Những người chủ nhà trở về vào chiều Chủ nhật và tìm thấy bát đĩa bẩn trong bồn rửa, những chai bia rỗng và một người đàn ông đang “nghỉ ngơi” ở phòng sau nhà mình.

ăn trộm
(Ảnh minh họa: Steve Mann/ Shutterstock)

Thường thì những tên trộm sau khi đột nhập vào nhà ai đó sẽ gắng sức vơ vét nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, một trường hợp hy hữu đã xảy ra gần đây ở Hoa Kỳ, tên trộm không những không lấy thứ gì mà ngược lại còn xin lỗi chủ nhà vì đã làm vỡ cửa sổ và để lại 200 USD để bồi thường thiệt hại.

Vụ việc diễn ra ở ngoại ô Santa Fe, thủ phủ bang New Mexico vào ngày 30/1. Nam nghi phạm đã ngủ, tắm, ăn tối tại ngôi nhà trước khi những người chủ quay lại và phát hiện ra anh ta, theo một báo cáo của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Santa Fe được tờ Albuquerque Journal trích dẫn.

Báo cáo cho biết nghi phạm mang theo một túi du lịch và một khẩu súng trường AR-15, nhưng anh ta không đe dọa chủ nhà. Anh ta thu dọn đồ đạc cá nhân của mình và rời đi, để lại 200 USD (tương đương 4,5 triệu đồng) trên một chiếc ghế như một động thái đền bù cho chiếc cửa sổ mà anh ta đã làm vỡ.

“Người đàn ông đã rất xấu hổ và xin lỗi về tình huống này”, báo cáo dẫn lời chủ nhà.

Chủ nhà mô tả người đàn ông cao 1m83, mặc quần jean và áo khoác màu xanh lam. Anh ta cũng nói rằng chiếc xe của anh ta bị hỏng cách đó 161 km. 

Khi chủ nhà hỏi tại sao lại đột nhập vào nhà, người đàn ông nói rằng gia đình anh ta đã bị giết ở Đông Texas và anh ta đang chạy trốn ai đó.

Cảnh sát đã khám xét khu vực và cuối cùng xác định được vị trí của người đàn ông này vào ngày 31/1 và bắt giữ anh ta. Người này tên là Teral Christesson, 34 tuổi. Sau đó, anh ta đã bị đưa đến Cơ sở giam giữ ở Quận Santa Fe. 

Phát ngôn viên của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Santa Fe, ông Juan Rios, hôm 1/2 cho biết người này đã thú nhận hành vi phạm tội vì hành vi trộm cắp của mình.

Tổng thiệt hại về vụ trộm của chủ nhà là 15 USD (tương đương 340 ngàn đồng).

Mộc Lan (t/h)

Xem thêm: