê chi tiết một loạt cách làm có thể ảnh hưởng đến kết quả khám sức khỏe để phụ huynh tham khảo. Cô tổng kết những tình huống sau có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm máu, cô sắp xếp lại như sau để cung cấp cho đông đảo phụ huynh tham khảo.
Một, thức khuya trước khi khám sức khỏe. Vì thức khuya sẽ ảnh hưởng đến các chỉ số như đường huyết, chức năng gan, có thể dẫn đến kết quả bất thường.
Hai, ngày trước khi khám sức khỏe, thực hiện các vận động mạnh như chạy bộ, chơi bóng, tập gym, có thể ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra chức năng gan, axit uric, v.v.
Ba, uống rượu, hút thuốc trước khi khám sức khỏe. Rượu và nicotine sẽ gây ảnh hưởng rõ rệt đến gan và các chỉ số máu.
Bốn, dùng vitamin, thực phẩm bổ sung hoặc thuốc đông y trước khi khám sức khỏe, có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm máu.
Năm, ăn các thực phẩm nhiều dầu mỡ và có tính kích thích trước khi khám sức khỏe. Thực phẩm chiên rán, đồ nướng, lẩu, đồ ngọt, trà sữa, đồ uống có đường, thịt, hải sản. Những thực phẩm này có thể ảnh hưởng đến các chỉ số như mỡ máu, đường huyết.
Sáu, thông thường yêu cầu phải nhịn ăn trước khi lấy máu, nguyên nhân là sau khi ăn, đường huyết sẽ tăng, có thể bị hiểu nhầm là đường huyết bất thường. Hơn nữa sau khi ăn đồ nhiều dầu mỡ, lượng chất béo trong máu sẽ tăng rõ rệt, có thể bị chẩn đoán nhầm là mỡ máu cao. Ngoài ra, các chỉ số như cholesterol, triglycerid dao động rất lớn sau bữa ăn, sẽ ảnh hưởng đến việc đánh giá có bình thường hay không.
Mặc dù blogger trong video tuyên bố rằng cần tích cực phối hợp với việc khám sức khỏe của nhà trường, không nên làm gì, không nên ăn uống gì, nhưng trong phần bình luận có thể thấy đa số đều bày tỏ lời cảm ơn. Có bình luận trực tiếp chỉ ra rằng: những lời này phải nói ngược lại thì mới không bị phong sát.
Chuỗi sự kiện ác tính liên tiếp cùng với việc ĐCSTQ cố ý không hành động đã châm ngòi cho cơn phẫn nộ của cư dân mạng trên toàn quốc. Tại Đại Lục lan truyền hai bản thư gửi đồng bào, mục tiêu trực diện là chính quyền độc tài của ĐCSTQ, kêu gọi người dân thức tỉnh và đứng lên phản kháng.
Một trong hai bức thư viết: Sau cái chết ngoài ý muốn của học sinh ở Thanh Hoa Viên, sự phẫn nộ của người dân không chỉ vì một đứa trẻ đã mất, mà là vì sau khi sự việc xảy ra, mọi thứ đều quá nhanh: Kết luận đến quá nhanh, bịt miệng đến quá nhanh, duy ổn đến quá nhanh; hơn nữa nhà trường, sở giáo dục, pháp y, công an – kiểm sát – tư pháp, tất cả đều đến từ cùng một hệ thống.
Trong thư nói thẳng rằng chính quyền này giẫm 1,3 tỷ người dưới chân, tra tấn thân thể, phong sát ngôn luận, bắt cóc con cái, người thân biến mất, chết chóc vô cớ, hỏi người dân có phục không.
Trong bối cảnh dư luận đã ở trạng thái cực độ bất an, một thông tin khác càng khiến nghi vấn của cư dân mạng bùng nổ hơn. Một máy bay bệnh viện đầu tiên của Trung Quốc đã được phê duyệt, có thể thực hiện phẫu thuật ngay khi đang bay trên không trung.
Được Ủy ban Y tế và Sức khỏe Thượng Hải phê duyệt, Bệnh viện Mắt Tai Mũi Họng trực thuộc Đại học Phúc Đán đã trở thành điểm hành nghề “máy bay bệnh viện” đầu tiên trên toàn Trung Quốc. Một chiếc máy bay C909 sản xuất tại Trung Quốc đã nhận được giấy phép hành nghề và chính thức bước vào giai đoạn vận hành thực tế. Cư dân mạng Đại Lục liên tục đặt nghi vấn liệu đây có phải là “máy bay mổ lấy nội tạng di động” hay không.
Bên trong máy bay được cải tạo thành không gian y tế tiêu chuẩn hóa, khu khám ngoại trú được trang bị thiết bị nhãn khoa và tai mũi họng, đồng thời có phòng phẫu thuật sạch với hệ thống dòng khí phòng sạch Class 100 (tương đương ISO 5), có thể thực hiện các ca phẫu thuật mắt như đục thủy tinh thể, cũng như các ca phẫu thuật xâm lấn tối thiểu liên quan đến tai mũi họng.
Cư dân mạng kinh ngạc nói: “Trời ơi, bảo sao trẻ em mất tích lại không tìm được, hóa ra có thể phẫu thuật ngay trên máy bay!”
“Lấy khi đang ở trên không, xuống đất là dùng, không dừng một phút, không chậm một giây.”
“Ở sân bay nhìn trúng ai là lấy!”
“Đưa người lên máy bay trước, gần đến nơi thì hành động, rồi hạ cánh, lắp đặt, bảo đảm tươi.”
Cũng có người nói: “Trên máy bay lại càng không có camera giám sát, lấy xong một người ném xuống một người…”
“Lấy tại chỗ, lấy xong lập tức đưa ra sân bay, đơn sau nhanh hơn đơn trước!”
“Đặc quyền cho giới quyền quý, xưởng mổ lấy nội tạng di động…”
“Nhắm trúng mục tiêu là bắt chính xác, như đại bàng bắt chim non, lên trời không đường, xuống đất không cửa, chỉ có đường chết!”
Cư dân mạng X cũng lần lượt để lại bình luận: “Nội tạng quốc doanh được nâng cấp đổi đời.”
“Trong một thể chế nơi quyền lực thao túng y học, dối trá che lấp sự thật, bác sĩ vốn để cứu người, dao mổ lại biến thành dao giết người.”
“Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là ác quỷ. Họ hợp pháp hóa cấy ghép nội tạng, làm ngơ trước việc người dân mất tích, xây dựng các trung tâm cấy ghép nội tạng khắp cả nước.”
“ĐCSTQ là ác ma! Đánh đổ ác ma ĐCSTQ thì con người mới có thể sống!”
Bình Minh (t/h)
Xem thêm:
Từ khóa Mổ cướp nội tạng Trẻ em mất tích














![[VIDEO] Ý nghĩa “Thiên nhân hợp nhất” trong văn hóa truyền thống](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/01/thien-nhan-hop-nhat-446x295.png)

















