Làm thế nào để nuôi dạy những đứa con may mắn?
- Lý Ngọc
- •
Nhiều bậc cha mẹ tin rằng để lại cho con cái một khoản thừa kế lớn, cho chúng học những trường tốt nhất và đăng ký cho chúng những lớp học thêm đắt đỏ nhất là mang lại cho chúng sự an toàn trọn đời. Nhưng những người thực sự đã sống phần lớn cuộc đời mình hiểu rằng tiền bạc rồi sẽ tiêu tan, kiến thức rồi sẽ lỗi thời, và chỉ có phẩm chất và sự rèn luyện bên trong mới là tài sản đồng hành cùng con cái trong suốt cuộc đời.
Một đứa trẻ có may mắn hay không thực sự không phụ thuộc vào việc gia đình chúng sở hữu bao nhiêu căn nhà hay cha mẹ chúng có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Điều thực sự quyết định số phận của chúng chính là những hạt giống mà cha mẹ gieo vào lòng chúng.
Lòng tốt của trẻ thơ chính là sự bảo vệ lớn nhất trong cuộc sống.
Đào Hành Chi, một nhà giáo dục thời Trung Hoa Dân Quốc, đã từng nói: “Trong tất cả những điều cần dạy, điều quan trọng nhất là dạy người ta tìm kiếm chân lý; trong tất cả những điều cần học, điều quan trọng nhất là học cách trở thành một người chân chính”. Một đứa trẻ có trái tim nhân hậu còn tốt hơn một đứa trẻ có nhiều kiến thức.
Tâm hồn trẻ thơ trong sáng như tờ giấy trắng, bất cứ điều gì bạn vẽ lên chúng đều sẽ còn nguyên vẹn. Trong giai đoạn này, nếu cha mẹ có thể dạy con không làm hại động vật nhỏ, không bắt nạt bạn cùng lớp yếu hơn và biết giúp đỡ người khác khi cần, thì đứa trẻ đó sẽ có nền tảng lòng tốt suốt đời.
Người xưa tin rằng làm việc thiện sẽ được đền đáp xứng đáng, và phương Tây có câu: “Gieo nhân nào gặt quả nấy”. Một đứa trẻ có trái tim nhân hậu sẽ có đôi mắt trong sáng, tính tình dễ mến; đi đến đâu cũng được mọi người sẵn lòng giúp đỡ và ủng hộ. Đây chính là điều được gọi là may mắn. Lòng tốt thu hút thiện chí.
Một doanh nhân xuất thân từ gia đình nghèo khó, tốt nghiệp đại học nhờ học bổng. Sau khi tốt nghiệp, anh đã bị từ chối rất nhiều lần khi tìm việc. Trong giai đoạn khó khăn nhất, một người phỏng vấn đã nhận ra phẩm chất của anh và tuyển dụng anh mặc dù anh không đáp ứng được các yêu cầu thông thường. Sau đó, người bạn này hỏi người cố vấn tại sao lại chọn anh. Ông chủ trả lời: “Sau buổi phỏng vấn, anh là người duy nhất đẩy ghế về vị trí ban đầu, nhặt những mảnh giấy vụn trên sàn và vứt vào thùng rác. Tôi không chỉ thấy ở anh một thái độ lịch sự mà còn cả một tấm lòng nhân hậu”.
Lòng tốt không bao giờ là lãng phí. Nó sẽ đền đáp bạn vào những lúc không ngờ tới và theo những cách không ngờ tới.
Tính khí của cha mẹ quyết định của vận mệnh con cái
Có một câu nói rất thẳng thắn: Tính khí của cha mẹ quyết định vận may của con cái.
Quá nhiều bậc cha mẹ vừa la mắng con cái, “Sao con lại không vâng lời thế?”, vừa nổi cơn thịnh nộ và đập phá đồ đạc trong nhà. Làm sao trẻ em không học được từ điều này? Chúng chứng kiến những hành vi này hàng ngày, và hệ thần kinh cùng các kiểu cảm xúc của chúng đang bắt chước bạn.
Có một lý thuyết tâm lý gọi là gia đình gốc , cho rằng các khuôn mẫu cảm xúc của cha mẹ đã ăn sâu vào tiềm thức của trẻ. Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường khắc nghiệt hoặc bị ngược đãi sẽ khó xây dựng các mối quan hệ bền vững và thân mật khi trưởng thành; một đứa trẻ lớn lên trong môi trường dịu dàng thường sẽ yêu thương người khác tốt hơn khi trưởng thành.
Một giáo viên giàu kinh nghiệm từng kể câu chuyện này: Trong lớp của ông có một đứa trẻ cực kỳ cáu kỉnh và thường xuyên đánh nhau với bạn cùng lớp. Trong một lần về thăm nhà, người ta phát hiện ra rằng cha của đứa trẻ là người nóng tính, nói năng to tiếng, và chỉ cần bất đồng nhỏ nhất cũng sẽ đập tay xuống bàn. Người mẹ, không chịu đựng được, đã khóc lóc, rồi đóng sầm cửa bỏ đi. Liệu đứa trẻ này có thể lớn lên trong một môi trường như vậy không?
Sau đó, cô giáo gợi ý rằng cha mẹ nên tự thay đổi trước. Người cha bắt đầu học cách hạ giọng và kiểm soát cảm xúc, còn người mẹ cũng học cách bình tĩnh bày tỏ suy nghĩ. Thật đáng kinh ngạc, chỉ chưa đầy sáu tháng, đứa trẻ dường như đã trở thành một con người khác; số lần cãi vã giảm đáng kể, và nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt.
Nhà giáo dục Nhật Bản Daisaku Ikeda từng nói: “Cha mẹ là tấm gương đầu tiên của con cái”. Bạn thế nào, con bạn cũng sẽ như vậy. Nếu bạn muốn con mình dịu dàng và hiểu chuyện, trước tiên hãy kiềm chế cơn nóng giận; nếu bạn muốn con mình có trách nhiệm, trước tiên hãy ngừng phàn nàn và trốn tránh trách nhiệm khi có chuyện không hay xảy ra.
Nền giáo dục tốt nhất không bao giờ là thuyết giảng.
Dạy trẻ em biết ơn là cách nhanh nhất để tích lũy phước lành
Có một câu nói cổ: “Giọt nước nhận được lòng tốt, sẽ được đền đáp bằng cả một dòng suối mát lành”. Nhưng nhiều trẻ em ngày nay xem mọi thứ cha mẹ ban tặng là điều hiển nhiên, thậm chí còn nổi cơn thịnh nộ chỉ vì một chút bất mãn nhỏ nhất. Những đứa trẻ như vậy khó có thể có một tương lai tươi sáng.
Một người không biết ơn chỉ nhìn thấy bản thân mình, không thấy được nỗ lực của người khác, và không cảm nhận được lòng tốt của người khác. Bất cứ nơi nào một người như vậy đến, mọi người sẽ nghĩ: “Sao người này lại có thể như vậy?” và tất nhiên, họ sẽ khó nhận được sự giúp đỡ chân thành.
Nếu một người mẹ dạy con từ nhỏ rằng khi có người giúp đỡ mình thì phải biết nói lời cảm ơn; trước khi ăn phải biết cảm ơn người nấu cơm cho mình; khi dùng đồ của người khác thì phải giữ gìn cẩn thận và trả lại nguyên vẹn.
Những thói quen tưởng chừng nhỏ nhặt này thực chất đang nuôi dưỡng “bản chất may mắn” của trẻ. Một đứa trẻ biết biết ơn sẽ khiến người khác cảm thấy thoải mái trong lời nói và hành động của mình, và mọi người sẽ tự nhiên sẵn lòng giúp đỡ trẻ hơn.
Có một câu chuyện nổi tiếng về cựu Tổng thống Hoa Kỳ Roosevelt: Nhà ông bị trộm, và một người bạn đã viết thư an ủi ông. Ông trả lời: “Tôi muốn cảm ơn ba điều—thứ nhất, tên trộm đã lấy cắp đồ đạc của tôi nhưng không gây hại đến tính mạng tôi; thứ hai, tên trộm chỉ lấy cắp một số đồ đạc của tôi, chứ không phải tất cả; và thứ ba, và may mắn nhất, chính hắn ta là kẻ trộm, chứ không phải tôi”.
Nhìn thấy ánh sáng trong mọi hoàn cảnh và duy trì thái độ tích cực cũng là một cách để biết ơn cuộc sống. Và một người có tư duy tốt sẽ tự nhiên gặp may mắn.
Nuôi dạy con không mưu cầu lợi ích cá nhân chính là bảo vệ những phước lành suốt đời của chúng
Có một câu nói cổ: “Thất bại là mẹ của thành công”. Một đứa trẻ luôn cố gắng giành lợi thế là một đứa trẻ thiển cận, chỉ nhìn thấy những lợi ích nhỏ trước mắt mà không thấy được những mất mát lâu dài. Quan trọng hơn, thói quen này sẽ khiến trẻ mất niềm tin vào các mối quan hệ giữa người với người, cuối cùng gây ra nhiều tác hại hơn là lợi ích.
Tử Cống, một học trò xuất chúng của Khổng Tử thời Xuân Thu, cũng là một thương gia thành đạt. Khi được hỏi về bí quyết thành công trong kinh doanh, ông trả lời: “Muốn tự lập, hãy giúp người khác tự lập; muốn thành công, hãy giúp người khác thành công”. Điều này có nghĩa là nếu tôi muốn thành công, trước tiên tôi phải giúp người khác thành công; nếu tôi muốn nhận, trước tiên tôi phải biết cách cho đi. Đây chính là con đường kinh doanh chân chính và là một minh triết lớn cho cuộc sống.
Mặt khác, những người thích lợi dụng người khác – không bao giờ mang quà khi đến nhà bạn bè ăn cơm, không bao giờ trả lại đồ đã mượn và luôn là người trả tiền sau cùng trong các bữa tối của công ty – sau một thời gian, ai sẽ muốn kết giao với họ?
Hãy nói với con bạn: Con càng muốn lấy nhiều thì càng được ít; con càng muốn cho đi nhiều thì càng giàu có.
Một đứa trẻ biết chia sẻ sẽ có được tình bạn chân thành; một đứa trẻ sẵn sàng cho đi sẽ xây dựng được những mối quan hệ bền vững; một đứa trẻ không lợi dụng người khác sẽ nhận được sự tôn trọng thực sự. Đây là những phước lành mà tiền bạc không thể mua được.
Dành thời gian cho ai đó quan trọng hơn việc kèm cặp; hỗ trợ về mặt tình cảm quan trọng hơn điểm số
Quá nhiều bậc cha mẹ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, muốn mang đến cho con cái những điều kiện vật chất tốt nhất, nhưng họ lại quên mất rằng điều con cái họ cần nhất thực ra chính là tình bạn.
Một cuộc khảo sát rất sâu sắc cho thấy khi trẻ em được hỏi “Món quà nào các em muốn nhất?”, hơn 90% trả lời rằng đó không phải là đồ chơi hay điện thoại di động, mà là “Bố mẹ dành nhiều thời gian hơn cho em”.
Lý Khai Phục từng là một người nghiện công việc, hiếm khi về nhà vì công việc. Cho đến một ngày, con gái ông viết trong nhật ký: “Ước mơ lớn nhất của con là bố đến dự một bữa tiệc sinh nhật nào đó của con”. Đọc được điều này, ông bật khóc, nhận ra mình đã bỏ lỡ biết bao khoảnh khắc quan trọng. Sau đó, ông điều chỉnh lại trọng tâm công việc, bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Chính trải nghiệm này đã khiến ông liên tục nhấn mạnh trong các tác phẩm sau này: “Sự nghiệp dù thành công đến đâu cũng không thể bù đắp cho sự thiếu sót trong giáo dục gia đình”.
Sự trưởng thành của một đứa trẻ giống như một chuyến tàu chỉ chạy một lần; nếu bạn bỏ lỡ, bạn sẽ không bao giờ có thể quay lại. Hôm nay, con muốn chia sẻ những điều thú vị ở trường với bạn, nhưng bạn lại nói rằng bạn bận; ngày mai, con muốn xem hoạt hình cùng bạn, nhưng bạn lại nói rằng bạn mệt; ngày kia, con sẽ không liên lạc với bạn nữa vì con đã học được cách giữ kín cảm xúc của mình.
Quan trọng hơn, điểm số cao có ích gì nếu trái tim trẻ thơ bị bỏ bê? Trái tim chúng trống rỗng và bất an. Những đứa trẻ như vậy dễ gặp vấn đề tâm lý khi lớn lên và khó xây dựng các mối quan hệ xã hội hạnh phúc.
Khả năng đạt được sự viên mãn bên trong, bình yên và tình yêu của một người bắt nguồn từ tình bạn chất lượng cao mà cha mẹ dành cho họ trong thời thơ ấu.
Hãy đặt điện thoại xuống, tắt TV, ngồi xuống và lắng nghe con trò chuyện, cùng con chơi trò chơi và đọc sách. Bạn sẽ thấy rằng những khoảnh khắc bình dị này chính là báu vật quý giá nhất của cuộc sống.
Cha mẹ nuôi dưỡng đức hạnh sẽ mang lại phúc lành cho con cái.
Kinh Dịch chép: “Gia đình tích đức ắt có phúc báo”. Phúc báo của một gia đình không phải tự nhiên mà có, mà được tích lũy dần dần qua nhiều thế hệ.
Một nụ cười bạn dành cho người lạ, một bàn tay giúp đỡ bạn dành cho người già, hay một cử chỉ quan tâm bạn dành cho người yếu thế – con bạn đều nhìn thấy tất cả. Những điều nhỏ nhặt tưởng chừng như nhỏ nhặt này đang tích lũy nghiệp tốt và hình thành nên tính cách của con.
Một cụ già từng nói: Con cháu có phúc phận riêng. Nhưng phúc phận này không phải tự nhiên mà có, mà được gieo trồng từng chút một trong lòng trẻ thơ bằng lòng tốt, đức hạnh và những giá trị đúng đắn.
Thế giới này luôn công bằng: Gieo nhân nào gặt quả nấy. Gieo nhân ái, gặt chân thành; gieo lòng biết ơn, gặt ân nhân; gieo khiêm nhường, gặt phước lành.
Gieo hạt giống tốt lành và hãy kiên nhẫn chờ đợi hoa nở
Giáo dục không bao giờ là điều có thể hoàn thành chỉ sau một đêm; nó giống như làn gió xuân nhẹ nhàng và cơn mưa bổ dưỡng, đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và bền bỉ.
Chúng ta có thể không thấy kết quả ngay lập tức, và đôi khi chúng ta thậm chí còn nghi ngờ liệu phương pháp của mình có đúng hay không. Nhưng xin hãy tin rằng mỗi lời nói dịu dàng, mỗi sự kiên nhẫn lắng nghe, và mỗi tấm gương tốt đẹp đều gieo mầm vào trái tim trẻ thơ.
Một ngày nào đó, khi anh ấy phải đối mặt với những lựa chọn quan trọng trong cuộc sống, những hạt giống này sẽ nảy mầm, nở hoa và trở thành ánh sáng dẫn đường cho anh ấy.
Cầu mong bạn nuôi dưỡng một đứa trẻ thực sự may mắn bằng lòng tốt, chăm sóc con bằng tình yêu thương và nuôi dưỡng con bằng đức hạnh.
Từ khóa kiên nhẫn may mắn Thiện lương Dạy con































