Trùng hợp? Tiểu thuyết năm 1953 dự ngôn người tên “Elon” thống trị sao Hỏa
- Trần Cương
- •
Người sáng lập Công ty Công nghệ Khai phá Không gian Mỹ (SpaceX), Elon Musk, đã nhiều lần nói về kế hoạch chinh phục sao Hỏa của mình. Điều thú vị là, có người phát hiện rằng trong một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng xuất bản năm 1953, tác giả đã tiên đoán rằng một người tên là “Elon” sẽ cai trị sao Hỏa – trùng tên với ông Elon Musk – khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Bản thân ông Musk cũng rất ngạc nhiên khi biết được điều này.
Theo báo New York Post, một báo cáo cho biết nhà khoa học tên lửa hàng đầu người Đức và cũng là nhà văn khoa học viễn tưởng – Wernher von Braun – đã sáng tạo ra một nhân vật tên “Elon” trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Project Mars (Kế hoạch sao Hỏa) xuất bản năm 1953. Cuốn tiểu thuyết mô tả những tưởng tượng về nhiệm vụ lên sao Hỏa. Chính phủ trên sao Hỏa gồm 10 người lãnh đạo, trong đó người đứng đầu chính phủ được gọi là “Elon”.
Theo Fox Business đưa tin, vào tháng 12/2020, một cư dân mạng tên Toby Li phát hiện ra điều này và đăng trên Twitter rằng: “Nói về định mệnh, bạn có biết trong cuốn sách Project Mars của Von Braun xuất bản năm 1953 có đề cập đến một người tên Elon sẽ dẫn dắt nhân loại đến sao Hỏa không? Quả là điên rồ.” Ông Musk sau đó đã chia sẻ lại bài đăng này và hài hước viết: “Định mệnh, định mệnh, tôi không thể trốn thoát nó. (Destiny, destiny. No escaping that for me)”.
Ngay từ năm 2007, ông Musk đã từng tuyên bố mục tiêu của ông là cuối cùng có thể đưa con người khám phá và thuộc địa hóa sao Hỏa. Kế hoạch chi tiết về việc đặt chân lên sao Hỏa dần được hé lộ từ năm 2011 đến 2015.
Vào năm 2011, trong một cuộc phỏng vấn, ông Musk cho biết ông hy vọng sẽ đưa con người lên sao Hỏa trong vòng 10 đến 20 năm. Vào nửa cuối năm 2012, ông nói rằng mình đã hình dung ra một khu định cư trên sao Hỏa với dân số hàng chục nghìn người, trong đó những người định cư đầu tiên sẽ đến sao Hỏa không sớm hơn năm 2025.
Được biết, tác giả Project Mars – ông Von Braun – là người Mỹ gốc Đức, qua đời năm 1977. Ông từng là tổng thiết kế viên của tên lửa V2 nổi tiếng thời Đức Quốc xã. Sau khi Thế chiến II kết thúc, Mỹ đã đưa ông và nhóm thiết kế của mình sang Mỹ. Sau khi định cư tại Mỹ, ông trở thành kỹ sư trưởng trong các dự án nghiên cứu không gian của NASA và là người chủ trì thiết kế tên lửa đẩy Saturn V cho sứ mệnh Apollo 4.
NASA từng nhận xét về ông Von Braun: “Không nghi ngờ gì nữa, ông là nhà khoa học tên lửa vĩ đại nhất trong lịch sử. Thành tựu lớn nhất của ông là khi giữ chức Giám đốc Trung tâm bay vũ trụ Marshall của NASA, ông đã dẫn dắt việc phát triển tên lửa Saturn V – góp phần quan trọng giúp con người lần đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng vào tháng 7/1969.”
Để tưởng nhớ những đóng góp của Von Braun, vào ngày 17/7 năm 2019, NASA đã dựng một bức tượng bán thân của ông trước tòa nhà hành chính của Trung tâm bay vũ trụ Marshall tại Huntsville, bang Alabama.
Trần Cương / Vision Times
