Bộ trường quốc phòng Pete Hegseth cáo buộc các bản tin báo cáo vì đã phớt lờ những phi công dũng cảm thực hiện “cuộc tấn công thành công lịch sử” vào Iran.

Pete Hegseth
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: Shutterstock)

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã phản bác đánh giá sơ bộ của tình báo Mỹ cho rằng vụ tấn công ba cơ sở hạt nhân của Iran chỉ gây thiệt hại hạn chế. Họ tuyên bố các bản tin về báo cáo đó đã hạ thấp nỗ lực của các phi công điều khiển máy bay ném bom B-2.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo trước khi rời Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Hà Lan, ông Trump nói rằng các phi công cảm thấy “rất thất vọng” trước những ý kiến cho rằng cuộc không kích không hoàn toàn thành công.

Khi được hỏi nhiều lần về đánh giá ban đầu của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) rằng các cuộc ném bom nhằm vào các cơ sở ở Natanz, Isfahan và Fordo có thể chỉ khiến chương trình hạt nhân Iran bị chậm lại vài tháng, ông Trump xác nhận đã nhận được báo cáo nhưng nhấn mạnh rằng báo cáo vẫn chưa hoàn chỉnh.

Ông phản ứng gay gắt trước các câu hỏi của phóng viên, tiếp tục khẳng định rằng chương trình hạt nhân của Iran đã bị “xóa sổ”, đồng thời chuyển trọng tâm sang những phi công thực hiện nhiệm vụ.

“Các vị nên ca ngợi những con người đó, thay vì cố moi móc tôi. Các vị đang làm tổn thương họ đấy”, ông Trump nói với phóng viên.

“Họ cảm thấy vô cùng tệ! Và, như thường lệ, tất cả chỉ nhằm bôi nhọ Tổng thống Donald J. Trump”, ông viết một phần trong bài đăng trên Truth Social.

Anh Trần