Một vụ nhiều người chết cùng lúc tại một trại tạm giữ vừa xảy ra ở Nigeria. Quan chức bang Niger hôm thứ Năm (17/9) cho biết, ít nhất 37 người bị tình nghi khai thác khoáng sản trái phép đã tử vong trong thời gian bị tạm giữ tại một cơ sở địa phương. Nguyên nhân tử vong ban đầu được cho là có liên quan đến bệnh tật. Tuy nhiên, một người sống sót nói với truyền thông rằng khi đó có tới 65 người bị nhốt trong một phòng giam chật hẹp, kém thông thoáng, và nhiều người có thể đã tử vong do ngạt thở.

Công nhân làm việc tại một mỏ đá ở Nigeria. (Ảnh minh họa. Nguồn: Shutterstock)

Theo Associated Press, Thống đốc bang Niger Mohammed Umaru Bago cho biết 37 người tử vong trong thời gian bị “Đội An ninh và Phòng vệ Dân sự Nigeria” (NSCDC) tạm giữ tại khu vực miền trung bắc nước này.

Thư ký báo chí của ông, Bologi Ibrahim, cho biết trong một tuyên bố rằng thống đốc đã tuyên bố 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân.

Theo kênh truyền thông độc lập Channels Television ở Lagos, Nigeria, sau đó thống đốc cho biết tại một cuộc họp báo rằng nguyên nhân tử vong thực sự vẫn chưa được xác định. Có khả năng những người này bị ngạt thở do phòng giam quá đông, hoặc tử vong do tiếp xúc với các hóa chất độc hại được sử dụng trong hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, chẳng hạn như nhiễm độc chì.

Người đứng đầu NSCDC tại bang Niger, Suberu Siyaka Aniviye, cho biết những người tử vong đã bị bắt trong các chiến dịch truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép vào ngày 15 và 16/9.

Ông cho biết, mặc dù cơ quan chức năng ban đầu nghi ngờ các nạn nhân tử vong do bệnh tật, thi thể đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Minna để xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân tử vong chính xác. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể đó là căn bệnh nào.

Người sống sót trong vụ việc, ông Dauda Shehu, nói với Associated Press rằng vụ tử vong có thể liên quan đến tình trạng kém thông thoáng trong phòng giam, vì nơi này không có thiết bị thông gió.

Ông Shehu nói: “Chúng tôi chen chúc trong một nơi chật chội, không có thông gió. Đột nhiên mọi người nhận ra rằng không thể thở được và bắt đầu tranh nhau để hít thở không khí trong lành”. Khi đó, nhiều người đã cố đập cửa phòng giam với hy vọng thu hút sự chú ý của nhân viên canh gác, nhưng không thành công.

Bà Shafatu Sulaiman mất 2 người con trai trong vụ việc này. Khi nhận dạng thi thể tại Bệnh viện Minna, bà đã khóc nức nở và khẩn cầu chính phủ vào cuộc, điều tra và làm rõ toàn bộ vụ việc.

Hiện cảnh sát bang Niger cho biết đã mở cuộc điều tra và kêu gọi thân nhân các nạn nhân cung cấp manh mối. Chính quyền bang và Bộ Nội vụ cũng đã tham gia điều tra; chỉ huy NSCDC liên quan đã bị đình chỉ công tác.

Ngô Thụy Xương, theo The Epoch Times

Minh Hoàng biên dịch