Không lâu sau khi đợt xung đột mới giữa Thái Lan và Campuchia bắt đầu, ông Hun Sen đã bóng gió kêu gọi một bên nào đó nếu còn không ra mặt thì sẽ công bố danh sách. Sau đó trên mạng xuất hiện một danh sách đối tác của “Viện Khoa học Sự sống Campuchia”, toàn bộ đều là các trường đại học, bệnh viện và công ty công nghệ sinh học của Trung Quốc Đại Lục. Viện Khoa học này bị tố cáo liên quan đến thu hoạch cơ thể người như lấy nội tạng, thu mua trẻ con để rút tủy sống, thu hoạch tế bào gốc phục vụ nhu cầu trẻ hóa của giới siêu giàu, v.v… Trong khi Thái Lan nã pháo vào 6 căn cứ lừa đảo, các sòng bạc và các địa khu tại Campuchia, thì Trùng Khánh và Đại Liên ở Trung Quốc đột ngột thành lập các “kho tế bào gốc” có sẵn hàng ngàn mẫu không biết từ đâu ra. Mà Trùng Khánh và Đại Liên trước đây vốn là cái nôi xuất sinh của nhà máy “nhựa hóa thi thể người”, dính líu đến tội ác mổ cướp nội tạng của Bạc Hy Lai phe Giang Trạch Dân.

Gần đây, trên mạng Trung Quốc Đại Lục xuất hiện quảng cáo của bà Vu Văn Hồng về “huyết thanh trẻ hóa 20 triệu nhân dân tệ một mũi tiêm”. Bà này công khai quảng bá cái gọi là “huyết thanh thanh xuân” hoặc “liệu pháp trẻ hóa” trong livestream và video, tuyên bố chiết xuất các thành phần từ máu nam giới 17–21 tuổi (như vi nang, protein trẻ) để tiêm cho giới thượng lưu nhằm chống lão hóa. Khi đó, cộng đồng mạng đặt ra nghi vấn: “Nhiều máu như vậy lấy từ đâu ra?”

Bà Vu Văn Hồng quảng bá huyết thanh trẻ hóa. (Ảnh chụp màn hình video)

Do xung đột Thái Lan và Campuchia gần đây, “Viện Khoa học Sự sống” Campuchia đã bị phơi bày, kéo theo bối cảnh của chuỗi ngành công nghiệp đen tại Đông Nam Á: Campuchia từ lâu đã bị gắn liền với lừa đảo viễn thông và buôn người (như các khu KK và những nơi tương tự).

Các blogger chống lừa đảo và truyền thông gần đây tiết lộ rằng ở Phnom Penh tồn tại cái gọi là “Viện Khoa học Sự sống” (theo tin đồn liên quan tới Tập đoàn Thái tử – Prince Group bị trừng phạt). Tin đồn cho rằng nơi này không chỉ là khu lừa đảo, mà còn liên quan đến giao dịch cơ thể người đen tối hơn—ví dụ như ép mang thai hộ, buôn bán trẻ sơ sinh, thậm chí có những lời đồn rùng rợn rằng “chiết xuất tủy sống trẻ sơ sinh” làm nguyên liệu tế bào gốc.

Bà Vu Văn Hồng – người quảng bá huyết thanh thanh xuân – dám công khai nói “Tôi ở trong nước [Trung Quốc] là hợp pháp”, giờ đây quả thực đã “tồn tại hợp pháp” rồi. Trước đây còn che giấu, nay thì không còn giấu diếm nữa.

Chỉ một tháng sau khi bê bối Viện Khoa học Sự sống Campuchia bị phanh phui, một kế hoạch còn rùng rợn hơn dường như đã âm thầm triển khai tại Trung Quốc Đại Lục. Nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Trung Quốc đang mang mô hình chuỗi ngành công nghiệp đen được cho là “gây hại cho nhân loại” trở lại trong nước. Trùng Khánh và Đại Liên gần đây lần lượt thành lập kho tế bào gốc quy mô lớn, với quy trình hoạt động cực kỳ mờ ám và quy mô lưu trữ đáng kinh ngạc, khiến dư luận dấy lên nghi vấn mạnh mẽ về việc “che đậy tội ác dưới vỏ bọc hợp pháp”.

Dự án “quốc gia” bỗng dưng xuất hiện, không công khai, không minh bạch

Theo trang web của chính quyền Trùng Khánh, ngày 3/12, tại “Hội nghị lần thứ 6 về Hợp tác đổi mới tế bào gốc và Y học tái sinh Trung Quốc”, chính quyền Trung Quốc chính thức công bố thành lập kho phụ tế bào gốc đầu tiên của cả nước.

Tuy nhiên, các điều tra viên sau khi tra cứu nhiều tài liệu công khai phát hiện, một dự án khoa học quan trọng được coi là “cấp quốc gia” như vậy, trước khi chính thức thành lập, tất cả các bước—từ phê duyệt, thẩm định đến xây dựng—đều trong trạng thái “chân không thông tin” (nghĩa là không có gì hết). Chính quyền chưa từng công khai hay thông báo gì cho xã hội.

Một dự án liên quan đến tài nguyên di truyền và an toàn sinh mạng con người, tại sao lại xuất hiện đột ngột như vậy? Hình thức “vận hành hộp đen” này khiến dư luận không khỏi nghi ngờ động cơ thực sự liệu có chịu được sự kiểm chứng dưới ánh sáng công khai.

Hạt giống của sự sống hay nguồn gốc tội ác?

Tại sao nghiên cứu tế bào gốc trở thành tâm điểm xã hội, thậm chí gây hoang mang?

Theo khoa học, hầu hết tế bào trong cơ thể người đã định hình chức năng, mỗi tế bào đảm nhiệm vai trò riêng. Nhưng trong tủy xương và các mô khác, tồn tại lâu dài một loại “tế bào hạt giống” chưa định hình—tế bào gốc. Chúng có khả năng tự tái tạo và phân hóa mạnh, được y học gọi là “thợ sửa chữa vạn năng”, lý thuyết có thể phục hồi cơ quan tổn thương, điều trị bệnh khó.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy, tế bào của sinh mệnh non nớt có khả năng phân chia mạnh nhất, độ lão hóa thấp nhất, chất lượng vượt trội. Chính đặc tính này khiến công nghệ tế bào gốc, trong môi trường thiếu giám sát đạo đức, dễ trở thành lý do khai thác cơ thể trẻ em.

Từ Campuchia đến Trùng Khánh

Trước đó, các báo cáo điều tra đã hé lộ cảnh máu me phía sau các khu lừa đảo ở Campuchia. Một blogger từng trà trộn vào các khu lừa đảo tiết lộ, trẻ con thường được xem là “hàng cao cấp”, được bán với giá lên tới 3 triệu nhân dân tệ cho “Viện Khoa học Sự sống Campuchia”. Điều tra của Đài NTD vào tháng trước xác nhận trang web của viện này liệt kê “lưu trữ tế bào gốc trẻ sơ sinh” là nhiệm vụ hàng đầu.

Bây giờ, nhìn về Trung Quốc. Kho tế bào gốc mới khởi động ở Trùng Khánh, mặc dù mô tả công việc dùng từ ngữ chính thức khéo léo, nhưng chức năng cốt lõi gần như trùng khớp với Viện Khoa học Sự sống Campuchia.

Một chi tiết trong thông báo chính thức khiến người ta phải suy ngẫm: Kho mới đã lưu trữ hơn 4.000 mẫu “tế bào gốc bệnh lý”, và tự nhận có khả năng lưu trữ 2 triệu mẫu tế bào gốc.

Con số này thật khổng lồ. Trong bối cảnh thiếu giám sát minh bạch, 2 triệu “mẫu tế bào gốc” này sẽ được lấy từ đâu ra? Liệu có đồng nghĩa với việc cần một lượng “người hiến tặng” khổng lồ?

Đại Liên nối bước, gây hoang mang lan rộng

Điều đáng lo ngại là, đây không phải hành động riêng lẻ của Trùng Khánh. Dấu hiệu cho thấy đây là một kế hoạch mang tính quốc gia. Theo video lan truyền trên Douyin và nhiều mạng xã hội khác, gần đây Trung Quốc cũng tổ chức lễ khởi công “kho phụ tế bào gốc Đông Bắc” tại Đại Liên. Một ở Nam, một ở Bắc, tương hỗ nhau, cho thấy xu hướng mở rộng quy mô gấp rút.

Dư luận sôi sục: Đây là tiến bộ khoa học hay “bắt đầu thu hoạch”? Trên mạng xã hội, phản ứng rất mạnh. Trong phần bình luận video, nỗi hoang mang lan rộng.

Một người dùng thẳng thắn: “Nhìn tin này mà tôi run rẩy, cảm giác lạnh sống lưng”. Nhiều phụ huynh cảnh báo: “Các bậc cha mẹ Trùng Khánh, nhất định phải coi chừng con mình!”

Một người dùng khác sắc bén hỏi: “Có phải vì các ổ ở Campuchia bị phá, quá nổi nên mới đưa chuỗi ngành về nước, khoác lên ‘vỏ bọc hợp pháp’ để tiếp tục làm?”

Gợi lại ký ức lịch sử

Tại sao lại là Trùng Khánh và Đại Liên? Hai thành phố này, trong ký ức xã hội, liên quan đến “nhà máy nhựa hóa cơ thể người” cách đây hơn 20 năm (như nhà máy của F. Hagens), cũng như những tranh cãi về cấy ghép nội tạng trong thời kỳ Bạc Hy Lai nắm quyền.

Chuỗi ngành đen này không phải do Campuchia sáng tạo ra, mà bắt nguồn từ Trùng Khánh/Đại Liên, sau đó chuyển sang Đông Nam Á (vì trong nước bị đàn áp hoặc để tránh chú ý), nay vì Đông Nam Á không an toàn, lại khoác lên “vỏ bọc kho sinh học công nghệ cao” trở về nội địa.

Trần Tĩnh
(Bài viết chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của tác giả.)