Vụ án “bà mẹ 8 con” bị xích cổ tại Từ Châu Trung Quốc lại xuất hiện bước ngoặt lớn. Chính quyền Từ Châu đã đưa ra 4 lần thông báo với những nội dung mâu thuẫn, qua thông báo thứ ba và thứ tư cho thấy họ xác định “người phụ nữ bị xích cổ” này được gọi là Dương X Hiệp, chính là “Tiểu Hoa Mai” bị bắt cóc trước đây. Tuy nhiên, từ giấy chứng nhận kết hôn của Dương X Hiệp và Đổng Chí Dân được tung ra, cho thấy người phụ nữ trên giấy kết hôn rất khác so với “người bị xích cổ”, hoàn toàn không phải cùng một người.

p3097311a430959646
Giấy chứng nhận kết hôn của Dương Khánh Hiệp và Đổng Chí Dân sau khi được tung ra đã tiếp tục gây nhiều tranh cãi. (Ảnh: Weibo / Deng Fei).

“Tiểu Hoa Mai” trong vụ án ‘bà mẹ 8 con’ là một người khác?

Theo báo cáo và các thông tin được chia sẻ từ internet, phóng viên điều tra tại Trung Quốc Đại Lục là Đặng Phi (Deng Fei) vào ngày 15/2 đã đăng trên Weibo ảnh chụp chứng nhận kết hôn của Dương Khánh Hiệp và Đổng Chí Dân do người dân cung cấp. Trong chứng nhận này, ngoài ảnh của 2 người ra, đồng thời cũng cho thấy thời gian kết hôn là tháng 8/1998, do cơ quan đăng ký trấn Hoan Khẩu, huyện Phong đóng dấu.

p3097331a121748317
Hình ảnh giấy chứng nhận kết hôn của Dương Khánh Hiệp và Đổng Chí Dân sau khi được tung ra đã tiếp tục gây nhiều tranh cãi. (Ảnh: Weibo / Deng Fei).
p3097301a672319240
Hình ảnh giấy chứng nhận kết hôn của Dương Khánh Hiệp và Đổng Chí Dân sau khi được tung ra đã tiếp tục gây nhiều tranh cãi. (Ảnh: Weibo / Deng Fei).

Mặc dù trên giấy chứng nhận kết hôn viết Dương Khánh Hiệp sinh ngày 6/6/1969, đúng với độ tuổi 52 của người phụ nữ bị xích cổ trước đó, nhưng một số cư dân mạng để ý kỹ đã chỉ ra 2 điểm đáng ngờ như sau:

Thời gian đăng ký kết hôn của “Dương Khánh Hiệp” và Đổng Chí Dân được chọn là ngày 2/8/1998, lại đúng vào Chủ Nhật và là ngày nghỉ của Cục Dân chính. Qua so sánh đối chiếu hình ảnh giữa người phụ nữ trên giấy kết hôn và “người bị xích cổ” cho thấy, chi tiết phần mắt, khoảng cách 2 mắt, độ dài mũi, v.v đều hoàn toàn khác nhau, không phải cùng một người. Do đó, có cư dân mạng tại Đại Lục phân tích, có thể người phụ nữ trên giấy đăng ký kết hôn (Dương Khánh Hiệp) chính là “Tiểu Hoa Mai” mà chính quyền Từ Châu đề cập, nhưng “Tiểu Hoa Mai” hay Dương Khánh Hiệp này tuyệt không phải là “người bị xích cổ” hiện nay (vì gương mặt khác nhau).

p3097351a573794222
Hình ảnh giấy chứng nhận kết hôn của Dương Khánh Hiệp và Đổng Chí Dân sau khi được tung ra đã tiếp tục gây nhiều tranh cãi. (Ảnh: Weibo / Deng Fei).

Cũng có người khác chỉ ra, con trai cả của Đổng Chí Dân chênh lệch tuổi tác rất lớn với 7 người em còn lại, do đó nghi ngờ con cả là “Tiểu Hoa Mai” sinh, 7 người con còn lại là do “người phụ nữ bị xích cổ” sinh. Thời gian trước khi người con thứ 2 được sinh ra là thời gian “Tiểu Hoa Mai” mất tích, và thời gian “người phụ nữ bị xích cổ” bị bắt cóc bán cho nhà họ Đổng.

Nếu thực sự như thế, quá trình “người phụ nữ bị xích cổ” đến nhà họ Đổng thay thế “Tiểu Hoa Mai” càng có nhiều điểm nghi vấn.

100 cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh kêu gọi điều tra sự thật, thư ngỏ “biến mất”

Sau khi thông tin liên quan đến vụ án này được phơi bày, đã thu hút sự chú ý cao độ của người dân Đại Lục.

Ngày 15/2, 100 cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh ký tên chung trong một bức thư công khai gửi đến trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Quốc vụ viện Trung Quốc, yêu cầu điều tra triệt để vụ việc “bà mẹ 8 con”, và cho người dân toàn quốc một câu trả lời có xác nhận thẩm quyền.

Thư công khai (thư ngỏ) viết, “Chúng tôi là 100 sinh viên bình thường từng học Đại học Bắc Kinh, địa vị chức vị mặc dù nhỏ bé tầm thường nhưng không dám quên chuyện nước. Gần đây, cảnh ngộ bi thảm của Dương X Hiệp, một người phụ nữ bị bắt cóc và bị bán ở Từ Châu đã tạo thành đồng tình rộng rãi và sự chú ý cao độ của người dân toàn quốc. Với tư cách là người kiến thiết Trung Quốc mộng thời đại mới, chúng tôi đồng cảm với cảnh ngộ mà Dương X Hiệp gặp phải, ăn ngủ không yên, trằn trọc đau buồn khôn nguôi!”

Bức thư công khai này ngoài việc lên án chính quyền thành phố Từ Châu 4 lần ra thông báo có nhiều mâu thuẫn, sơ hở về vụ án người phụ nữ bị xích cổ, còn nhắc đến 4 chủ trương. Bao gồm tiến hành điều tra xác định về thân phận thực sự của người phụ nữ bị ngược đãi; điều tra và xử lý triệt để những quan chức và những nhân viên liên quan không làm tròn trách nhiệm và vi phạm pháp luật đối với vụ việc người phụ nữ này bị bắt cóc và bị bán hơn 20 năm; điều tra toàn diện về dân số bị bắt cóc buôn bán ở Từ Châu và các nơi trên toàn quốc, đồng thời giải cứu những người này; hiệu đính “Luật hình sự” Trung Quốc để trừng phạt nghiêm khắc hành vi bắt cóc buôn bán phụ nữ và trẻ em.

Về việc này, trang mạng Caixin tại Đại Lục đưa tin, ngày 15/2, cán bộ tuyên truyền của huyện Phong thuộc thành phố Từ Châu cho biết, đã chú ý đến tài liệu đăng ký kết hôn của Dương X Hiệp được cựu phóng viên điều tra Đặng Phi công bố trên Weibo và “tình cảm dư luận bùng nổ do vụ việc này”. Vị này thẳng thắn thừa nhận, đăng ký kết hôn của “Đổng X Dân và Dương X Hiệp” là “làm trái quy định”, vụ việc vẫn đang được điều tra thêm. Đối với vấn đề mà công chúng quan tâm, tổ điều tra “sẽ có câu trả lời thỏa đáng”.

Tuy nhiên điều là lạ bức thư công khai này của các cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh sau đó đã “biến mất” khỏi mạng internet Trung Quốc.

Trí Đạt (t/h)

Xem thêm: