Các cuộc không kích của Israel vào Gaza đêm qua đã khiến 104 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 46 trẻ em, theo báo cáo của cơ quan y tế địa phương. Bất chấp những cáo buộc lẫn nhau về việc vi phạm lệnh ngừng bắn, cả Israel và Hamas đều tuyên bố họ vẫn cam kết tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, được ký kết vào ngày 10/10.

Netanyahu
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày thứ Sáu (26/9). (Ảnh chụp màn hình video UNTV)

Trong một loạt bài đăng trên X vào thứ Tư (29/10), Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố rằng họ đã “bắt đầu thực thi lại lệnh ngừng bắn” sau “một loạt các cuộc tấn công, trong đó hàng chục mục tiêu khủng bố và những kẻ khủng bố đã bị tấn công… để đáp trả các hành vi vi phạm của Hamas”.

Vào cuối ngày thứ Ba (28/10), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cáo buộc Hamas không tuân thủ lịch trình và thủ tục đã thỏa thuận về việc hồi hương thi thể các con tin Israel đã chết.

3 tuần sau lệnh ngừng bắn do Tổng thống Trump làm trung gian ở Gaza, một cuộc đụng độ mới đã nổ ra giữa Israel và Hamas vào thứ Ba. Israel đã phát động một cuộc tấn công dữ dội vào Hamas sau khi một binh sĩ Israel thiệt mạng.

Israel cáo buộc nhóm khủng bố Hamas vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng cách tấn công binh sĩ Israel tại Rafah, phía nam Gaza, vào sáng sớm thứ Ba và tiến hành các cuộc không kích vào Gaza cùng ngày. Cơ quan y tế tại Gaza do Hamas kiểm soát cho biết các cuộc không kích đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng.

Tối thứ Ba, văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra tuyên bố rằng ông đã ra lệnh “tấn công mạnh mẽ” ngay lập tức.

Quân đội Israel xác nhận vào thứ Tư rằng người lính bị Hamas tấn công đã tử vong.

Một quan chức quân sự Israel tiết lộ rằng Hamas đã phát động một cuộc tấn công vào quân đội Israel đóng quân bên trong “Giới tuyến Vàng”, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. “Giới tuyến Vàng” là ranh giới triển khai được quy định trong thỏa thuận ngừng bắn.

Hamas phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào lực lượng Israel ở Rafah, phía nam Gaza, và cho biết trong một tuyên bố rằng họ vẫn tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. Họ cho rằng sự chậm trễ trong việc hồi hương thi thể là do sự tàn phá to lớn ở Gaza do các cuộc không kích của Israel gây ra, điều mà họ cho là đang cản trở nỗ lực tìm kiếm hài cốt.

Trong một tuyên bố được truyền thông trích dẫn, Hamas cáo buộc rằng “sự leo thang nguy hiểm… cho thấy ý định rõ ràng của Israel nhằm phá hoại thỏa thuận ngừng bắn”. Nhóm Hồi giáo này tiếp tục cáo buộc Hoa Kỳ cung cấp “vỏ bọc chính trị” cho đồng minh của mình.

Hamas kêu gọi các bên trung gian và bảo lãnh ngừng bắn, bao gồm Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, “ngay lập tức gây sức ép lên chính quyền chiếm đóng để chấm dứt các vụ thảm sát”.

Vào thứ Tư, Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza do chính quyền Trump hậu thuẫn vẫn có hiệu lực sau khi Israel trả đũa các cuộc tấn công của Hamas.

“Theo tôi biết, họ (Hamas) đã giết một binh sĩ Israel, nên Israel đã trả đũa. Trong tình huống này, họ nên trả đũa,” Tổng thống Trump phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một hôm thứ Tư, trả lời câu hỏi của các phóng viên.

Tổng thống Hoa Kỳ nói thêm: “Không gì có thể gây nguy hiểm cho thỏa thuận ngừng bắn. Các bạn nên biết rằng Hamas chỉ là một phần rất nhỏ trong tiến trình hòa bình Trung Đông, và họ phải tuân thủ luật lệ”.

Thỏa thuận ngừng bắn do chính quyền Trump làm trung gian đã có hiệu lực vào ngày 10/10, chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 2 năm giữa Israel và Hamas. Cuộc chiến bùng nổ sau một vụ tấn công khủng bố do các chiến binh Hamas thực hiện vào ngày 7/10/2023.

Tổng thống Trump nói: “Nếu họ (Hamas) cư xử tốt, mọi chuyện sẽ ổn; nếu họ phá vỡ các quy tắc, họ sẽ bị loại bỏ và cuộc sống của họ sẽ chấm dứt”.

“Không ai biết chi tiết về vụ tấn công vào binh lính Israel, nhưng người ta cho rằng vụ việc là do bắn tỉa. Hoạt động này là hành động trả đũa (của quân đội Israel), và tôi tin rằng họ có quyền làm như vậy.”

Cuộc xung đột trước đó giữa Israel và Hamas xảy ra vào ngày 19 /10, khi các cuộc không kích của Israel giết chết ít nhất 44 người trên khắp Gaza.

Israel đã phát động chiến dịch quân sự tại vùng đất Palestine này để đáp trả cuộc tấn công bất ngờ của Hamas khiến 1.200 người thiệt mạng và 250 người khác bị bắt làm con tin vào tháng 10/2023.

Theo cơ quan y tế Gaza do Hamas kiểm soát, hành động quân sự của Israel đã khiến ít nhất 68.000 người Palestine thiệt mạng kể từ đó.