Các nghị sĩ Mỹ ủng hộ Pháp Luân Công nhân 27 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa tại Bắc Kinh
- Epoch Times
- •
Một số nghị sĩ Mỹ đã lên tiếng ủng hộ các học viên Pháp Luân Công nhân dịp kỷ niệm 27 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa tại Trung Quốc — một sự kiện vẫn còn ảnh hưởng sâu rộng cho đến ngày nay.
Sự kiện này, nay được gọi là cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, diễn ra vào năm 1999 và được xem là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử gần đây của Trung Quốc. Khi đó, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại Bắc Kinh nhằm yêu cầu trả tự do cho những người bị giam giữ, đồng thời đòi quyền thực hành tín ngưỡng.
Tuy nhiên, sự kiện này không mang lại bất kỳ sự cải thiện nào về các quyền tự do. Chưa đầy 3 tháng sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động một chiến dịch đàn áp quy mô lớn nhằm vào nhóm người này. Cuộc đàn áp kéo dài cho đến nay, với một số chuyên gia mô tả đây là một “cuộc diệt chủng âm thầm”.
“Mỗi ngày — và đặc biệt là vào ngày 25 tháng 4 — chúng ta tưởng nhớ lòng dũng cảm và niềm tin kiên định của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, những người vẫn đang phải chịu đựng chiến dịch đàn áp, bôi nhọ và gây sức ép xuyên quốc gia tàn khốc của ĐCSTQ,” Dân biểu Chris Smith (Cộng hòa–New Jersey), đồng chủ tịch Ủy ban Điều hành Quốc hội về Trung Quốc (CECC), nêu trong một tuyên bố.
“Nỗ lực tàn bạo của ĐCSTQ nhằm xóa sổ Pháp Luân Công sẽ bị ghi nhớ như một trong những tội ác nghiêm trọng nhất của thế kỷ 21.”
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần kết hợp các bài công pháp nhẹ nhàng với hệ thống giáo lý dựa trên nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Môn tu luyện này được giới thiệu ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992 và nhanh chóng lan rộng trên khắp cả nước, chủ yếu thông qua truyền miệng. Theo ước tính chính thức vào thời điểm đó, đến cuối thập niên 1990 đã có ít nhất 70 triệu người theo tập.
Trong giai đoạn đầu, truyền thông nhà nước Trung Quốc từng đưa tin tích cực về Pháp Luân Công. Một bài viết năm 1993 trên tạp chí “Trung Quốc Ngày Nay” ghi nhận sức hút rộng rãi của môn này, với người tập thuộc nhiều tầng lớp xã hội, từ quân nhân, quan chức chính phủ đến giáo sư và sinh viên. Tháng 11 năm 1998, báo “Dương Thành Vãn Báo” cũng đưa tin khoảng 5.000 người đã tập trung tại một công viên để cùng nhau luyện công.
Đây là một trong những lần cuối cùng truyền thông Trung Quốc đưa tin theo hướng tích cực về Pháp Luân Công.
Ngày 11 tháng 4 năm 1999, một trường đại học tại Thiên Tân — thành phố gần Bắc Kinh — đăng bài viết chỉ trích môn tu luyện này trên tạp chí của trường. Trước những cáo buộc bị cho là sai lệch, các học viên Pháp Luân Công tại địa phương đã tìm đến cơ quan chức năng và đại diện nhà trường để phản đối.
Cuối tháng đó, Công an Thiên Tân đã điều động lực lượng chống bạo động, sử dụng vũ lực đối với những người đang tụ tập, dẫn đến 45 học viên bị bắt giữ.
Vụ việc nhanh chóng gây phản ứng rộng rãi. Ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại Bắc Kinh, yêu cầu trả tự do cho những người bị bắt tại Thiên Tân và đòi quyền tự do tín ngưỡng. Sau cuộc gặp giữa quan chức ĐCSTQ và 5 đại diện Pháp Luân Công tại Quốc vụ viện, chính quyền Thiên Tân đã chấp nhận các yêu cầu này.
Tuy nhiên, chưa đầy 3 tháng sau, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ phát động chiến dịch trên toàn quốc nhằm xóa bỏ Pháp Luân Công. Đồng thời, truyền thông nhà nước bắt đầu đẩy mạnh tuyên truyền về sự kiện ngày 25 tháng 4, thường mô tả đây là một “cuộc bao vây” nhằm vào chính quyền.
“Khi chúng ta kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa năm 1999 tại Bắc Kinh, chúng ta nhớ đến lòng dũng cảm của hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công — những người đã ôn hòa bảo vệ niềm tin của mình trước sự đàn áp,” Dân biểu Neal Dunn (Cộng hòa–Florida), thành viên Ủy ban Đặc biệt Hạ viện về ĐCSTQ, cho biết.
“Hoa Kỳ kiên quyết đứng về phía những người đang bị bức hại tôn giáo tại Trung Quốc và trên toàn thế giới.”
Kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ trong nhà tù, trại lao động và các cơ sở giam giữ khác. Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, hàng trăm ngàn người đã bị tra tấn trong thời gian bị giam giữ. Nhiều người đã thiệt mạng do bị bức hại, trong khi những người khác trở thành nạn nhân của hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.
Trách nhiệm giải trình
Thượng nghị sĩ Rick Scott (Cộng hòa–Florida), thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, gọi cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ là “tàn bạo và phi lý”.
“Người dân Trung Quốc đã phải chịu đựng những hành động kinh hoàng dưới chế độ cộng sản kể từ cuộc thỉnh nguyện ôn hòa 27 năm trước,” ông nói.
“Hoa Kỳ và các quốc gia yêu chuộng tự do trên thế giới cần lên tiếng, yêu cầu truy cứu trách nhiệm đối với cuộc đàn áp tôn giáo đáng lên án và hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức, đồng thời chấm dứt các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của ĐCSTQ.”
Ông Scott là một trong những người đồng bảo trợ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. Dự luật này, được tái đề xuất vào tháng 3 năm 2025, nhằm trừng phạt những cá nhân liên quan đến hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức thông qua các biện pháp như hạn chế thị thực, phạt tiền lên đến 1 triệu USD và mức án tù tối đa 20 năm.
Theo một tuyên bố, Dân biểu Zach Nunn (Cộng hòa–Iowa), thành viên CECC và Ủy ban Đặc biệt Hạ viện về ĐCSTQ, gọi hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công là “ghê tởm” .
“27 năm trước, ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch tàn bạo chống lại các học viên Pháp Luân Công, lấy lời kêu gọi tự do ôn hòa làm cái cớ,” ông Nunn nói.
“Hoa Kỳ kiên quyết đứng về phía các học viên Pháp Luân Công.”
“Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm cho đến khi cuộc đàn áp này chấm dứt.”
Năm 2020, “Tòa án Trung Quốc”—một tòa án nhân dân độc lập có trụ sở tại London—kết luận rằng chính quyền Trung Quốc trong nhiều năm đã tiến hành thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ các tù nhân lương tâm, xác định các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân chính.
Ông Smith cho biết ông sẽ tiếp tục tổ chức các phiên điều trần, đề xuất dự luật và kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ “ưu tiên nhân quyền trong quan hệ Mỹ–Trung”.
“Thế giới không được làm ngơ. ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm, và các hành vi bức hại Pháp Luân Công phải chấm dứt,” ông nhấn mạnh.
Dân biểu Tom Tiffany (Cộng hòa–Wisconsin), thành viên Ủy ban Tư pháp Hạ viện, cho biết ông vẫn “hết sức lo ngại” về các nhóm thiểu số tôn giáo, những người bất đồng chính kiến, nghệ sĩ, nhà báo và nhà hoạt động nhân quyền đang bị đàn áp tại Trung Quốc.
Ông nói: “Nước Mỹ sát cánh cùng những người tìm cách tự định đoạt tương lai dân chủ của mình, bày tỏ quan điểm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng và lương tâm mà không sợ bị trừng phạt hay trả thù”.
Ông Tiffany chỉ ra rằng ĐCSTQ đã áp đặt các hình phạt hình sự đối với một số học viên Pháp Luân Công.
Trang Minh Huệ (Minghui.org), một trang web có trụ sở tại Mỹ chuyên theo dõi tình hình đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cho biết trong năm 2025 có thêm 751 trường hợp học viên bị kết án tù. Trong đó, một trong những bản án nặng nhất — 8 năm tù — được tuyên vào tháng 3 năm 2025 đối với bà Mạnh Khánh Kiệt, một giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu, 72 tuổi.
Ông Tiffany là một trong những người đồng bảo trợ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (H.R.1540), được Hạ viện thông qua vào tháng 5 năm 2025.
Dân biểu Michael McCaul (Cộng hòa–Texas), cựu chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và An ninh Nội địa Hạ viện, nhận định rằng ĐCSTQ đã “đàn áp tàn bạo mọi hình thức bất đồng”.
“Nhân dịp kỷ niệm các cuộc biểu tình ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999, tôi lên án mạnh mẽ sự đàn áp kéo dài đối với các học viên Pháp Luân Công, đồng thời cam kết sát cánh cùng các nạn nhân của chế độ này,” ông tuyên bố.
Từ khóa Pháp Luân Công Cuộc thỉnh nguyện ngày 25.4


















![[VIDEO] “Tửu sắc tài khí bốn bức tường, người người giam hãm ở bên trong”](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/04/tuu-sac-tai-khi-4-buc-tuong-web-446x295.jpg)














