Bill Maher: Ông Trump “chừng mực và nhã nhặn” trái ngược với hình ảnh trên truyền hình
- Thiên Vân
- •
Người dẫn chương trình “Real Time”, ông Bill Maher, vào thứ Sáu (11/4) vừa qua đã chia sẻ chi tiết về cuộc gặp gỡ vào tuần trước giữa ông và Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng. Ông Maher nói rằng ông Trump đã tỏ ra vui vẻ và lịch thiệp hơn rất nhiều so với những gì ông từng hình dung.
“Quý vị có thể ghét tôi vì điều này, nhưng tôi không phải là kẻ nói dối. Ông Trump hôm ấy quả thực rất chừng mực và nhã nhặn. Còn tại sao [ông ấy] không [cư xử] như vậy trong những hoàn cảnh khác – tôi không biết, cũng không thể trả lời được, và điều đó không thuộc phần việc của tôi. Tôi chỉ kể lại đúng những gì mắt thấy tai nghe, và xin thề là tôi [hoàn toàn tỉnh táo]”, ông Maher nói.
Ông Maher cũng không quên mỉa mai những người xem buổi gặp gỡ tại Nhà Trắng như thể đó là “một dạng hội nghị thượng đỉnh” do người bạn chung của cả hai bên là ông Kid Rock dàn xếp. Ông Maher đã gọi họ là “nực cười hết sức”.
“Tôi đâu có quyền hành gì. Tôi chỉ là một diễn viên hài chết tiệt, còn ông ấy là nhà lãnh đạo quyền lực nhất địa cầu! Tôi không phải là nhà lãnh đạo của bất kỳ điều gì cả, ngoại trừ có lẽ một nhóm nhỏ những người trung dung tin rằng phải có cách nào đó tốt hơn để điều hành đất nước thay vì chỉ căm ghét lẫn nhau suốt ngày”, ông Maher thốt lên.
Ông Maher còn mang theo bản in những lời lăng mạ mà ông Trump đã từng dành cho ông trong suốt bao năm qua, và thật bất ngờ, ông Trump đã ký tên vào bản in đó với một “[thái độ] đầy hài hước”.
“Và tôi biết khi tôi nói ra điều này, hàng triệu người theo phe tự do cấp tiến sẽ ngay lập tức [thót tim, căng thẳng cực độ], siết chặt hậu môn lại và thốt lên, ‘Ôi trời, Bill, ông tính khen Trump thiệt hả?’ Những việc tôi làm chỉ là tường thuật lại đúng những gì đã xảy ra”, ông Maher nói, đồng thời bổ sung thêm rằng ông “đâu có gia nhập phe MAGA. Và cũng phải [công bằng mà nói], ông ấy hoàn toàn không hề gây áp lực ép buộc tôi phải làm vậy”.
— Elon Musk (@elonmusk) April 12, 2025
Người dẫn chương trình của đài HBO đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra ông Trump biết cười, điều mà ông chưa từng thấy ông Trump thể hiện công khai trước đây, nói với khán giả của mình rằng, “Ông ấy cười, kể cả cười với chính mình“.
“Và nó không hề giả tạo. Tin tôi đi, với kinh nghiệm là một diễn viên hài trong 40 năm, tôi biết ngay đâu là tiếng cười gượng giả tạo khi tôi nghe thấy nó“, ông Maher nói.
Ông Maher cũng cho rằng ông Trump thực ra “ý thức về bản thân nhiều hơn những gì ông ấy thể hiện trước công chúng”, tiết lộ rằng trong chuyến tham quan Nhà Trắng, hai người có đề cập đến cuộc bầu cử năm 2020, và thật bất ngờ, ông Trump “không hề nổi giận” khi ông Maher nhắc đến việc ông Trump từng hiếm hoi thừa nhận thất bại.
“Này, tôi hiểu chớ. Cái quan trọng không phải là ông ấy là ai trong một bữa ăn tối riêng tư với một danh hài. Điều quan trọng là ông ấy là ai trên vũ đài quốc tế. Nhưng tôi vẫn cho rằng, sự tồn tại của người này là một điều tích cực [đối với thế giới]. Bởi lẽ tất cả những gì tôi từng không thích về ông ấy, tôi thề có Chúa, đều vắng bóng ít nhất là trong [bữa tiệc] với gã này”, ông Maher nói.
“Tôi đã từng có rất nhiều cuộc trò chuyện với rất nhiều nhân vật nổi tiếng, những người không thực sự kết nối [với người đối diện], kiểu người nói chuyện mà không thèm nhìn vào mắt quý vị, kiểu người không thực sự lắng nghe chỉ vì [nóng lòng muốn chấm dứt câu chuyện cho mau] để lo việc riêng… [Nhưng ông Trump hoàn toàn không phải là kiểu người như vậy], và ông ấy thường xuyên dẫn dắt câu chuyện bằng những câu hỏi như: ‘Anh thấy sao về điều này?’ Tôi hiểu, điều đó làm quý vị sốc lắm phải không? Tôi cũng vậy mà!”, ông Maher nói.
Ông Maher kể rằng đã có một số khoảnh khắc trong cuộc trò chuyện ông thoải mái đem chính ông Trump ra làm trò đùa, thậm chí có lúc phản bác lại ông Trump về nhiều chủ đề khác nhau, nhưng tuyệt nhiên “không có vấn đề gì” xảy ra giữa hai người.
“Tôi chưa bao giờ có cảm giác mình phải [dè chừng lựa lời] khi ở cạnh ông ấy”, ông Maher kể với khán giả. “Và thật tình mà nói, tôi từng bỏ phiếu cho Clinton và Obama, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái khi đối thoại với họ theo kiểu mà tôi có thể nói chuyện với Donald Trump. Chuyện nó diễn ra như vậy đó. Muốn hiểu sao thì hiểu. Còn tôi ư? Tôi cảm thấy điều đó tượng trưng cho lý do tại sao đảng Dân chủ ngày nay lại mất lòng dân đến vậy”.
Ông Maher nhớ lại phần “siêu thực nhất” của toàn bộ trải nghiệm là khi ông trở về nhà để xem chương trình “60 Minutes”, và thấy một đoạn phim ghi lại cảnh ông Trump đứng trên bục phát biểu “nói nhảm” và hét lên những lời lăng mạ.
“Và, tôi chỉ biết tự hỏi: ‘Ủa, ai vậy trời? Cô phù thủy Glinda tốt bụng trong truyện cổ tích Phù thủy xứ Oz mà tôi mới gặp đâu rồi?”, ông Maher nói đùa. “’Và tại sao chúng ta không thể đưa cái gã mà tôi đã gặp xuất hiện trước công chúng?’ Và tôi không nói đó là trách nhiệm của chúng ta phải làm [cho Trump thay đổi hình ảnh trước công chúng]. Không phải vậy. Tôi chỉ đang kể lại đúng sự thật về những gì tôi đã thấy trong hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ gặp gỡ ấy. Tôi đã chui vào ‘hầm mỏ’ [trong trái tim ông ấy], và đây chính là những gì tôi tìm thấy dưới đó”.
“Một kẻ điên không sống trong Tòa Bạch Ốc. Chỉ có một người thường xuyên đóng vai người điên trên truyền hình thôi, điều đó, tôi biết nghe có vẻ quái đản, nhưng thật sự không kỳ quặc như tôi từng tưởng. Và tôi cũng chẳng ảo tưởng gì [sau buổi gặp gỡ] khi tôi quay lại làm việc thì Trump sẽ không tiếp tục “ghi thù” tôi”, ông Maher vừa nói vừa giơ bản in những lần ông Trump từng xúc phạm ông. “Bởi vì tôi không cảm thấy tốt và sẽ vẫn phê phán nhiều điều ông ấy làm – nào là chiến tranh thương mại, nào là chuyện [bắt người], cai trị bằng sắc lệnh, hăm doạ thẩm phán, phá huỷ bộ máy chính phủ trong niềm vui sướng”.
“Nhưng tôi cũng nghĩ là ông ấy hiểu rằng tôi chỉ đang làm công việc của mình, hoặc ít nhất là ông ấy đã hiểu vào đêm đó – bởi lẽ ngay đầu bữa ăn, ông ấy đã bảo rằng ông có xem tập mới nhất của chúng tôi phát sóng hôm thứ Sáu trước bữa tối này, và ông ấy nói: ‘Tôi cứ tưởng anh sẽ tử tế, ai dè anh đánh tôi te tua’. Tôi đã làm vậy vì tôi sẽ không nương tay khi các tổng thống lại định tự cho phép mình làm thêm nhiệm kỳ ba. Ông ấy hiểu điều đó, và không có ác cảm gì, điều đó không có nghĩa là ông ấy sẽ không cố gắng làm điều đó”, ông Maher kể tiếp.
Ông Maher nói rằng ông rời khỏi Toà Bạch Ốc mà không nhận được gì ngoài “vài chiếc mũ lưu niệm và một khoảng thời gian [gặp mặt] rất hào phóng cùng thái độ sẵn lòng lắng nghe và chấp nhận tôi như một người bạn có thể [quen biết], dù biết tôi không thuộc phe MAGA – đó cũng chính là ý nghĩa thật sự của bữa tối ấy”.
Ông Maher tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc yêu thích của mình chính là lúc cả hai cùng thú nhận rằng đều nhận được nhiều lời khen từ những người ủng hộ vì đã dám ăn tối cùng nhau, và cả hai cùng đồng ý rằng họ chẳng ưa những người không muốn họ gặp nhau.
“Không được đối thoại, thì còn muốn làm gì? Viết một bài xã luận trùng lặp cả triệu lần? Hay phát biểu hùng hồn 25 tiếng mà chẳng ai nghe? Thật sự, đó là những gì phe tự do cấp tiến có sao? Ông ấy [Trump] châm biếm mọi người khác và chúng ta giữ im lặng sao?”, ông Maher kết luận, mỉa mai bài diễn văn kéo dài nhiều giờ liền trên sàn Thượng viện gần đây của Thượng nghị sĩ Cory Booker (Đảng Dân chủ, New Jersey).
Thiên Vân, theo Fox News
Từ khóa Bill Maher Donald Trump Recommend
