Mới đây, một video lan truyền trên mạng ghi lại điều kiện cực kỳ tồi tàn tại một trung tâm chăm sóc người khuyết tật ở Khu mới Phố Đông, thành phố Thượng Hải – nơi được mệnh danh là đô thị quốc tế.

duong lao
Điều kiện vô cùng tồi tệ tại một trung tâm chăm sóc người khuyết tật ở Thượng Hải – thành phố lớn nhất Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo một video mới đây được nhiều cư dân mạng đăng tải trên nền tảng “X”, Trung tâm chăm sóc Công Nghị Thượng Hải, nằm ở quận Phố Đông, Thượng Hải, nhốt nhiều người khuyết tật trong những căn phòng nhỏ có cửa sắt không thể nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Họ giống như những “tội phạm” bị nhốt trong “chuồng lợn” và bị tước đoạt tự do.

Theo video, trong một hành lang không có ánh sáng mặt trời, có nhiều căn phòng có song sắt bị khóa. Sau song sắt, có thể nhìn thấy một số người đang ngồi trên mặt đất dựa lưng vào các thanh sắt, một số thì khỏa thân nằm trên giường trong một căn phòng chật hẹp, toàn bộ môi trường đều rất bẩn thỉu và khắc nghiệt.

p3551172a744224990
Điều kiện rất tồi tàn tại một trung tâm chăm sóc người khuyết tật ở Thượng Hải. (Ảnh chụp màn hình video)
p3551173a610553935
Điều kiện rất tồi tàn tại một trung tâm chăm sóc người khuyết tật ở Thượng Hải. (Ảnh chụp màn hình video)

Video này đã thu hút sự chú ý trên nền tảng Douyin Đại Lục.

Một số cư dân mạng Đại lục cho biết: “Với những đặc điểm ưu việt của mình, bệnh viện tâm thần và viện dưỡng lão cũng đã phát triển thành các cơ sở bạo lực”.

“Đây là trung tâm chăm sóc người khuyết tật ở Khu mới Phố Đông, Thượng Hải – nơi được sánh ngang với các thành phố hạng nhất thế giới. Có thể tưởng tượng các khu vực khác sẽ thế nào.”

Video gốc trên Douyin hiện đã được gỡ xuống.

Theo trang web chính thức của Liên đoàn Người khuyết tật Thượng Hải, có 372 cơ sở dịch vụ chăm sóc người khuyết tật ở Thượng Hải, phân bố ở nhiều quận.

Về vấn đề này, cựu nhân vật truyền thông Trung Quốc Triệu Lan Kiện đã viết bài nói rằng những từ “người khuyết tật” và việc “chăm sóc” tại Trung tâm Chăm sóc Người khuyết tật Thượng Hải do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiểm soát đã vạch trần “sự đạo đức giả và chuyên chế của xã hội ĐCSTQ”.

Thủ đô quốc tế Thượng Hải đại diện cho nơi cởi mở nhất ở Trung Quốc có thể tiếp cận với thế giới. Xét về góc độ đàn áp nhân quyền, đây cũng là “đặc điểm rất đặc trưng của ĐCSTQ”. Việc đối xử tàn nhẫn với người khuyết tật của chính quyền thành phố Thượng Hải đã gây sốc.

Ông Triệu Lan Kiện cho rằng các cơ sở “chăm sóc” người khuyết tật như Thượng Hải hoàn toàn không thể so sánh với các trung tâm giam giữ ở Mỹ. Các cơ sở giam giữ của Hoa Kỳ sạch sẽ như bệnh viện và phòng phẫu thuật. Hơn nữa, những người bị giam giữ cũng được đối xử tôn trọng, lính canh và nhân viên ở đó đều rất lịch sự.

Ông Triệu Lan Kiện nói: “ĐCSTQ bóc lột, bắt người dân Trung Quốc làm nô lệ một cách dã man và bức hại người khuyết tật. Nhìn cảnh ‘chăm sóc người khuyết tật’, bạn có nghĩ việc thu hoạch nội tạng sống cũng có thể tồn tại một cách phổ biến không? Hệ thống dân sự ‘chăm sóc người khuyết tật’ giống như một nhà tù.

Điều gì sẽ xảy ra với các công cụ thống trị khác của Cục Công an? Điều gì sẽ xảy ra với các nhà tù thực sự của Trung Quốc và các bệnh viện tâm thần cho bệnh nhân nữ sau song sắt đóng kín?”

Một số cư dân mạng nhận xét: “Một đất nước không có giới hạn luôn có thể làm mới hiểu biết cơ bản của người dân bình thường”.

“Bóng tối đằng sau bề ngoài hào nhoáng!”

“Điều kiện ở trung tâm chăm sóc người khuyết tật quá tệ, hoàn toàn không phù hợp với tính nhân đạo và sự quan tâm cần có của xã hội.”

“Điểm mấu chốt là có quá ít tiền được chi cho người dân bình thường và quá nhiều tiền cho tầng lớp đặc quyền.”

Theo “Bản tin thống kê phát triển kinh tế và xã hội quốc gia năm 2023” do huyện Thành Vũ, thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, công bố gần đây, lương hưu bình quân đầu người cho những người về hưu trong cơ quan Chính phủ Trung Quốc thực tế cao gấp 43 lần so với người dân bình thường.

Huyện Thành Vũ từng là 1 trong 10 huyện nghèo nhất tỉnh Sơn Đông, nhưng hiện giờ lương hưu của cán bộ nghỉ hưu ở đây lại cao như vậy.

Ở các nước dân chủ, các tổng thống được bầu và quan chức các cấp sau khi rời nhiệm sở không khác gì người bình thường. Tuy nhiên ở Trung Quốc Đại Lục, các quan chức cấp cao nghỉ hưu lại được hưởng nhiều đặc quyền khác nhau.

Người nộp thuế không chỉ nuôi các quan chức hành chính đang tại chức và đã nghỉ hưu, mà còn nuôi hàng loạt quan chức cấp ủy, những người đáng lẽ phải được chính ĐCSTQ trả lương.

Trong khi đó, số phận của những người khuyết tật ở Trung Quốc dưới sự cai trị độc tài của ĐCSTQ thực sự đáng lo ngại.

Ngày 21/3 năm nay, một người đàn ông cụt tay ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc muốn đi tàu điện ngầm miễn phí, đã bị yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận khuyết tật.

Người đàn ông nói: “Bởi vì tôi không có tay và cũng không có giấy xác nhận khuyết tật. Dù tôi có mang theo giấy xác nhận khuyết tật cũng không lấy ra được. Khi tôi đến đó, cô ấy không cho tôi lên xe. Nhân viên tàu điện ngầm nói tôi không được lên xe nếu không chứng minh rằng tôi là người khuyết tật.”

Nhân viên tàu điện ngầm nói phải xuất trình giấy tờ tùy thân để xác minh. Người đàn ông khuyết tật cuối cùng đành mua vé mới được phép vào ga.

p3551174a442557024
Một người đàn ông ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, không có tay và không có giấy chứng nhận khuyết tật. Ông bị từ chối đi tàu điện ngầm miễn phí. Người thật việc thật cũng không bằng giấy chứng nhận. (Ảnh chụp màn hình video)

Cư dân mạng “Tôn Dần – Độc lập Thượng Hải” cho rằng Trung Quốc là một trang trại chăn nuôi nô lệ lớn, “giới thượng lưu Đỏ nuôi dân như lợn và chó”.

Bình Minh (t/h)