Nhân dịp kỷ niệm 27 năm cuộc phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công, ngày 23/7/2026, gần 2.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít tinh và diễu hành quy mô lớn tại Washington D.C., Hoa Kỳ. Tại cuộc mít tinh công khai trước Đài tưởng niệm Lincoln, nhiều chính khách Mỹ, đại diện các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức nhân quyền quốc tế đã phát biểu, kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công đang phải gánh chịu, đồng thời thúc đẩy các hành động thiết thực nhằm chấm dứt những vi phạm nhân quyền.

Ngày 23/7/2026, cựu ngôi sao NBA, nhà hoạt động nhân quyền quốc tế nổi tiếng Enes Kanter, đã nhận lời phỏng vấn truyền thông. (Ảnh: Dương Hạo / Vision Times)

Cựu ngôi sao NBA, nhà hoạt động nhân quyền quốc tế nổi tiếng Enes Kanter Freedom cũng có mặt tại sự kiện để bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực phản bức hại, đồng thời kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ và các chính phủ trên thế giới không chỉ dừng lại ở việc lên án bằng lời nói mà cần có những biện pháp cụ thể nhằm bảo vệ nhân quyền và tự do.

Thế giới không thể chỉ lên án, cần có hành động thiết thực đối với ĐCSTQ

Trước khi phát biểu, ông Kanter đã trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông.

Ông nói với các phóng viên:

“Đây rõ ràng là lần đầu tiên tôi có mặt ở đây với tư cách một nhà hoạt động nhân quyền. Trong nhiều năm qua, tôi vẫn luôn giữ liên lạc, trao đổi với nhiều nhà hoạt động và thân nhân của các nạn nhân, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp đến đây. Thực ra, tôi không chỉ đến để phát biểu, mà còn muốn học hỏi, bởi tôi cho rằng rất nhiều người ở Mỹ cũng như trên thế giới vẫn chưa hiểu điều gì đang diễn ra ở đó (Trung Quốc).

Là một nhà hoạt động nhân quyền, đồng thời cũng là một cầu thủ NBA, trách nhiệm của tôi là giúp nhiều người hơn nữa hiểu được những gì đang xảy ra ở đó (Trung Quốc). Đây là vấn đề mà tôi hết sức quan tâm và luôn trăn trở. Tôi sẽ cố gắng hết sức để nâng cao nhận thức của công chúng về vấn đề này.

Tôi muốn gửi một thông điệp tới Chính phủ Hoa Kỳ cũng như các chính phủ trên thế giới rằng: chúng tôi đã quá mệt mỏi với việc chỉ có lên án mà không có hành động. Chúng tôi mong muốn không chỉ Chính phủ Hoa Kỳ mà cả các chính phủ trên thế giới bắt đầu thực hiện những hành động thiết thực và cụ thể đối với chế độ tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Bởi vì trong khi chúng ta vẫn chỉ lên án bằng lời đối với những cuộc bức hại nhân quyền đang diễn ra ở bên kia bán cầu, thì người dân ở đó đang mất đi người thân, mất đi sinh mạng và mất đi mái ấm của mình.

Tất cả những điều này tuyệt đối không thể được chấp nhận. Chúng ta phải làm mọi cách để nâng cao nhận thức của công chúng về vấn đề này, đồng thời thực hiện những hành động thực sự cụ thể và hiệu quả.”

“Người dân dũng cảm lên tiếng truyền cảm hứng để tôi đấu tranh vì công lý”

Khi được hỏi Hoa Kỳ có thể làm gì để hỗ trợ, ông Enes Kanter Freedom cho biết:

“Tôi nghĩ trước hết chúng ta cần để nhiều người biết sự thật hơn và nâng cao nhận thức của công chúng về vấn đề này. Hãy nhìn xung quanh, hôm nay có hơn 2.000 người đến đây. Họ mong muốn lên tiếng thay cho những nạn nhân vô tội không có cơ hội cất tiếng nói, trở thành tiếng nói đại diện cho họ.

Một việc quan trọng mà chính phủ chúng ta có thể làm là, như chúng ta vừa nói, không chỉ dừng lại ở việc lên án bằng lời mà cần có hành động thực tế. Chúng ta cần thúc đẩy việc xây dựng luật pháp, thông qua các dự luật nhằm giúp đỡ các tù nhân lương tâm cũng như tất cả những người vô tội đang bị bức hại.

Điều chúng tôi mong muốn là những hành động cụ thể và thiết thực, đặc biệt là từ Chính phủ Hoa Kỳ. Bởi Hoa Kỳ từ lâu vẫn luôn giữ vai trò dẫn dắt thế giới trong việc bảo vệ tự do.

Tôi chân thành hy vọng Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tích cực thúc đẩy chương trình nghị sự nhằm giải cứu các tù nhân lương tâm trên khắp thế giới, giành lại tự do và công lý cho những người đang bị bức hại.

Hãy nhìn khắp hiện trường, ở đây có người thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, từ người cao tuổi đến người trẻ tuổi. Tôi còn nhìn thấy một người tham dự ngồi xe lăn mặc áo phông Pháp Luân Công. Điều đó nói lên rất nhiều điều, đồng thời thể hiện lòng dũng cảm phi thường của họ.

Kanter chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Dương Hạo/Vision Times)

Khung cảnh như vậy mang đến cho tôi niềm hy vọng rất lớn, đồng thời tiếp thêm cho tôi động lực vô hạn. Đặc biệt khi thấy thế hệ trẻ dũng cảm đứng lên cất tiếng nói vì những giá trị mà mình tin tưởng, tôi càng tràn đầy hy vọng.

Chính lòng dũng cảm của họ cũng truyền cảm hứng cho tôi, giúp tôi có thêm dũng khí và động lực để tiếp tục đấu tranh vì công lý.

Hôm nay có hơn 2.000 người tham gia sự kiện, điều đó khiến tôi vô cùng phấn khởi. Tôi tin rằng hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày vô cùng ý nghĩa.”

Câu chuyện của một bé gái đã khiến tôi lên tiếng vì các học viên Pháp Luân Công

Ông Kanter nói:

“Tất nhiên, thông điệp mà tôi muốn truyền tải nhất chính là tầm quan trọng của Chân, Thiện, Nhẫn và của việc dũng cảm kiên định với đức tin của mình. Tôi tin rằng nếu các nhà lãnh đạo trên thế giới thực sự lắng nghe tiếng nói của các học viên Pháp Luân Công, tôn trọng và thực hành những giá trị phổ quát này, thì thế giới của chúng ta sẽ trở nên hòa bình hơn, tươi sáng hơn và cũng sẽ không còn quá nhiều chiến tranh, xung đột như hiện nay.”

Ông cũng cho biết, với tư cách là một cầu thủ NBA, một vận động viên, nhưng trước hết ông là một con người bình thường. Bất kể xuất thân, tín ngưỡng hay màu da của một người là gì, họ đều nên đứng lên lên tiếng cho những người đang bị bức hại trên thế giới.

Ông kể lại một câu chuyện có thật:

“Khoảng 2 năm trước, có một bé gái còn rất nhỏ đến gặp tôi. Em mặc một chiếc áo phông Pháp Luân Công. Tôi hỏi em: ‘Cháu có thể nói cho chú biết Pháp Luân Công là gì không?’ Dù còn rất nhỏ, em đã rất nghiêm túc kể cho tôi nghe Pháp Luân Công là gì, cũng như gia đình em từng phải chịu cuộc bức hại như thế nào. Câu chuyện của em đã chạm đến trái tim tôi. Chính cô bé ấy là người đã đưa tôi đến đây ngày hôm nay. Bởi theo tôi, mỗi học viên Pháp Luân Công đều giống như một chiến binh, đều là những người lên tiếng vì công lý.

Vì vậy, tôi hy vọng có thể làm hết khả năng của mình, sử dụng tầm ảnh hưởng và nền tảng công chúng của bản thân để nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề này, giúp đỡ những người đang bị bức hại trên khắp thế giới.

Nếu chúng ta mong muốn có một tương lai tốt đẹp hơn, thì phải truyền tinh thần dũng cảm ấy cho thế hệ trẻ, để họ dám kiên định với niềm tin và dũng cảm bảo vệ công lý.”

Ông Kanter kêu gọi nhiều người nổi tiếng hơn lên tiếng: Nhân quyền và công lý không thể nhường chỗ cho lợi ích

Ông Kanter cho rằng ĐCSTQ đang sợ hãi. Dù họ tỏ ra rất cứng rắn, nhưng trên thực tế họ sợ mọi tín ngưỡng tôn giáo.

“Rõ ràng, những người như ông Tập Cận Bình muốn trở thành quyền lực tối cao của đất nước này. Ông ấy không muốn bất kỳ tôn giáo nào tồn tại, cũng không muốn người dân đọc sách tôn giáo. Ông ấy tìm cách phá hủy mọi tín ngưỡng và giá trị trái ngược với hệ tư tưởng của mình.”

“Tôi cho rằng điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vì vậy, chúng ta phải dũng cảm đứng lên lên tiếng. Tôi không chỉ mong các học viên Pháp Luân Công tiếp tục kiên trì lên tiếng, mà còn hy vọng sẽ có thêm nhiều vận động viên, nhiều diễn viên và nhiều nhà hoạt động nhân quyền cùng đứng lên cất tiếng nói.

Bởi vì công khai chỉ trích ĐCSTQ không phải là việc dễ dàng. Bạn có thể đánh mất sự nghiệp, mất hàng triệu USD thu nhập, thậm chí đánh mất tất cả những gì mình đã dày công xây dựng trong nhiều năm. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng điều này quan trọng hơn nhiều so với tiền bạc, lợi ích thương mại hay bất cứ điều gì mà ĐCSTQ có thể mang lại.

Kiên định với đạo đức, giá trị và nguyên tắc của bản thân quan trọng hơn bất kỳ hợp đồng hay hợp đồng quảng cáo thương mại nào.

Tôi biết việc đấu tranh với ĐCSTQ không hề dễ dàng, nhưng tôi chân thành hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều vận động viên hơn nữa tham gia, cùng lên tiếng vì công lý.”

Đàn áp xuyên quốc gia đe dọa toàn cầu, kêu gọi Hoa Kỳ hành động để bảo vệ tự do

“Hãy nhìn họ. Dù ở độ tuổi nào, họ cũng đều có mặt ở đây với mong muốn lên tiếng thay cho những nạn nhân vô tội không thể cất tiếng nói, trở thành tiếng nói đại diện cho họ.

Thông điệp tôi muốn truyền tải chỉ có một: hãy kiên định đứng lên, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải trả giá bằng tất cả. Bởi thế hệ trẻ đang dõi theo từng hành động của các bạn.

Chính vì vậy, đừng khuất phục trước chế độ tà ác của Trung Quốc và cũng đừng khuất phục trước bất kỳ sự đe dọa nào. Hãy tiếp tục kiên trì với công lý và tiếp tục bảo vệ tự do của các bạn.

Tôi tin rằng rồi sẽ đến một ngày, những tù nhân lương tâm ấy sẽ giành lại được tự do nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của các bạn.

Đàn áp xuyên quốc gia là một mối đe dọa có thật, và nó không chỉ xảy ra ở Trung Quốc mà còn đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới.

Là lực lượng lãnh đạo quan trọng của thế giới tự do, Hoa Kỳ cần coi trọng hơn nữa vấn đề đàn áp xuyên quốc gia và có những hành động mạnh mẽ hơn để ứng phó.

Theo tôi, các nghị sĩ lưỡng đảng tại Quốc hội Hoa Kỳ đều cần làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ những người dân vô tội đang bị bức hại trên khắp thế giới.

Vì vậy, chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận vấn đề này, không được xem nhẹ, đồng thời làm hết khả năng để giúp đỡ những nạn nhân vô tội ấy.”

Đừng chỉ lên án suông, hãy hành động thiết thực vì những người bị bức hại

Tại cuộc mít tinh, ông Kanter cũng có bài phát biểu, cho biết ông sẽ làm hết khả năng để hỗ trợ những nạn nhân vô tội. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới lắng nghe và noi theo các giá trị “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Công, đồng thời thúc giục giới chính trị Mỹ có những hành động cụ thể đối với chế độ ĐCSTQ.