Ngheo kho 02
(Ảnh: Facebook Nguyễn Quốc Vương)

Chắc chắn sẽ có những bạn cầm cuốn sách này lên vì khi nhìn tựa đề đã nghĩ đây là một cuốn sách dạy làm giàu.

Trong trường hợp đó, tôi không thể làm gì hơn ngoài nói trước ở đây một lời xin lỗi. Bởi vì cuốn sách này không phải là sách dạy làm giàu dù rất có thể cái tên gợi lên điều đó. Tôi không đủ tư cách viết sách dạy làm giàu vì tôi chỉ là một người bình thường, một người lao động tự do bằng nghề dịch và viết sách và không phải là tỉ phú.

Một người bình thường, không phải là giàu có viết một cuốn sách về chuyện nên làm gì khi sinh ra và lớn lên trong nghèo khó nghe có vẻ bất thường. Nhưng tôi trộm nghĩ rằng thực tế trong cuộc sống không phải ai cũng có thể trở thành tỉ phú và ở giữa nghèo khó và giàu có vẫn luôn có một khoảng không gian rất rộng cho chúng ta sống tự do và hạnh phúc.

Tôi là một người đang sống trong không gian giữa hai đường biên đó. Tôi không còn là người nghèo khó theo nghĩa đói ăn, thiếu mặc, không có nhà ở nhưng cũng không phải là tỷ phú.

Những gì tôi viết trong cuốn sách này sẽ giúp ích cho những ai muốn vượt qua đường biên nghèo khó để đi vào khoảng không gian mênh mông ấy.

Trong quá trình làm giáo viên, phiên dịch, rồi diễn giả tôi đã tiếp xúc với rất nhiều bạn trẻ thuộc nhiều môi trường khác nhau: trường học, nhà máy, công ty, văn phòng, đường phố thậm chí là ở cả trong tù. Tôi cũng nhận được rất nhiều thư, tin nhắn của các bạn trẻ qua Facebook, email. Nhiều bạn trẻ trong số đó phàn nàn với tôi rằng họ thật thiếu may mắn khi phải sinh ra và lớn lên trong nghèo khó và có cha mẹ không phải là người có địa vị xã hội cao. Những tâm sự ấy gợi lên trong tôi những kí ức xưa về làng quê và cuộc sống nghèo khổ của gia đình hồi tôi còn nhỏ. Tôi rất thông cảm với họ vì tôi rất hiểu những hệ lụy mà nghèo khó có thể mang tới. Tuy nhiên, tôi cũng không hoàn toàn đồng ý khi họ cho rằng xuất thân nghèo khó chỉ đem đến toàn bất lợi và một khi lâm vào hoàn cảnh ấy người ta sẽ bất lực.

Tôi cho rằng, cho dù không ai mong muốn, xuất thân nghèo khó hoàn toàn cũng có thể đem lại cho thanh niên một vài “lợi thế” nếu như họ có minh triết, có cách thức nhìn nhận vấn đề đúng đắn.

Trong bối cảnh đất nước chúng ta đang thay đổi ngày một nhanh nhất là ở phương diện vật chất và sinh hoạt tiêu dùng, khoảng cách giàu nghèo trong xã hội ngày một nới rộng khủng khiếp với gia tốc ngày càng lớn. Điều đó làm cho nhiều thanh niên sinh ra, lớn lên trong nghèo khó có cảm giác bị bỏ rơi và tuyệt vọng.

Trong khoảng 10 năm trở lại đây tôi đã suy ngẫm rất nhiều về điều đó.

Sau rất nhiều suy ngẫm và cả sự chần chừ, tôi quyết định viết cuốn sách mỏng này. Cuốn sách sẽ tập trung vào việc nếu như cá nhân sinh ra, lớn lên trong nghèo khó, cá nhân ấy sẽ phải làm gì để vượt thoát hoàn cảnh và tận dụng tối đa trải nghiệm mà hoàn cảnh ấy đem tới. Trong cuốn sách, tất nhiên sẽ có rất nhiều trải nghiệm của cá nhân tôi – một người đã sinh ra và lớn lên trong nghèo khó. Câu chuyện của tôi có thể không phải là điển hình hay hấp dẫn vì tôi không phải là một tỉ phú thành công từ nghèo khó giống như những câu chuyện thường thấy trên truyền thông.

Nhưng như tôi đã nói ở trên, chỉ cần vượt thoát ra khỏi ranh giới của cuộc sống nghèo khó để bước vào không gian rộng lớn của cuộc đời bạn đã có thể sống và làm được rất nhiều điều hữu ích, thú vị và có thể sống hạnh phúc mà không cần trở thành tỉ phú.

Tôi hi vọng cuốn sách này sẽ giúp cho bạn đọc, đặc biệt là các bạn trẻ có thêm đầu mối để suy ngẫm và hành động tích cực trong hành trình kiếm tìm và trải nghiệm hạnh phúc của chính bản thân mình.

Nguyễn Quốc Vương

Đăng lại từ Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Mời liên hệ đặt mua sách
Tham khảo các tác phẩm của tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương tại đây

Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:

Mời xem video: