Vào dịp Giáng sinh vừa qua, tổng doanh thu phòng vé tại Trung Quốc Đại Lục chỉ đạt 48,84 triệu nhân dân tệ (tương đương 1/6 so với 10 năm trước). Hai bộ phim Hollywood dẫn đầu Avatar 3Zootopia: Phi vụ động trời 2, chiếm lần lượt 27,26 triệu tệ và 10,56 triệu tệ; các phim nội địa đều thất bại thảm hại. Có cư dân mạng cho rằng nguyên nhân doanh thu phòng vé cực kỳ ảm đạm chính là do vụ rơi lầu bí ẩn của Vu Mông Lung vẫn chưa được làm rõ, dẫn đến phong trào tẩy chay giới giải trí Đại Lục ngày càng lan rộng.

Vu Mông Lung đã qua đời được 3 tháng, vụ án vẫn còn nhiều nghi vấn, gây ra làn sóng yêu cầu làm rõ sự thật từ fan và người ủng hộ. Hiệu ứng này cũng kéo dài đến doanh thu phòng vé trong dịp Giáng sinh, với lý do chính khiến doanh thu phòng vé ảm đạm là vì sự thật về vụ rơi của nam diễn viên Vu Mông Lung vẫn chưa được làm rõ, dẫn đến phong trào tẩy chay “không vào rạp chiếu phim” trên toàn mạng. (Ảnh: Chụp màn hình từ Weibo của Vu Mông Lung)

Tài khoản tự truyền thông ở Trung Quốc “Quang ảnh tân thiên địa” (@光影新天地) gần đây đăng bài phân tích với tiêu đề “Bốn bộ phim nội địa thất bại thảm hại, dàn sao lớn mà doanh thu chưa tới 100.000 tệ, roadshow miễn phí cũng chẳng lôi kéo được khán giả”, nhìn lại thị trường phim ảnh Đại Lục ngày Giáng sinh năm nay: “Giáng sinh năm 2015 cũng là ngày làm việc, nhưng doanh thu ngày đó gần 3 trăm triệu tệ, ngay cả phim Thiên thần và Ác quỷ sụp đổ cũng bán được 140 triệu tệ, phim nghệ thuật Lão pháo nhi cũng đạt 57,67 triệu tệ.”

Dữ liệu cho thấy, Giáng sinh vừa qua doanh thu phòng vé Đại Lục chỉ vỏn vẹn 48,84 triệu. Tác giả cảm thán: “So sánh một một chút thì không khó để thấy thị trường phim ảnh hiện tại (của Trung Quốc) lạnh lẽo, thảm hại và ảm đạm đến mức nào!”

Bốn bộ phim nội địa được tác giả đề cập gồm: “Điểm đáo vi chỉ”, “Nghịch chuyển thượng bán tràng”, “Tái đoàn viên”, “207B”.

Bộ phim hài kịch “Điểm đáo vi chỉ” do Trương Huyền Bằng biên kịch kiêm đạo diễn, Doãn Chính đóng chính, Phan Bân Long, Hoàng Tài Luân, Trương Nhất Minh, Lương Siêu cùng thủ vai chính, dù có sự hậu thuẫn tài trợ và phát hành từ Tao Piao Piao, nhưng ngày đầu công chiếu tỷ lệ chiếu chỉ 8,7%, tỷ lệ doanh thu chỉ 1,1%. Dự báo tổng doanh thu của phim dưới 5 triệu tệ, có lẽ ngay cả chi phí quảng bá phát hành cũng không thu hồi nổi.

Dữ liệu hiển thị, “Nghịch chuyển thượng bán tràng” ba ngày công chiếu chỉ bán được hơn 2.000 vé, tổng doanh thu 77.000 tệ; “Tái đoàn viên” do Quản Hổ và Lương Tĩnh đầu tư, “Thất ấn tượng”“Trung ảnh” sản xuất, Lý Tuyết Kiện đóng chính, năm ngày công chiếu doanh thu chỉ 70.000 tệ; “207B” hai ngày công chiếu tổng doanh thu 91.000 tệ, hiện tỷ lệ chiếu và doanh thu đều dưới 0,1%, ngay cả các thị trường lớn như Bắc Kinh, Thâm Quyến cũng chẳng có suất chiếu nào.

Nam minh tinh Đại Lục Vu Mông Lung ngày 11/9 năm nay rơi lầu bí ẩn, gây chấn động dư luận và khiến giới giải trí hoảng loạn. Sự việc đến nay vẫn đầy nghi vấn, phong trào tẩy chay giới phim ảnh Đại Lục của cư dân mạng cũng không ngừng leo thang. Nam minh tinh đại lục Lý Đình Triết – từng lên tiếng vì Vu Mông Lung – gần đây liên tục đăng video nói: “Toàn mạng xã hội đang chỉ trích ngành giải trí, đã bắt đầu có hiệu quả.” “Ngành giải trí thực sự sắp sụp đổ!”

Anh chia sẻ dữ liệu thống kê: Năm 2025 khoảng 65% diễn viên cả năm không có phim để đóng (trừ kịch ngắn), một số đạo diễn và nhà sản xuất cũng buộc phải chuyển sang livestream bán hàng. Anh ta tiết lộ, thu nhập diễn viên giảm mạnh, năm 2020 trung bình khoảng 8 triệu tệ, nay dưới 2 triệu tệ, thù lao ngôi sao chỉ còn 1/10, diễn viên bình thường thì thu nhập càng eo hẹp.

Lý Đình Triết còn nói, dù năm 2025 sản lượng phim khoảng 400 bộ, nhưng phim thực sự kiếm lời chỉ khoảng 10 bộ. Anh chia sẻ trải nghiệm xem phim gần đây: “Có ngày trong rạp chỉ mình tôi xem, một mình thưởng thức trong rạp vắng.” Anh dự đoán, nếu phong trào tẩy chay tiếp diễn, rạp chiếu phim Trung Quốc có thể đóng cửa một nửa.

Đối với việc chính quyền phong tỏa thông tin sự thật về cái chết rơi lầu của Vu Mông Lung bằng mọi giá, cư dân mạng phản đòn: “Các người im lặng, ta còn im lặng hơn, không bước chân vào rạp phim, không mua bất kỳ sản phẩm ngoại vi nào.” “Các người cấm Vu (Mông Lung) chúng tôi cấm giải (trí).”

Theo Đồng Diệc Gia / Epoch Times