DJ Daniel, bệnh nhân ung thư não 13 tuổi với ước mơ làm việc trong lực lượng thực thi pháp luật, đã đến thăm Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng chỉ vào giờ sau khi cậu được ông Trump bổ nhiệm làm thành viên danh dự của Sở Mật vụ Hoa Kỳ tại sự kiện ở Quốc hội vào tối thứ Ba (4/3).

DJ Daniel
Cậu bé 13 tuổi sống sót sau căn bệnh ung thư Devarjaye “DJ” Daniel được Giám đốc Mật vụ Sean Curran (phải) trao huy hiệu danh sự của Sở Mật vụ tại sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu trong phiên họp chung của Quốc hội tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 04 tháng 3 năm 2025. (Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images)

Một video được chia sẻ trên mạng xã hội X cho thấy Daniel đứng cạnh Tổng thống Trump trong Phòng Bầu Dục và nói: “Cháu có thêm một điều nữa dành cho ngài: một cái ôm thật chặt”. 

Vị tổng thống Đảng Cộng hòa đáp lại: “Tốt quá, điều đó thật tuyệt”và hai ông cháu ôm nhau thật chặt. 

Tổng thống Trump sau đó bắt tay cha của Daniel và nói: “Tối qua là một buổi tối quan trọng, phải không? Đúng là một buổi tối quan trọng”. 

Biểu cảm của cậu bé đến từ tiểu bang Texas trong đêm thứ Ba (4/3) đầy bất ngờ đã lan truyền trên mạng xã hội, cùng với video ghi lại cảnh cha của Daniel giơ cậu lên không trung để ôm Giám đốc Sở Mật vụ Hoa Kỳ Sean Curran. Ông Curran đã trao tặng cậu bé Daniel một huy hiệu Mật vụ được thiết kế riêng.

Tối thứ Tư (5/3), phát biểu với ông Steve Doocy, người đồng dẫn chương trình “Fox & Friend” của đài Fox News, Daniel bày tỏ: “Cháu không ngờ điều đó diễn ra. Thậm chí không ai nói với cháu trước [điều đó sẽ diễn ra]”. 

Vào năm 2018 khi mới 6 tuổi, các bác sĩ đã dự đoán Daniel chỉ còn sống được thêm 5 tháng sau khi cậu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não, nhưng cậu bé đã sống sót sau khi trải qua nhiều cuộc phẫu thuật cho đến nay đã 13 tuổi. 

Trong bài phát biểu trước Quốc hội vào tối thứ Ba (4/3), Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng cha của Daniel đã trải qua một “hành trình khó khăn” để biến giấc mơ trở thành cảnh sát của con trai mình thành hiện thực. Daniel đã tuyên thệ trở thành thành viên danh dự của một số sở cảnh sát.

Daniel sau đó nói với chương trình “Fox & Friends” rằng cậu hy vọng chiếc nón cao bồi màu nâu mà cậu tặng cho Tổng thống Trump từ Texas đã vượt qua khâu kiểm tra an ninh.

Sự kiện vinh danh đêm thứ Ba (4/3) không phải là khoảnh khắc ấm lòng đầu tiên đối với Daniel được máy quay ghi lại.

Lực lượng Tuần tra Đường bộ tiểu bang Tennessee đã chia sẻ một video ghi lại cảnh Daniel tuyên thệ trở thành người lính danh dự của lực lượng này và là cảnh sát danh dự của Sở Cảnh sát Nashville vào năm 2022.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Lực lượng Tuần tra chúc mừng Daniel: “Từ một người lính danh dự của Lực lượng Tuần Tra Đường Bộ Tennessee và Cảnh sát danh dự của Sở Cảnh sát Nashville, cho đến mới nhất là Đặc vụ danh dự của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ – Xin chúc mừng DJ Daniel”.