Công tố viên quận Los Angeles, ông Nathan Hochman, hôm thứ Ba (16/12) thông báo sẽ truy tố Nick Reiner với hai tội danh giết người cấp độ một, liên quan đến cái chết của cha mẹ anh ta — Rob Reiner, diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng, và Michele Singer Reiner.

Ngày 28/4/2014, Rob Reiner (thứ hai từ trái sang), chụp ảnh cùng gia đình tại lễ trao giải Chaplin thường niên lần thứ 41 được tổ chức tại Avery Fisher Hall thuộc Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Lincoln ở thành phố New York. Con trai út của ông, Nick Reiner, đứng ở ngoài cùng bên phải. (Michael Loccisano/Getty Images)

Theo Los Angeles Times đưa tin hôm thứ Ba, bản cáo trạng bao gồm tình tiết tăng nặng đặc biệt là giết nhiều nạn nhân cùng lúc (một trong 22 tình tiết đặc biệt được liệt kê trong Điều 190.2 Bộ luật Hình sự California), cùng với cáo buộc sử dụng dao khi gây án.

Nếu tất cả các cáo buộc được chứng minh, Nick Reiner có thể đối mặt với án tù chung thân không có khả năng được ân xá, hoặc án tử hình. Công tố viên Hochman cho biết hiện vẫn chưa quyết định có yêu cầu mức án tử hình đối với bị cáo hay không.

Vợ chồng Rob Reiner được phát hiện đã tử vong vào Chủ nhật (14/12) tại ngôi nhà của họ ở khu Brentwood, Los Angeles — một biệt thự độc lập 6 phòng ngủ trị giá khoảng 13,5 triệu USD.

Khoảng 3 giờ 40 chiều Chủ nhật, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thi thể của cả hai được tìm thấy trong phòng ngủ chính, trên người có nhiều vết đâm, với vết thương chí mạng ở vùng cổ họng. Không có dấu hiệu bị đột nhập cưỡng bức, ngôi nhà không bị lục lọi, khiến cảnh sát bước đầu nhận định hung thủ là người quen, thậm chí là thành viên trong gia đình.

Theo cơ quan thực thi pháp luật Los Angeles, con gái út của cặp vợ chồng, Romy Reiner (28 tuổi), là người phát hiện thi thể cha mẹ và đã gọi 911.

Khoảng 9 giờ 15 tối cùng ngày, Nick Reiner (32 tuổi) bị bắt tại khu vực Nam Los Angeles, gần Đại học Nam California (USC). Hiện anh ta đang bị giam tại nhà tù Twin Towers, không được tại ngoại. Do bị đánh giá là có nguy cơ tự sát, Nick đang bị giám sát đặc biệt.

Nick Reiner dự kiến ra hầu tòa vào thứ Ba, nhưng luật sư bào chữa Alan Jackson cho biết thân chủ của ông chưa được phép y tế, nên không thể được chuyển từ trại giam ra tòa. Jackson nói với báo chí rằng đây chỉ là vấn đề “thủ tục” và hy vọng sẽ được giải quyết vào ngày hôm sau. Alan Jackson là một luật sư bào chữa nổi tiếng, từng đại diện cho nhiều khách hàng là người nổi tiếng.

Cảnh sát hiện vẫn chưa công bố động cơ gây án của Nick Reiner. Tuy nhiên, theo lời kể của bạn bè gia đình các nạn nhân, vào tối thứ Bảy (13/12), Rob Reiner và Nick Reiner đã cùng tham dự bữa tiệc lễ hội do danh hài Conan O’Brien tổ chức, tại đó hai cha con đã xảy ra tranh cãi.

Nhiều người tham dự cho biết Nick có hành vi bất thường trong bữa tiệc. Anh ta từng chen ngang cuộc trò chuyện giữa cha mình và diễn viên hài Bill Hader. Khi Hader nói rằng cuộc trò chuyện mang tính riêng tư, Nick đã nhìn chằm chằm vào ông trong chốc lát rồi tức giận bỏ đi. Cha mẹ Nick được cho là cảm thấy lo lắng và xấu hổ trước hành vi của con trai, đồng thời bày tỏ quan ngại về tình trạng sức khỏe tâm thần của anh.

Nick Reiner đã vật lộn với chứng nghiện ma túy từ thời thiếu niên. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People năm 2016, anh cho biết mình ra vào các trung tâm cai nghiện từ năm 15 tuổi, thậm chí từng lang thang vô gia cư trong nhiều tuần. Những trải nghiệm này đã truyền cảm hứng cho bộ phim “Being Charlie” (2016). Nick đồng biên kịch bộ phim, còn cha anh — Rob Reiner — là đạo diễn. Phim kể về cuộc đấu tranh của một thanh niên với cơn nghiện và những lời khuyên sai lầm từ các chuyên gia phục hồi chức năng.

Trong cuộc phỏng vấn với Los Angeles Times năm 2015, Rob Reiner từng chia sẻ:

“Khi Nick nói với chúng tôi rằng những phương pháp cai nghiện đó không hiệu quả với nó, chúng tôi đã không lắng nghe. Khi đó chúng tôi tuyệt vọng, vì những người ‘chuyên gia’ kia treo đầy bằng cấp trên tường, nên chúng tôi tin họ — trong khi lẽ ra chúng tôi nên tin con trai mình”.

Bà Michele Reiner khi đó cũng nói:

“Chúng tôi đã bị những chuyên gia đó ảnh hưởng quá nhiều. Họ nói với chúng tôi rằng con trai là kẻ nói dối, rằng nó đang cố thao túng chúng tôi. Và chúng tôi đã tin họ”.

Rob Reiner, 78 tuổi, từ lâu được xem là một trong những đạo diễn có ảnh hưởng nhất Hollywood. Các tác phẩm tiêu biểu của ông bao gồm This Is Spinal Tap, A Few Good Men, When Harry Met SallyThe Princess Bride — những bộ phim kinh điển của thập niên 1980–1990.

Ông cũng từng nổi tiếng trong thập niên 1970 với vai “Meathead” trong loạt phim truyền hình All in the Family, vai diễn mang về cho ông hai giải Emmy.

Ông Rob Reiner cho biết ông gặp bà Michele, một nhiếp ảnh gia, trong quá trình làm phim năm 1989. Bà trở thành người vợ thứ hai của ông. Hai người có ba người con, trong đó Nick Reiner sinh năm 1991.