Văn phòng kiêm nơi ở của đại diện Đạt Lai Lạt Ma tại Nam Phi bị ném bom xăng đêm thứ Tư (14/10), vụ tấn công thứ hai nhắm vào nơi này trong năm nay.

Bodhgaya, Ấn Độ, ngày 05 /1/2018. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã có bài phát biểu trong buổi thuyết giảng tại khuôn viên Kalachakra ở Bodhgaya. (Nguồn: R KUMAR007 / Shutterstock)

Cảnh sát Nam Phi đang điều tra vụ việc. Các nhóm nhân quyền Tây Tạng nghi vụ tấn công có động cơ chính trị và kêu gọi nhà chức trách làm rõ liệu có thế lực nước ngoài nhúng tay hay không.

Vụ tấn công xảy ra khoảng 23h đêm 14/10 (giờ địa phương) tại khu Lyttelton Manor ở Centurion, gần Pretoria, thủ đô hành chính của Nam Phi, theo tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) mà Epoch Times dẫn lại.

Ông Dhondup Gyalpo, đại diện của Đạt Lai Lạt Ma tại Nam Phi, kể rằng đêm đó ông nghe tiếng kính vỡ, rồi thấy khói tràn vào nhà. Nhận ra tình thế nguy hiểm, ông đập cửa sổ để thoát ra ngoài.

“Phía trên cửa sổ vẫn còn treo một quả bom xăng chưa nổ. Tôi bị mảnh kính cứa nhẹ”, ông nói.

Ông cho biết khói dày có lúc bao trùm cả tòa nhà, ngọn lửa làm hư hại nặng căn nhà, đồ đạc và giấy tờ của văn phòng. Một nhân viên khác của văn phòng không bị thương.

Phát ngôn viên cảnh sát Nam Phi BM Muridili nói với RFA rằng sau khi lính cứu hỏa dập tắt đám cháy, chuyên gia khám nghiệm hiện trường và điều tra viên đã có mặt. Tính đến khi bản tin được đăng, chưa có ai bị bắt.

Lần thứ hai trong năm

Vụ đầu tiên xảy ra tối 6/7, đúng sinh nhật lần thứ 91 của Đạt Lai Lạt Ma. Kẻ tấn công ném 3 quả bom xăng vào nơi này, một quả phát nổ nhưng không gây thiệt hại lớn. Khi đó, ông Dhondup Gyalpo đã trình báo cảnh sát và đề nghị không công khai vụ việc.

Sau vụ tấn công thứ hai, ông quyết định lên tiếng: “Lần này tôi không thể giữ kín được nữa”.

Theo ông, khác với hồi tháng 7, lần này kẻ tấn công vào tận khuôn viên văn phòng và ném bom xăng thẳng vào cửa sổ để bom rơi vào trong phòng. Ông cho rằng mục đích của họ không phải trộm cắp hay cướp tài sản, mà là cố ý gây hại.

Vị đại diện nghi vụ tấn công nhằm gửi đi một thông điệp chính trị, đe dọa cộng đồng người Tây Tạng lưu vong. Ông cho biết sẽ không vì thế mà ngừng công việc.

“Có vẻ đây là một lời cảnh báo nhằm đe dọa chúng tôi, nhưng chúng tôi không sợ”, ông nói.

Ông cho biết giữa ông và người dân Nam Phi không có thù oán. Tại Nam Phi, không nhiều người hiểu hoàn cảnh của Tây Tạng, nhưng phần lớn những ai biết chuyện đều cảm thông. Dù vậy, ông cho rằng vẫn phải chờ kết quả điều tra của cảnh sát.

Các nhóm Tây Tạng đề nghị điều tra khả năng đàn áp xuyên quốc gia

Tổ chức phi lợi nhuận Sinh viên vì Tây Tạng Tự do (Students for a Free Tibet), có trụ sở tại New York, đã ra tuyên bố về vụ việc. Tổ chức này gọi vụ tấn công là một phần của làn sóng “đàn áp xuyên quốc gia toàn cầu đang gia tăng” mà Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào người Tây Tạng.

“Sinh viên vì Tây Tạng Tự do kêu gọi cơ quan thực thi pháp luật và chính quyền Nam Phi lập tức mở một cuộc điều tra độc lập, triệt để”, tuyên bố viết. Nhóm này cho rằng nhà chức trách không nên coi các vụ tấn công là tội phạm thông thường ở địa phương, mà “phải điều tra rõ động cơ chính trị và khả năng có thế lực nước ngoài can dự”.

Quỹ Di sản Desmond & Leah Tutu cũng ra tuyên bố lên án vụ tấn công hôm 14/10 và kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tự do lập hội.

Quỹ cho biết ông Desmond Tutu và Đạt Lai Lạt Ma là bạn lâu năm. Cả hai đều được trao giải Nobel Hòa bình nhờ cuộc đấu tranh bất bạo động.

“Chúng tôi sát cánh cùng cộng đồng người Tây Tạng tại Nam Phi và tất cả những ai đang sống, làm việc ở đây. Không cộng đồng nào ở Nam Phi đáng phải thức trắng đêm vì lo nhà mình bị đốt, chỉ vì danh tính, nguồn gốc hay đức tin của họ”, quỹ này viết.