Máy bay quân sự Hoa Kỳ ghi lại cảnh quay hiếm hoi khi bay vào mắt bão Melissa
- Tằng Tử Hằng
- •
Phi đội trinh sát thời tiết số 53 của Không quân Hoa Kỳ đã xuyên qua mắt bão Melissa cấp 5 vào thứ Hai (27/ 10) và ghi lại những cảnh quay hiếm hoi và ngoạn mục, cho thấy sự tương phản rõ rệt giữa sự yên bình ở trung tâm cơn bão và những cơn bão dữ dội cùng mưa rào ở vùng ngoại vi.
Các nhà khí tượng học đã xếp hạng cơn bão Melissa là cơn bão mạnh nhất thế giới vào năm 2025.
Các nhà dự báo thời tiết dự đoán Bão Melissa sẽ đổ bộ vào Jamaica vào đêm muộn thứ Hai hoặc thứ Ba, mang theo lượng mưa lớn lên đến 40 inch (khoảng 1 mét), sóng biển dâng cao từ 9 đến 13 feet (khoảng 23 đến 33 cm) và gió mạnh. Sau đó, bão sẽ di chuyển về phía Cuba và Bahamas vào đêm thứ Ba, không ảnh hưởng trực tiếp đến Hoa Kỳ.
Phi đội Trinh sát Thời tiết số 53 của Không quân Hoa Kỳ đã cất cánh từ Căn cứ Không quân Keesler ở Mississippi vào thứ Hai để ghi hình cơn bão. Đoạn phim cho thấy họ bay vào và ra khỏi tâm bão nhiều lần – với gió hú và giông bão dữ dội bên ngoài cabin, giống như một cơn bão ngày tận thế.
Khoảnh khắc máy bay đi qua bức tường bão, đột nhiên mọi thứ trở nên im lặng và thế giới dường như đứng yên – mặt trời đổ xuống, chiếu sáng bầu trời yên bình và hùng vĩ, cho thấy vẻ đẹp yên bình độc đáo của tâm bão.
Mô tả trong video cho biết ánh sáng mặt trời chiếu từ phía sau máy bay, chiếu sáng đỉnh của thành mắt ở xa, tạo thành một cung sáng rực rỡ.
Những hình ảnh này được chụp bởi hoa tiêu phi đội, Trung tá Mark Withee, người thu thập dữ liệu thời tiết quan trọng cho Trung tâm Bão quốc gia.
Phi đội trinh sát thời tiết số 53 đã chia sẻ một số video trên nền tảng mạng xã hội X.
Một bài đăng viết: “Đây là chuyến bay thứ năm và cũng là chuyến bay cuối cùng của phi hành đoàn chúng tôi qua cơn bão Melissa hôm nay. Chúng tôi đi vào từ góc tây bắc ngay sau buổi trưa và rời đi từ góc đông nam”.
Đoạn phim cho thấy “hiệu ứng sân vận động” ở mắt bão cấp 5: khi độ cao tăng lên, những đám mây ở thành mắt bão uốn cong ra ngoài, khiến mắt bão trông giống như một sân thể thao khi nhìn từ trên không.
Phi đội trinh sát thời tiết số 53 của Bộ tư lệnh Dự bị Không quân Hoa Kỳ và các phi hành đoàn trinh sát bão của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) bay vào các xoáy thuận nhiệt đới để thực hiện nhiệm vụ trinh sát thời tiết và được gọi là “thợ săn bão”.
Nhân viên NOAA cũng đã bay qua mắt bão Melissa ít nhất hai lần trên một máy bay trinh sát thời tiết WP-3D Orion. Nhà khí tượng học Andy Hazelton mô tả việc gặp phải “nhiễu loạn cực độ” khi bay qua thành mắt bão Melissa, buộc máy bay phải quay trở lại sớm. Ông nói: “Đây là cơn bão mạnh nhất mà tôi từng gặp trong sự nghiệp của mình”.































