Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr., người phụ trách chương trình “Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại” (MAHA), mới đây tiết lộ rằng mỗi khi Tổng thống Donald Trump di chuyển bằng chuyên cơ như Air Force One, trên máy bay luôn chất đầy “hết thùng này đến thùng khác” đồ ăn nhanh McDonald’s.

Vào ngày 13/ 4/2026, tại một sự kiện được tổ chức bên ngoài Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nhận được một phần đồ ăn giao tận nhà từ McDonald’s DoorDash do Sharon Simmons chuẩn bị trước khi phát biểu trước giới truyền thông. (Win McNamee/Getty Images)

Trong chương trình podcast Net Positive hôm thứ Năm (13/8), ông Robert F. Kennedy Jr. thẳng thắn nói: “Khi bạn bước lên máy bay của ông ấy, bên trong toàn là hết thùng này đến thùng khác McDonald’s”.

Khi người dẫn chương trình John Crist hỏi liệu ông Kennedy từng cố gắng điều chỉnh thói quen ăn uống của Tổng thống hay liệu điều này có mâu thuẫn với chính sách thúc đẩy sức khỏe của ông hay không, ông Kennedy bật cười và nói rằng ông “không phải kiểu người thích lên lớp người khác”.

Ông Kennedy giải thích thêm rằng việc ông Trump đặc biệt ưa chuộng đồ ăn nhanh của các chuỗi nhà hàng khi ra ngoài thực tế có liên quan đến vấn đề an toàn: “Phần lớn thời gian ông ấy ăn những thực phẩm rất tốt, nhưng khi đi ra ngoài, ông ấy thích ăn đồ ăn của các chuỗi nhà hàng trên toàn quốc vì ông ấy sợ bị ngộ độc thực phẩm”.

Ông Kennedy nói thêm rằng ông Trump không phải lúc nào cũng ăn đồ ăn nhanh. “Khi ở Mar-a-Lago hoặc Nhà Trắng, đồ ăn ở đó là loại tốt nhất; tất cả đều là thực phẩm tươi và phần lớn được mua tại địa phương. Vì vậy, phần lớn thời gian ông ấy vẫn ăn những thực phẩm tốt”.

Không phải ai cũng đồng tình

Sở thích của ông Trump đối với đồ ăn nhanh và nước ngọt có ga từ lâu đã không còn là bí mật. Theo The Hill, hồi giữa tháng 4 năm nay, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS), bác sĩ Mehmet Oz, từng đùa trong podcast Triggered của Donald Trump Jr. rằng ông Trump cho rằng “nước ngọt không đường đổ xuống cỏ có thể diệt cỏ, vậy thì chắc chắn nó cũng có thể tiêu diệt tế bào ung thư trong cơ thể”.

Trước phát biểu này, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt chỉ bật cười và cho biết Tổng thống thực sự thường xuyên nói đùa như vậy.

Trái ngược hoàn toàn với sở thích ăn uống của ông Trump, bản thân ông Kennedy rất tích cực thúc đẩy chế độ ăn chủ yếu gồm thực phẩm lên men và thịt từ gia súc được nuôi bằng cỏ. Ông cho biết phương pháp này đã giúp ông giảm thành công 20 pound (khoảng 9 kg) trong 30 ngày, đồng thời cải thiện tình trạng rối loạn nhịp tim. Cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cũng tiết lộ rằng nhờ chế độ này, vòng eo của ông đã giảm 4 inch (khoảng 10 cm).

Hiện một số quan chức cấp cao trong chính quyền Trump, trong đó có Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Phó Tổng thống JD Vance, cũng đã tham gia chương trình ăn uống lành mạnh này.

Tuy nhiên, chế độ ăn trên không phải ai cũng ủng hộ. Ngoại trưởng Marco Rubio mới đây công khai nhận xét rằng chế độ ăn của Kennedy “rất điên rồ”. Ông Kennedy thẳng thắn đáp lại rằng chế độ ăn này thực sự không nhất thiết phù hợp với tất cả mọi người, nhưng ông vẫn khuyến khích mọi người thử áp dụng.