Trung Quốc: Shipper được cho là sát hại 2 người nhà khách hàng đúng dịp Trung thu
- Lý Mộc Tử
- •
Một video lan truyền trên mạng hôm 26/9 cho thấy một shipper ở Trung Quốc cầm dao, tự nhận vừa giết hai người trong gia đình khách hàng đúng dịp Trung thu, sau khi khách không nhận hàng.
Trong video, hai người nằm bất động trên sàn một căn phòng, đồ đạc ngổn ngang. Một người giao hàng tay cầm dao nhọn, kích động nói:
“Anh em ơi, không còn đường quay lại nữa rồi… Giết cả nhà nó luôn, giờ chết hai người rồi, ông chủ nhà chắc đang trốn trong phòng, cũng bị thương nặng. Chết cũng không tiếc, vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn sống nữa!”
Vụ việc được cho là xảy ra đúng ngày Tết Trung thu (25/9), ở một địa phương chưa rõ tại Trung Quốc Đại Lục. Hôm thứ Bảy (26/9), video này được lan truyền trên mạng.
Theo lời shipper này kể trong video, anh ta xách món hàng nặng 10–15 kg, đi bộ 200–300 m tới tận chân tòa nhà trong khu chung cư của khách. Nhưng khách không nghe máy, cuối cùng còn nói không lấy hàng nữa.
Anh ta nhắc đi nhắc lại: “Gọi 6, 7 cuộc đều không nghe, hai ba chục cân [10–15 kg] đồ xách tới tận dưới chân tòa nhà trong khu nhà nó, gọi điện cũng không nghe”.
Sau đó, anh ta hoàn toàn mất kiểm soát, nói đã “giết cả nhà” khách, rồi cho biết đang chờ cảnh sát tới hiện trường.
Những lời trên được đăng trong một nhóm chat của shipper có tên “Nhóm giao lưu chạy đơn”. Các thành viên trong nhóm bàng hoàng, nhắn lại: “Vì cái gì vậy?”, “Làm cái gì thế này!”, “Không đáng đâu người anh em, hà tất phải thế, tự hủy hoại mình rồi”, “Gọi 120 cấp cứu đi, cố mà tỏ thái độ tốt”.
“Tầng lớp dưới đáy hại lẫn nhau”
Trên mạng xã hội X, một tài khoản chia sẻ lại sự việc và viết: “Trời đất, nghĩ cái gì vậy. Bắt nạt ai thì bắt nạt, đừng bắt nạt người giao hàng với tài xế Didi. Đó vốn đã là cái ‘bể chứa’ việc làm rồi, ai biết họ uất ức đến mức nào…”
卧槽,咋想的,欺负啥也别欺负送快递和开滴滴的啊,本来都是就业蓄水池了,谁知道他们多憋屈…… https://t.co/Pvx2p4nDcp
— 敗物が滅び、光明が現れる (@smithmcrb) September 26, 2026
Một tài khoản X khác cũng đăng video bình luận. Theo tài khoản này, điều thật sự khiến người ta rùng mình là một vụ tranh chấp bình thường lại có thể vượt qua lằn ranh sinh mạng nhanh đến vậy khi cảm xúc lên tới cực điểm.
Tài khoản này cho rằng dù hai bên có mâu thuẫn gì trước đó, thì cũng không thể là lý do để làm hại người vô tội. Trung thu lẽ ra là ngày đoàn viên, vậy mà có người mất đi người thân đúng ngày hôm đó. Tài khoản này đặt câu hỏi: điều gì đã đẩy một vụ tranh chấp giao hàng tới bước đường này, và đâu là “cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà”?
Theo tài khoản này, nhiều thảm kịch cực đoan thường không bùng phát trong chốc lát. Đằng sau đó là áp lực, thất bại và cảm giác không thấy lối thoát tích tụ trong thời gian dài. Giới hạn thời gian của nền tảng, áp lực thu nhập, cường độ lao động, cộng thêm từng “cọng rơm” ngoài đời, khiến một khi con người mất kiểm soát hoàn toàn thì hậu quả có thể không cứu vãn được.
Nhiều cư dân mạng để lại bình luận:
“Chủ yếu vẫn là sống khổ quá, không thấy lối thoát. Anh thêm một cọng rơm đè gãy người ta, người ta sẽ kéo cả nhà anh cùng lên đường.”
“Những người có trách nhiệm bảo đảm cho họ và mở lối giải quyết tranh chấp lại chính là những kẻ đang hút máu họ, ngày nào cũng nghiên cứu cách hút máu người ta mà người ta không hề hay biết. Cần thì còn đến lấy ‘linh kiện’ bất cứ lúc nào.”
“Cảnh tầng lớp dưới đáy hại lẫn nhau thật khiến người ta lạnh sống lưng!”
Những vụ án mạng liên quan tới shipper
Những năm gần đây, dưới chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các vụ shipper cầm dao gây thương tích hoặc gây án mạng xảy ra liên tiếp. Phần lớn bắt nguồn từ xung đột khi lấy hàng, va chạm giao thông hoặc bị khách đánh giá xấu.
Ngày 18/11/2024, một shipper 35 tuổi ở Thành Đô xảy ra xung đột với một người đi ô tô riêng vì va chạm giao thông, rồi dùng dao đâm chết người này. Gây án xong, anh ta bình thản đứng hút thuốc tại hiện trường, sau đó bị cảnh sát bắt.
Ngày 10/11/2021, một shipper của Ele.me ở Nam Kinh (Giang Tô), nghi là do bị khách chấm “đánh giá xấu”, đã tìm tới tận nhà đe dọa rồi ra tay sát hại dã man. Hai người thiệt mạng, một nam một nữ: một cô gái 19 tuổi và một quản lý cửa hàng 21 tuổi.
Ngày 23/12/2019, tại một trung tâm thương mại ở Vũ Hán (Hồ Bắc), một nhân viên giao hàng của Meituan họ Trần, 32 tuổi, cãi nhau với một nhân viên cửa hàng khi đến siêu thị lấy hàng, rồi dùng dao găm đâm chết người này. Bảo vệ trung tâm thương mại và cảnh sát sau đó khống chế được hung thủ.
Từ khóa Nhân viên giao hàng Shipper Trung thu Xã hội Trung Quốc












![[VIDEO] Thi Tiên Lý Bạch vịnh trăng, tìm về cội nguồn sinh mệnh](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/09/thi-tien-ly-bach-vinh-trang-tim-ve-coi-nguon-sinh-menh-446x295.png)




















