Mỹ đã rút phái đoàn của mình khỏi Doha, thủ đô và thành phố lớn nhất của Qatar, nơi họ đã tham gia đàm phán ngừng bắn trong tuần này, theo đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff.

Steve Witkoff
Đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff. (Ảnh: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Jerusalem/ Wikimedia)

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đưa ra thông báo tương tự do phản ứng từ phía Hamas. Ông Witkoff cũng đã gặp các quan chức Israel và Qatar tại Rome vào thứ Năm (24/7), theo các báo cáo.

“Chúng tôi đã quyết định đưa phái đoàn về Mỹ để tham vấn sau phản ứng mới nhất từ Hamas, điều rõ ràng thể hiện sự thiếu thiện chí đạt được ngừng bắn ở Gaza,” ông Witkoff nói trong tuyên bố hôm thứ Năm.

“Dù các bên trung gian đã nỗ lực rất lớn, nhưng Hamas có vẻ không phối hợp và không hành xử thiện chí. Chúng tôi sẽ xem xét các phương án thay thế để đưa con tin về và cố gắng tạo ra một môi trường ổn định hơn cho người dân Gaza,” ông Witkoff cho biết việc Hamas hành xử “ích kỷ” như vậy là “đáng tiếc”, và khẳng định Mỹ kiên định trong nỗ lực mang lại hòa bình lâu dài cho khu vực.

Theo báo cáo từ truyền thông Israel, hiện Hamas yêu cầu thả 200 tù nhân người Palestine đang thụ án chung thân vì tội giết người Israel và thêm 2.000 người Palestine bị giam ở Gaza sau ngày 7/10.

Yêu cầu này vượt xa khung đàm phán trước đó, mà Israel được cho là đã chấp nhận, theo đó thả 125 tù nhân án chung thân và 1.200 người bị giam khác. Tại buổi họp báo của Bộ Ngoại giao tối thứ Năm, phát ngôn viên chính Tommy Pigott từ chối tiết lộ chi tiết về các “phương án thay thế” mà Mỹ đang cân nhắc nhằm đưa con tin về và tạo môi trường ổn định hơn ở Gaza. “Hiện tại, không có gì để tiết lộ,” ông Pigott nói với phóng viên.

Ông Pigott cũng được hỏi liệu Mỹ có tiếp tục làm việc trong khuôn khổ Doha để thúc đẩy đàm phán hay không – khuôn khổ bao gồm đại diện từ Ai Cập, Qatar, Hamas, Israel và Mỹ – nhưng ông cũng không chia sẻ thêm chi tiết.

“Cuối cùng thì, tuyên bố của đặc phái viên đã nói lên tất cả, nhưng tôi nghĩ rằng bối cảnh rộng hơn ở đây cũng rất quan trọng. Thực tế là chúng ta đã thấy Hamas phá vỡ lệnh ngừng bắn vốn đã tồn tại từ ngày 7/10, sau đó lại phá vỡ một lệnh ngừng bắn khác, và bây giờ, như đặc phái viên đã nói rõ, tiếp tục không hành xử theo cách để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới,” ông Pigott nói hôm thứ Năm.

“Vì vậy, xin nhấn mạnh lại, vấn đề chưa bao giờ là cam kết của chúng tôi với một thỏa thuận ngừng bắn. Vấn đề là ở Hamas. Họ đã cho thấy điều đó hết lần này đến lần khác – và vừa một lần nữa chứng minh điều đó.”

“Israel từ lâu đã chấp nhận một thỏa thuận được đưa ra, còn Hamas thì từ lâu đã từ chối nó,” ông nói thêm.

Tại buổi họp báo ngày thứ Năm tại Bộ Ngoại giao, cơ quan này cũng xác nhận rằng Hoa Kỳ sẽ không tham gia hội nghị Liên Hợp Quốc sắp tới thảo luận về khả năng giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng trên mạng xã hội X vào thứ Năm để công bố ý định của ông về việc Pháp sẽ công nhận “Nhà nước Palestine” tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng Chín tới.

“Người dân Pháp mong muốn hòa bình ở Trung Đông,” ông Macron viết trong một bức thư được chia sẻ và dịch sang tiếng Anh trên X. “Trách nhiệm thuộc về chúng ta – người Pháp – cùng với người Israel, người Palestine, và các đối tác châu Âu cũng như quốc tế, để chứng minh rằng điều đó là khả thi.”

Bảo Minh, theo Fox News