Tilly, một chú mèo con ưa phiêu lưu đến từ hạt Surrey, Anh, đã khiến chủ nhân và nhân viên nhà ga bất ngờ khi một mình đi tàu hơn hai mươi cây số đến London. Hành trình táo bạo này không chỉ làm chủ nhân hoảng hốt mà còn thu hút sự chú ý của truyền thông và công ty đường sắt, đến mức họ quyết định tặng chú mèo một tấm thẻ tàu đặc biệt.

Theo BBC đưa tin, chú mèo này có tên Tilly, 2 tuổi, đến từ thị trấn Weybridge, hạt Surrey. Vốn là một chú mèo hoang, Tilly thường xuyên “ghé thăm” các quán ăn và trường học trong thị trấn, thậm chí còn sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Sau đó, anh Michael Hardy, một cư dân địa phương và bạn gái anh đã nhận nuôi nó.

Anh Hardy cho biết ban đầu anh không biết Tilly từ đâu đến. Hai cụ bà đã bế Tilly đến gõ cửa nhà anh vì tưởng đó là mèo của anh. Sau đó, anh đưa Tilly đến bác sĩ thú y để kiểm tra xem nó có gắn vi mạch hay không. Kết quả cho thấy Tilly chỉ là một chú mèo hoang bình thường, và cuối cùng anh quyết định nhận nuôi nó.

Anh Hardy chia sẻ: “Tilly thường lui tới quán rượu địa phương và ngồi sau quầy bar với nhân viên. Nó thậm chí còn tự đến bác sĩ thú y. Thậm chí trước đây chúng tôi đã phải gọi Uber để đưa Tilly về nhà”.

Sau khi nhận được nhiều cuộc gọi cảnh báo về việc Tilly tiếp tục lang thang, anh quyết định mua một chiếc Apple AirTag để tiện theo dõi nó.

Tilly vốn rất thích phiêu lưu, nhưng sự việc gần đây mới thật sự khiến anh Hardy vô cùng hoảng hốt. Chú mèo Tilly của anh đã một mình lên tàu từ thị trấn Weybridge, vượt qua quãng đường 17,7 dặm (khoảng 28,5 km) để đến ga London Waterloo.

Từ thị trấn Weybridge đến ga London Waterloo, tuyến đường này có tàu chạy mỗi 30 phút, và hành trình kéo dài khoảng 30 phút.

Anh Hardy tiết lộ rằng anh vô cùng kinh ngạc khi nhận được cuộc gọi từ nhân viên nhà ga báo rằng hãy đến đón Tilly. Anh nói: “Mèo của tôi lên tàu đến London Waterloo để làm gì chứ?”

Anh cho biết họ đã kiểm tra vị trí của Tilly qua AirTag và xác nhận rằng nó thực sự đang ở nhà ga. “Rõ ràng, cách duy nhất để nó đến đó là đi tàu. Nhìn vào dữ liệu AirTag cũng có thể thấy nó đã di chuyển từ nhà ga này sang nhà ga khác”.

May mắn thay, hôm đó Hardy đang có công việc ở London nên có thể lái xe đến ga để đón Tilly. Sau sự việc này, công ty đường sắt South Western Railway đã quyết định tặng Tilly một chiếc thẻ tàu đặc biệt (railcard), giúp nó được miễn phí đi tàu. Điều này khiến Hardy rất thích thú.

Phát ngôn viên của South Western Railway, một công ty điều hành tàu hỏa của Anh cho biết: “Trong trường hợp chú mèo ưa khám phá của chúng ta lại muốn phiêu lưu. Chúng tôi quyết định tặng Tilly một thẻ thông minh Cat2Go – giúp nó được đi tàu miễn phí suốt đời – chỉ cần nhớ quẹt thẻ!”

Trước đó, ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, một chú chó hoang cũng từng trở thành hiện tượng khi có khả năng tự di chuyển bằng nhiều phương tiện giao thông công cộng, đến mức nó còn được xuất hiện trên trang bìa của các tờ báo quốc tế.

Tờ Epoch Times đưa tin năm 2021, chú chó tên Boji, thuộc giống chó lai, thường xuyên đi lại bằng xe buýt, tàu điện và phà. Nó dường như biết chính xác nơi cần lên và xuống xe.

Mỗi ngày, Boji ghé qua ít nhất 29 nhà ga và di chuyển khoảng 29 km trong thành phố. Vì thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện giao thông công cộng, Boji đã trở thành một ‘ngôi sao’ trong lòng người dân Istanbul.