Nam diễn viên Trung Quốc Vu Mông Lung bất ngờ qua đời vào ngày 11/9; cảnh sát xác định là tai nạn do say rượu ngã từ tầng cao, nhưng dư luận vẫn dấy lên nhiều nghi ngờ. Gần đây, vụ việc này bất ngờ được đưa vào đề thi lớp 8 ở Trung Quốc và liên kết với vấn đề “lan truyền thông tin sai lệch”, buộc học sinh phải đưa ra quan điểm. Các nhà báo chỉ trích rằng, chính quyền Trung Quốc dùng cách này để che giấu sự thật, thậm chí nhắm vào cả học sinh.

Vu Mông Lung, một diễn viên Trung Quốc đại lục. (Nguồn ảnh: Internet)

Vụ việc Vu Mông Lung vẫn chưa lắng xuống, nhiều cư dân mạng tiếp tục lên tiếng kêu gọi cảnh sát điều tra. Bất ngờ, chính quyền Trung Quốc lại dùng vụ án này làm “tài liệu giáo dục tư tưởng”, đưa vào đề thi lớp 8.

Ngày 24/11, một cư dân mạng phát hiện trong đề thi môn Đạo đức và Pháp luật tại tỉnh Phúc Kiến có câu trắc nghiệm như sau: Gần đây, một người đàn ông (37 tuổi) tử vong do tai nạn ngã từ tầng cao. Một số cá nhân lan truyền thông tin sai lệch, dựng video giả trên mạng, gây rối trật tự công cộng. Cơ quan công an xử lý theo pháp luật nhằm mục đích gì? Học sinh phải chọn trong các phương án như “tạo môi trường mạng trong lành”, “ngăn chặn thông tin và văn hóa xấu trên mạng”, v.v.

Vụ án Vu Mông Lung được đưa vào đề thi trung học cơ sở của Trung Quốc. (Nguồn ảnh: ảnh chụp màn hình video)

Mặc dù đề thi không nêu tên Vu Mông Lung, nhưng nhiều người ngay lập tức liên tưởng đến vụ việc này.

Nhà bình luận thời sự Lý Đại Vũ chỉ ra rằng các lựa chọn trong đề thi đều cùng một loại: làm sạch môi trường mạng, bảo vệ hành vi trực tuyến của công dân, ngăn chặn thông tin xấu, xây dựng mạng tự do… Ông chỉ trích đây là những câu hỏi không có giá trị, thiết kế đáp án hoàn toàn áp đặt, buộc học sinh phải “đứng về phía chính quyền”. Hành động này không chỉ bôi nhọ Vu Mông Lung, mà còn cho thấy chính quyền Trung Quốc muốn che giấu sự thật ngay cả với tư tưởng của trẻ vị thành niên.

Cư dân mạng để lại nhiều bình luận chỉ trích chính quyền: “Không còn chút liêm sỉ nào, càng che giấu càng lộ tẩy”, “Đây là hành vi cực kỳ xấu xa, ép học sinh phải tiếp nhận tuyên truyền từ nhỏ”, “Sự thật bị chính quyền định nghĩa là tin giả”, “Cần cha mẹ giáo dục con trẻ giá trị đúng đắn, khả năng phân biệt đúng sai”.

Một số người nhận định: “Thật phi lý, theo thói quen thì sẽ che giấu sự thật, đảo lộn trắng đen, đánh lạc dư luận. Giờ lại dùng vụ án này làm giáo trình, cho thấy Trung Quốc đang rơi vào thế cùng đường”.

Ngày 11/9, nghệ sĩ Trung Quốc đại lục Vu Mông Lung, mới 37 tuổi, bất ngờ tử vong do rơi từ tòa nhà tại khu Sunshine Shangdong, quận Triều Dương, Bắc Kinh. Cảnh sát Trung Quốc nhanh chóng loại trừ khả năng hình sự và bắt giữ nhiều người được cho là “lan truyền tin đồn”, đồng thời siết chặt dư luận với mức độ chưa từng có.

Theo báo cáo của Central News Agency và BBC tiếng Trung, cư dân mạng nghi ngờ tuyên bố “tai nạn ngã tầng cao” của chính quyền về cái chết của Vu Mông Lung. Nhiều người cho rằng anh bị sát hại vì từ chối tham gia vào các “quy tắc ngầm” trong ngành giải trí, đồng thời liên quan đến sự thao túng và đàn áp từ giới quyền quý. Nhiều phương tiện truyền thông dẫn lại bài viết trên Weibo của nhà văn Trung Quốc Lu Ban, cho rằng vụ việc tồn tại nhiều điểm nghi vấn, các dấu hiệu cho thấy Vu Mông Lung chết do bị giết.

Ngoài ra, các trang báo lớn quốc tế như Foreign Policy (Mỹ), BBC (Anh), The Straits Times (Singapore), Central News Agency (Đài Loan) và The Australian (Úc) đều đưa tin về vụ việc Vu Mông Lung, thu hút sự quan tâm và thảo luận của công chúng trên nhiều quốc gia.

Ngày 20/9, một cư dân mạng đã khởi xướng chiến dịch ký tên toàn cầu “Đòi công lý cho Vu Mông Lung” thông qua tổ chức phi chính phủ toàn cầu AVAAZ. Trong tuyên bố, chiến dịch nhấn mạnh với sự xuất hiện ngày càng nhiều hình ảnh và video liên quan, Vu Mông Lung nghi ngờ đã bị tra tấn dã man, và kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, độc lập và minh bạch. Tính đến nay, chiến dịch ký tên toàn cầu đã thu hút hơn 700.000 người tham gia.