Tuy đã 102 tuổi nhưng cụ Daredevil Manette Baillie vẫn rất đam mê với những chuyến phiêu lưu. Cụ thực hiện nhảy dù để mừng sinh nhật đồng thời gây quỹ từ thiện.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by USA TODAY (@usatoday)

Nếu có thể sống đến 102 tuổi, bạn sẽ muốn tổ chức sinh nhật như thế nào? Với cụ Daredevil Manette Baillie (đến từ Anh Quốc), nhảy khỏi máy bay ở độ cao 2.1 km là cách tuyệt vời nhất để đánh dấu sự kiện phi thường này. 

Mới đây, cụ đã xuất sắc thực hiện thành công cú nhảy dù đôi tại Sân bay Beccles ở Suffolk, Anh. Vì là lần đầu trải nghiệm và tuổi cũng đã cao nên cụ cảm thấy khá sợ hãi khi lơ lửng giữa bầu trời. 

“Khá là đáng sợ. Nói thật là tôi đã nhắm tịt mắt lại. Tôi làm việc này vì muốn khích lệ những người ở độ tuổi 80, 90 hãy cứ tiếp tục sống vui, sống khỏe, đừng ngần ngại trước bất cứ việc gì”, cụ nói. 

Cụ Manette đã từng phục vụ trong trong Lực lượng Hải quân Hoàng gia dành cho Phụ nữ (WRENS) khi Thế chiến thứ II nổ ra. Kể từ đó, tinh thần khao khát phiêu lưu của cụ chưa bao giờ tắt.

Hai năm trước, cụ đã mừng sinh nhật lần thứ 100 bằng cách ngồi sau tay lái của một chiếc Ferrari (có khả năng chạy với tốc độ 130 dặm một giờ) ở trường đua Silverstone Circuit.

Tuy tuổi đã cao nhưng sức khỏe của cụ vẫn rất tốt. Cụ vẫn có thể thường xuyên tự lái xe trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. 

“Tôi cảm thấy rất may mắn khi có một cơ thể khỏe mạnh và cường tráng. Tôi phải làm gì đó để không làm lãng phí món quà trời ban này. Những người lớn tuổi thường bị tàn tật vì viêm khớp, nhưng tôi thì không bị làm sao cả”, cụ nói.

Để có một cuộc sống trường thọ và trọn vẹn, kim chỉ nam của cụ là luôn sống hòa đồng với bạn bè, cộng đồng và liên tục giao lưu với mọi người.

Vì muốn nuôi dưỡng những giá trị mà mình tin tưởng, cụ đã thực hiện rất nhiều hoạt động (trong đó có việc nhảy dù) để gây quỹ cho Câu lạc bộ xã hội Benhall Ex-Servicemen’s Village Social Club. Câu lạc bộ này được xây dựng cách đây 80 năm dành cho những cựu chiến binh sau chiến tranh. Đây cũng là nơi tổ chức sinh nhật cho cụ.

“Ban đầu câu lạc bộ này chỉ là một túp lều tôn ọp ẹp dành cho những người trở về sau chiến tranh. Tôi muốn cải tạo nó trở thành phiên bản tốt hơn để thế hệ sau có thể tiếp tục sử dụng. Lời khuyên của tôi dành cho những người đang bước vào tuổi già? ‘Hãy cứ tiếp tục tận hưởng cuộc sống đi’”, cụ Manette nói.