Lội ngược dòng – tiếng lòng của các nghệ sĩ Shen Yun
- Lý Thần
- •
Chiều tối ngày 22/7/2026, sảnh Trung tâm Du khách Điện Capitol Hoa Kỳ nhộn nhịp, chật kín hàng trăm khách mời thuộc dòng chính. Những người phụ nữ có khí chất nổi bật, khoác trên mình những bộ lễ phục truyền thống Trung Hoa rực rỡ, cùng những quý ông có dáng người cao thẳng, đặc biệt thu hút sự chú ý giữa đám đông. Các vị khách liên tục tiến đến trò chuyện, nâng ly chúc mừng hoặc chụp ảnh lưu niệm cùng họ.




Trên đây là khung cảnh buổi tiếp đón trong sự kiện chiếu phim tài liệu “Unbroken – Không khuất phục” tại Điện Capitol. Những nghệ sĩ múa Shen Yun tham dự sự kiện đã trở thành tâm điểm của cả buổi tối.
Sự kiện tối hôm đó thành công rực rỡ. Khán giả xúc động rơi lệ, họ khâm phục các nghệ sĩ Shen Yun không chỉ có kỹ nghệ cao siêu, mà còn kiên định với tín niệm và tâm nguyện ban đầu trong nghịch cảnh.
“Không khuất phục” ghi lại cách Đoàn Nghệ thuật Shen Yun vươn lên trở thành đoàn nghệ thuật múa cổ điển và âm nhạc Trung Hoa hàng đầu thế giới, giới thiệu với khán giả toàn cầu vẻ đẹp của nền văn hóa Trung Hoa thuần chính – “Trung Quốc trước chủ nghĩa cộng sản”.
Thông qua góc nhìn của các diễn viên và gia đình họ, bộ phim hé lộ những thách thức từ hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà họ phải đối mặt ở phía sau sân khấu.
Kể từ năm 2024, ĐCSTQ liên tục phát động nhiều hình thức đe dọa, can nhiễu nhằm vào Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại Mỹ cũng như ở nước ngoài, khơi mào các sự kiện chiến tranh pháp lý và chiến tranh dư luận.
Đối mặt với những áp lực gia tăng đột ngột này, các nghệ sĩ Shen Yun đã tổ chức họp báo, nhiều lần tham gia các buổi chiếu phim tài liệu “Không khuất phục”, và kể về quá trình trưởng thành cũng như hành trình tâm lý của họ trong nhiều dịp khác nhau.
Loạt bài này chọn lọc một số nội dung phỏng vấn và nội dung công khai, cùng độc giả chứng kiến phong thái của họ khi đi ngược chiều gió.
Trưởng thành tại trụ sở Shen Yun, trở thành nghệ sĩ hàng đầu
Nghệ sĩ múa chính của Shen Yun Bao Chính Vũ (Jesse Browde) lần đầu tiên đến Washington, DC khoảng 10 năm trước. Khi đó, anh là một học sinh trung học, đến tham gia một chuyến đi ngoại khóa do trường tổ chức.
Tại buổi tọa đàm sau buổi chiếu phim tài liệu, anh cho biết hiện nay khi một lần nữa trở lại nơi này, đi bộ trên đường phố và thưởng ngoạn cảnh sắc thành phố, anh không khỏi liên tưởng rất nhiều, suy ngẫm về những thay đổi trong cuộc đời mình trong 10 năm qua.
Anh nói: “Khoảng 10 năm đã trôi qua, tôi đã bước lên một hành trình khám phá bản thân, tu luyện bản thân, không chỉ trở thành một diễn viên múa, mà còn trở thành một phần của một sự việc vô cùng quan trọng như thế này, và có thể đưa câu chuyện của chúng tôi đến với người Mỹ, hơn nữa lại là tại thủ đô – trung tâm của nước Mỹ. Được đến đây là một niềm vinh hạnh.”
Ước mơ thuở nhỏ của Bao Chính Vũ là trở thành một vận động viên bóng chày, nhưng nay anh đã trở thành một ngôi sao Shen Yun nổi bật. Năm 2023, Bao Chính Vũ đã giành huy chương vàng bảng nam thanh niên tại Cuộc thi Múa Cổ điển Trung Hoa Toàn cầu Tân Đường Nhân lần thứ 10 với tiết mục múa kiếm “Đế Tiên Túy” đầy hào sảng, phóng khoáng và thanh thoát.
Trong những năm tháng học tập tại Học viện Nghệ thuật Phi Thiên và Shen Yun, anh học về nền văn hóa truyền thống Trung Hoa chính thống.
Điều này có ý nghĩa đặc biệt đối với anh, một người mang dòng máu lai Hoa kiều: “Cuối cùng tôi đã lĩnh hội được vẻ đẹp của văn hóa truyền thống, sâu sắc, phong phú và uyên thâm đến nhường nào. Trải qua dòng chảy lịch sử hàng nghìn năm, văn hóa từng lớp từng lớp phát triển, đa diện và vô cùng vô tận. Đây thực sự là nền văn hóa do Thần truyền lại, nội hàm sâu sắc. Mỗi năm, mỗi tiết mục, bất kể đóng vai gì, tôi luôn cảm thấy việc học là không có điểm dừng.”
Anh nói: “Không phải ngày nào cũng hoàn hảo. Bạn sẽ gặp một số khó khăn, cũng sẽ gặp những điểm nghẽn trong sáng tạo nghệ thuật… Tôi nhận được rất nhiều động lực từ những người xung quanh. Khi tôi ngã xuống, họ sẽ giúp đỡ và ủng hộ tôi.”
“Shen Yun dạy tôi quan tâm đến người khác, càng dạy tôi kiên định trong nghịch cảnh.” Anh xem đây là điều tâm đắc sâu sắc nhất mà anh nhận được từ Shen Yun: “Tôi học được cách buông bỏ cái tôi, xem bản thân là một phần của đại cục. Shen Yun dạy tôi suy nghĩ toàn diện hơn, luôn luôn đặt đại cục và người khác lên hàng đầu.”


Trụ sở Shen Yun tọa lạc tại Chùa Long Tuyền ở vùng thượng bang New York, có diện tích 400 mẫu Anh. Nơi đây tựa núi kề nước, cảnh quan tuyệt đẹp, không chỉ có ngôi chùa mang phong cách thời Đường, mà còn là nơi đặt hai cơ sở giáo dục đại học đào tạo các nghệ sĩ hàng đầu – Học viện Nghệ thuật Phi Thiên và Đại học Phi Thiên.
Các nghệ sĩ Shen Yun cho biết, bầu không khí nơi đây khác với các đoàn nghệ thuật thông thường.


Lâm An Kỳ (Angela Lin) là người đoạt huy chương vàng bảng nữ thanh niên tại Cuộc thi Múa Cổ điển Trung Hoa Toàn cầu Tân Đường Nhân lần thứ 10 năm 2023.
Hình ảnh của cô từng xuất hiện trên áp phích quảng bá chuyến lưu diễn toàn cầu năm 2026 của Shen Yun và trên những bảng quảng cáo lớn tại nhiều nơi trên thế giới. Cô cho biết sự trưởng thành của mình không thể tách rời bầu không khí lành mạnh và tích cực trong khuôn viên Shen Yun.
Tại buổi tọa đàm sau buổi chiếu phim ở Điện Capitol, cô nói: “Tôi nghe nói sự cạnh tranh giữa các học viện múa khác rất gay gắt, nhưng tôi cảm thấy trong cộng đồng Shen Yun, bầu không khí rất lành mạnh, và mọi người thực sự đều nỗ lực giúp đỡ lẫn nhau.”
“Ví dụ, đôi khi nếu hôm nay tôi có một ngày không được tốt lắm, tôi mở tủ đồ ra, bên trong có thể có một mảnh giấy nhỏ, hoặc một chiếc bánh quy nhỏ gì đó. Điều này thực sự khiến người ta cảm thấy rất ấm áp.”
“Tất cả những người xung quanh tôi, họ luôn ở đó để giúp đỡ tôi. Nếu bạn cần, hoặc nếu bạn thực sự có một ngày rất tồi tệ chẳng hạn, bạn luôn có thể tìm được người để trò chuyện.”
Nghệ sĩ viola của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Trần Đan Lôi (Rachel Chen) lớn lên tại một thành phố chủ yếu là người da trắng ở vùng ngoại ô Chicago, là người Mỹ gốc Hoa thế hệ thứ hai. Cô cho biết từ nhỏ mình rất ít tiếp xúc với văn hóa truyền thống Trung Hoa, thậm chí còn rất sợ để người khác biết mình là người Trung Quốc.
“Mỗi lần bạn bè muốn đến nhà, tôi đều nói với ông bà mình: ‘Đừng nấu món Trung Quốc. Đừng nói tiếng Trung. Họ sẽ nghĩ cháu kỳ lạ, hoặc khác biệt.’ Khi đó tôi chỉ thực sự muốn trở thành một người Mỹ.”
Việc xem biểu diễn của Shen Yun đã mang đến cho cô một bất ngờ lớn. Cô nói: “Nhìn thấy văn hóa của mình được thể hiện đẹp đẽ như vậy trên sân khấu – từ âm nhạc đến câu chuyện – tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Điều đó khiến tôi cảm thấy văn hóa Trung Hoa không chỉ là ăn bánh chẻo vào dịp năm mới. Nó thể hiện một Trung Quốc có lịch sử huy hoàng 5.000 năm.” Vì vậy, cô đã gia nhập Đoàn Nghệ thuật Shen Yun.
Học viện Nghệ thuật Phi Thiên giúp cô đắm mình trong bầu không khí văn hóa truyền thống Trung Hoa.
“Những câu chuyện cổ Trung Hoa được học trong lớp luôn chứa đựng những bài học đạo đức quan trọng. Những câu chuyện về lòng dũng cảm và lòng trung thành này đã giúp hình thành phẩm chất của tôi, đồng thời xóa bỏ sự xa cách mà trước đây tôi dành cho nguồn gốc văn hóa của mình, thay vào đó là một sự trân trọng sâu sắc.”
Cộng đồng Shen Yun được xây dựng trên nền tảng tín ngưỡng Pháp Luân Công. Cô nói: “Mọi người không chỉ theo đuổi sự xuất sắc, mà còn sống theo nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ (của Pháp Luân Công). Trong môi trường như vậy, tôi được khích lệ và muốn trở thành một người tốt hơn.”
Cuộc đàn áp xuyên quốc gia gây chấn động
Ai có thể nghĩ rằng những vũ công và nhạc công toàn tâm toàn ý cống hiến, không ngừng theo đuổi sự xuất sắc và hoàn mỹ này, lại trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công và bôi nhọ quy mô lớn được ĐCSTQ bố trí kỹ lưỡng và lên kế hoạch từ lâu?
Trần Đan Lôi nói: “Là một đoàn nghệ thuật biểu diễn, sứ mệnh của chúng tôi là phục hưng văn hóa truyền thống Trung Hoa và nâng cao nhận thức của mọi người về cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp. Sứ mệnh này bắt nguồn từ tín ngưỡng và lòng từ bi.”
Được biết, trong Đoàn Nghệ thuật Shen Yun có hơn 90 nghệ sĩ và nhân viên, bản thân họ hoặc người nhà từng chịu sự bức hại tàn khốc tại Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công.
Trần Đan Lôi nói: “Đối với một người có sự đồng cảm sâu sắc với sứ mệnh này, khi nghe tin có lời đe dọa đánh bom nhằm vào công ty của chúng tôi, tôi cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.”
“Nhìn thấy có người thậm chí không tiếc gây nguy hiểm đến sự an toàn thân thể của cộng đồng chúng tôi, gia đình chúng tôi, thậm chí cả khán giả của chúng tôi, thực sự khiến người ta chấn động.”
Tháng 2/2025, buổi biểu diễn đầu tiên của Shen Yun tại Trung tâm Nghệ thuật Kennedy ở Washington, DC đã gặp phải lời đe dọa đánh bom. Người dẫn chương trình Shen Yun Leeshai Lemish, người tham dự buổi chiếu “Không khuất phục” tại Điện Capitol, là người trực tiếp trải qua sự việc khi đó.
Sau khi nhận được email đe dọa đánh bom, toàn bộ Trung tâm Nghệ thuật Kennedy sơ tán khẩn cấp. Khi đó chuông báo động vang lên, nhân viên an ninh Trung tâm Kennedy nói với họ: “Đây không phải diễn tập. Tất cả mọi người nhanh chóng rời đi.” Leeshai Lemish nói.
“Lúc đó bên ngoài rất lạnh, chúng tôi ở bên ngoài khoảng 3 tiếng đồng hồ.”
Nghệ sĩ bộ gõ Alice Liu của dàn nhạc Shen Yun cũng có mặt tại hiện trường. Cô cho biết: “Khi sơ tán, tôi không thể mang theo áo khoác và quần áo giữ ấm.”
“Tôi nhớ họ nói với chúng tôi rằng tất cả mọi người phải rời khỏi tòa nhà này, ra bên ngoài chờ đợi để đội chó nghiệp vụ vào bên trong. Khi nghe đến ‘đội chó nghiệp vụ’, tôi nghĩ: ‘Ồ, chuyện này chắc chắn rất nghiêm trọng, và nhất định có liên quan đến một mối đe dọa bom hoặc chất nổ nào đó.’”
Vụ đe dọa đánh bom tại Trung tâm Nghệ thuật Kennedy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Ngày hôm sau vụ đe dọa đánh bom, Leeshai Lemish chủ trì một cuộc họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Washington, DC.
Ông giới thiệu về nhiều hình thức đe dọa có hệ thống và quy mô lớn khác nhau mà Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã phải đối mặt từ ĐCSTQ trong nhiều năm qua, bao gồm gây áp lực đối với các nhà hát, gây sức ép lên gia đình các nghệ sĩ Shen Yun, cố ý phá hoại các phương tiện phục vụ chuyến lưu diễn của Shen Yun, v.v.
Theo thông tin trên trang web của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp ngày 28/8/2026, kể từ năm 2006 đã xảy ra ít nhất 374 vụ quấy nhiễu nhằm vào Đoàn Nghệ thuật Shen Yun.
Trong nhiều năm qua, các đại sứ quán và lãnh sự quán của ĐCSTQ ở nước ngoài đã dùng nhiều cách thức khác nhau để gây sức ép với các đơn vị nhà hát địa phương, yêu cầu hủy các buổi biểu diễn của Shen Yun.
Trong những năm gần đây, các vụ đe dọa bạo lực, đe dọa giết người, đe dọa tình dục nhằm vào các nghệ sĩ Shen Yun, cũng như các vụ kiện pháp lý vô căn cứ và những bài báo truyền thông sai sự thật mang tính bôi nhọ nhằm vào Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã tăng mạnh. Ví dụ:
Kể từ tháng 8/2024, New York Times đã đăng ít nhất 12 bài viết thiếu bằng chứng, bóp méo sự thật để bôi nhọ Shen Yun và các tổ chức Pháp Luân Công. Sau đó, trên các nền tảng như X (trước đây là Twitter) từng xuất hiện hàng nghìn tài khoản giả có lượng người theo dõi rất ít hoặc không có người theo dõi, đăng lại và lan truyền các bài viết tiêu cực hoặc mang tính công kích nhằm vào Shen Yun và Pháp Luân Công trên diện rộng.
Thời điểm New York Times đăng những bài viết này trùng khớp với thời điểm giới lãnh đạo cấp cao ĐCSTQ chỉ thị sử dụng thông tin giả và chiến tranh pháp lý để tăng cường đàn áp Pháp Luân Công và Thần Vận ở nước ngoài.
Tháng 6/2025, học giả luật sống tại Úc Viên Hồng Băng tiết lộ thông tin từ nội bộ ĐCSTQ, cho biết lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đã đích thân ra lệnh tại một hội nghị mở rộng của Ủy ban Chính pháp Trung ương trước khi Đại hội XX ĐCSTQ được tổ chức năm 2022, yêu cầu tăng cường toàn diện hoạt động đàn áp xuyên quốc gia nhằm vào Pháp Luân Công và Shen Yun trong xã hội phương Tây, đồng thời triển khai chiến tranh dư luận và chiến tranh pháp lý.
Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã thu được một bản ghi chép chi tiết về một cuộc họp của cơ quan công an cấp tỉnh của ĐCSTQ vào tháng 6/2024. Bản ghi chép cho thấy mục tiêu của chính quyền ĐCSTQ là triệt để tiêu diệt Pháp Luân Công trên toàn thế giới và thúc đẩy việc giải thể Đoàn Nghệ thuật Shen Yun
Điều gì khích lệ các nghệ sĩ Shen Yun tiến bước
Trần Đan Lôi (Rachel Chen) cho biết cô đã nhiều lần đến Trung tâm Nghệ thuật Kennedy ở Washington, DC để tham gia các buổi biểu diễn của Shen Yun. Trước khi gia nhập Shen Yun, cô từng đến đây để tham gia cuộc diễu hành lớn thường niên của Pháp Luân Công nhằm phản đối cuộc bức hại và lễ tưởng niệm bằng nến.
Trần Đan Lôi rưng rưng nước mắt kể về một trải nghiệm của cô trong thời gian Shen Yun lưu diễn.
“Đó là nhiều năm trước, khi chúng tôi biểu diễn ở Hà Lan. Trong giờ giải lao, một phụ nữ Trung Quốc đến bên hầm nhạc, khi đó cô ấy nhận ra một nghệ sĩ nhị hồ của chúng tôi.”
Vì tò mò, tôi hỏi cô ấy là ai. Cô trả lời: “Chúng tôi từng bị giam trong cùng một trại lao động cải tạo của ĐCSTQ.”
“Ngay khoảnh khắc đó, tôi thực sự cảm thấy rằng sứ mệnh phục hưng văn hóa truyền thống Trung Hoa của chúng tôi, sứ mệnh khiến mọi người nhận thức được cuộc bức hại này, dường như đã có một ý nghĩa nào đó. Cô ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng gần gũi với nội tâm, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng chân thực.”
“Tôi nghĩ đây chính là lý do khích lệ tôi tiếp tục làm việc này.”
“Tôi thực sự không thể diễn đạt bằng lời, nhưng mỗi khi chúng tôi đi đến bước này, nghĩ đến phạm vi mà chúng tôi đã chạm tới, tôi lại nhớ đến người phụ nữ ấy: Đây chính là câu chuyện của chúng tôi, chúng tôi cần để tiếng nói của mình được lắng nghe”, cô nói.
Bao Chính Vũ (Jesse Browde) cho biết, trước khi gia nhập Shen Yun, vẻ đẹp được thể hiện trong các buổi biểu diễn đã khiến anh “rơi nước mắt không ngừng”. Anh gia nhập Shen Yun cũng nhằm mang sự “khai sáng về tinh thần” này đến với khán giả.
Anh nói: “Khi kết thúc buổi biểu diễn, chúng tôi ra chào khán giả, chúng tôi nhận được đủ những tiếng reo hò. Bạn nhìn thấy toàn bộ khán phòng, khoảng một nghìn người đều đứng lên reo hò cho chúng tôi. Nhiều khi, đây thực sự là một cảm giác vô cùng trọn vẹn, vô cùng mãn nguyện.”
“Rất nhiều điều nhỏ nhặt, rất nhiều khoảnh khắc cá nhân nhỏ bé mà tôi chia sẻ với khán giả, cùng những câu chuyện cá nhân mà tôi nghe được từ từng khán giả, tất cả đều là những điều nhắc nhở tôi trân trọng rất nhiều thứ mà mình đang có.”
“Ví dụ, khoảng một hoặc hai tháng trước, chúng tôi tham gia một sự kiện thảm đỏ ở Los Angeles. Một nhà làm phim nữ bước đến tìm tôi và em trai tôi tại buổi tiếp đón VIP. Khi đó mắt cô ấy ngấn lệ. Cô nói rằng cô ngưỡng mộ biết bao những gì chúng tôi đang làm, không ngừng động viên chúng tôi.”
“Sau đó cô kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của chính mình. Cô là một nhà làm phim, đồng thời cũng là một phóng viên. Khi vụ thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn xảy ra năm 1989, cô có mặt tại hiện trường.
Suốt cả đêm, cô chứng kiến có người bị bắn chết ngay trước mắt mình. Khi kể lại chuyện này, cô liên tục rơi nước mắt. Cô nói, khi đó mọi người chỉ giúp đỡ lẫn nhau, giúp tất cả những người bị thương, mọi người chỉ cố gắng vượt qua đêm hôm đó, bởi vì họ muốn lên tiếng phản đối chế độ cộng sản.”
“Cô ấy khen ngợi tất cả chúng tôi, nói rằng chúng tôi vô cùng dũng cảm.”
“Chính trong những câu chuyện độc đáo này, tôi tìm thấy rất nhiều động lực để tiếp tục kiên trì.”
Khán giả xúc động rơi lệ
Sau buổi chiếu tại Điện Capitol, Debbie Santini đứng lên tại khán phòng, nghẹn ngào bày tỏ sự xúc động trong lòng.
Bà nói: “Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn những gì các bạn đã làm, cảm ơn các bạn đã giáo dục mọi người, và cũng cảm ơn tất cả những gì các bạn đang trải qua. Sự kiên trì mà các bạn thể hiện khi trải qua tất cả những điều này, cha mẹ của các bạn, cùng những câu chuyện mà các bạn chia sẻ khiến tôi tràn đầy nước mắt.”
“Hãy tiếp tục những gì các bạn đang làm. Người dân Mỹ ủng hộ các bạn.”

Ông Sean Perry là một diễn viên chuyên nghiệp biểu diễn trên sân khấu Broadway, đồng thời là giám đốc điều hành của một tổ chức phi lợi nhuận. Tối hôm đó, khi trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Tân Đường Nhân, ông Perry xúc động rơi nước mắt và cho biết ông thực lòng khâm phục các nghệ sĩ Shen Yun.
Ông nói: “Nghề nghiệp của tôi là vũ công và ca sĩ, vì vậy tôi biết cường độ huấn luyện mà họ đã trải qua.”
“Trước hết, những người này là các siêu anh hùng. Họ giống như sở hữu siêu năng lực, thách thức trọng lực, có thể thực hiện những động tác múa mà người bình thường không thể làm được. Điều này vô cùng đáng kinh ngạc.”
“Tôi muốn ca ngợi kỹ năng chuyên môn đáng kinh ngạc và trình độ kỹ nghệ cao mà họ sở hữu.”
“Tôi nhận ra họ đã cống hiến đến mức nào. Tôi có phần xúc động, bởi vì (tôi nhận ra rằng) đối với họ, đây không chỉ đơn thuần là một nghề nghiệp. Những gì họ làm là vì một mục tiêu lớn lao hơn việc kiếm tiền, lớn lao hơn tình yêu đối với kỹ nghệ của chính mình.”
“Họ làm như vậy cũng là để tôn trọng đất nước của mình, để những người đó có được tự do; họ đã thay đổi lịch sử bằng sự cống hiến và kỹ nghệ của mình.”
“Họ thực sự là những người hùng.”
Từ khóa Shen Yun ĐCSTQ nghệ sĩ Pháp Luân Công


































