Cô giáo Martha McMullan có thể nghỉ hưu trên giấy tờ nhưng trái tim của cô sẽ không bao giờ ngừng yêu thương và hỗ trợ cho các em học sinh.

Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng cô giáo Martha McMullan (99 tuổi, đến từ Roanoke, Virginia) vẫn luôn nghĩ đến các học sinh của mình. Cô thường sử dụng số tiền kiếm được từ trò chơi bingo để mua các đồ dùng cần thiết cho các em.

Mỗi lần chiến thắng cô chỉ kiếm được vài xu. Nhưng vì rất chăm chỉ “cày cuốc” nên cô có thể tiết kiệm trung bình 2 USD mỗi tuần.

Mới đây, khi nghe tin các học sinh lớp 4 tại Trường Tiểu học Fairview đang cần đồ dùng học tập, cô đã sử dụng số tiền dành dụm trong suốt một năm của mình để giúp đỡ. Các bạn bè cùng chơi bingo với cô tại Hermitage Roanoke cũng quyên góp vào dự án nên cuối cùng cô đã thu được 500 USD. Cô đã sử dụng số tiền này để mua đồ dùng học tập theo một danh mục do nhà trường cung cấp. 

“Họ có một danh sách những thứ cần thiết cho bọn trẻ, ví dụ như keo dán, kéo, bút màu, bút chì, tai nghe…Giờ họ áp dụng công nghệ vào việc giảng dạy rất nhiều. Họ dùng máy tính bảng và máy tính nên cần chuẩn bị tai nghe cho học sinh ở lớp. Nhưng nói thật là tôi cũng không biết tai nghe là gì”, cô nói.

Mỗi món đồ trong danh sách đều được cô mua 24 chiếc. Cô cũng mua thêm 96 quyển vở để các em sử dụng.

Các giáo viên ở trường cũng rất cảm động trước tấm lòng nhân hậu của cô McMullan. Nhờ món quà của cô mà các em học sinh nhỏ tuổi có thể tập trung vào việc học. Khi không thể chuẩn bị đủ đồ dùng học tập, nhiều em sẽ cảm thấy lo lắng, xấu hổ và không muốn đến trường nữa. 

“Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi”, các giáo viên cho biết.

“Tôi cảm thấy hạnh phúc vì có thể giúp đỡ các thành viên trẻ tuổi trong cộng đồng”, cô Martha McMullan nói.

Theo Home Helpers, bingo là hoạt động tuyệt vời dành cho người cao tuổi. Trò chơi này có thể giúp họ rèn luyện trí nhớ và tăng khả năng tư duy.