Vụ tấn công xảy ra tại Công viên Belmore (Belmore Park), nằm gần khu phố Tàu (Chinatown) ở Sydney, phía nam khu thương mại trung tâm (CBD). Khi đang tham gia luyện công tập thể ngoài trời, người tập Pháp Luân Công đã bị côn đồ tấn công, một cụ ông bị thương, mặt đầy máu. Một nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ. 

Đúng vào thời điểm nhân vật số ba của ĐCSTQ, Triệu Lạc Tế, đến thăm Canberra, trưa ngày 24/11/2025, một số người tập Pháp Luân Công tại Úc đã tổ chức tập trung trước Tòa nhà Quốc hội. Trong ảnh, người mặc áo trắng đứng bên trái là ông Lý Khôn. (Ảnh: Wen Qingyang / Epoch Times)

Bị đánh trúng mặt bằng chai rượu rỗng

Khoảng 10:50 sáng ngày 2/12, sau khi nhận được tin báo về một vụ hành hung bạo lực, cảnh sát tới hiện trường và phát hiện hai người tập Pháp Luân Công, lần lượt 68 và 24 tuổi, đã bị một kẻ bạo lực tấn công.​

Một trong hai người bị tấn công tên là ông Lý Khôn. Ông cho hay, lúc xảy ra vụ việc ông đang cùng những người khác luyện công tập thể ngoài trời. Khi đó, ông chú ý thấy một người đàn ông tiến lại gần và tìm cách phá rối, thậm chí còn ném đi một tấm bảng trưng bày thông tin sự thật đặt gần họ.

Ông nói với phóng viên Epoch Times: “Hắn đuổi theo anh Vương (một người tập Pháp Luân Công khác tại hiện trường) và cố dùng chai rượu rỗng đánh anh ấy.” Ông đã cố khuyên người đàn ông kia dừng tay, nhưng người này liền quay sang tấn công ông.

Ông Lý Khôn nhớ lại: “Lúc đó tôi đội mũ. Hắn xông tới hất mũ tôi ra và dùng chai rượu rỗng đập vào mặt tôi, khiến xương trên lông mày trái và sống mũi bị đánh trúng. Khi đó rất đau, máu lập tức chảy ra. Tôi chảy rất nhiều máu.” Kính và đồ dùng cá nhân của ông đều bị máu bắn lên, sau đó người đàn ông kia nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Hai người qua đường chứng kiến vụ việc đã gọi điện báo cảnh sát.​​

Nạn nhân thứ hai, Robin, 24 tuổi, cho biết cánh tay anh cũng bị đánh trúng và bị thương.

Không lâu sau, cảnh sát đã tìm kiếm và bắt giữ một nghi phạm – Kane Hodges, 39 tuổi. Anh ta bị đưa về Đồn cảnh sát Surry Hills.

Cảnh sát bang New South Wales (NSW) trong tuyên bố gửi Epoch Times cho biết: “Người đàn ông này trong thời gian bị giam giữ tại Đồn cảnh sát Surry Hills còn tấn công một nam cảnh sát.” Tuyên bố nêu rõ: “Người này đã bị truy tố các tội hành hung gây tổn hại thực tế đến thân thể, tội hành hung thông thường, và tội hành hung cảnh sát đang thi hành công vụ nhưng không gây tổn hại thực tế đến thân thể.” Nghi phạm Hodges đã bị từ chối cho tại ngoại.​​

Một loạt vụ bạo lực và đe dọa

Thời gian gần đây, cộng đồng Pháp Luân Công tại Sydney liên tiếp trở thành mục tiêu của nhiều vụ bạo lực và đe dọa; vụ tấn công lần này chỉ là sự việc mới nhất.

Tuần trước, người tập Pháp Luân Công cùng một nhà thờ ở phía tây Sydney dự định hợp tác tổ chức chiếu bộ phim “Nội tạng quốc doanh” (State Organs), một bộ phim tài liệu phơi bày hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tuy nhiên, ban tổ chức đã nhận được đe dọa đánh bom thông qua nền tảng Eventbrite, sau đó lại tiếp tục nhận được đe dọa xả súng quy mô lớn. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra, còn sự kiện thì bị hủy “vì lý do thận trọng”.

Vài ngày trước đó, người tập Pháp Luân Công tại Canberra báo cáo rằng trong thời gian quan chức ĐCSTQ Triệu Lạc Tế tới thăm Úc, họ đã bị các thành viên của tổ chức thân Bắc Kinh “Hội Phúc Thanh” tấn công. “Hội Phúc Thanh” tìm cách ngăn cản những người tập Pháp Luân Công giương các biểu ngữ kêu gọi chấm dứt đàn áp nhân quyền của ĐCSTQ, nhằm tránh để quan chức cấp cao này nhìn thấy. Nhiều người tập Pháp Luân Công đã bị xô đẩy và hành hung.

Cảnh sát bang NSW cho biết, trong buổi chiếu bộ phim “Nội tạng quốc doanh” sắp được tổ chức tại khu Central Coast vào ngày 7/12, cảnh sát sẽ triển khai thêm các biện pháp an ninh phòng ngừa.

ĐCSTQ leo thang đàn áp xuyên quốc gia

Ông Lý Khôn cho rằng, chuỗi sự cố gần đây có thể khiến một số người tập Pháp Luân Công cảm thấy bất an: “Một số người có thể sẽ thận trọng hơn sau những sự việc như vậy. Ví dụ, họ có thể sẽ chú ý nhiều hơn đến người qua đường hoặc những người trông có vẻ bất thường.

Bà Lucy Zhao, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc (Falun Dafa Association of Australia), chỉ ra rằng các mối đe dọa và hành vi khủng bố liên quan tới hoạt động bức hại của ĐCSTQ ở hải ngoại đang gia tăng, nhưng tổ chức này không định “sống trong sợ hãi”. Bà nói: “Chúng tôi đang phải đối mặt với những mối đe dọa và sự khủng bố ngày càng gia tăng, gắn liền với việc ĐCSTQ leo thang đàn áp xuyên quốc gia.”

“Những sự kiện gần đây đã cho thấy rõ xu hướng đáng lo ngại này. Bất chấp áp lực đó, chúng tôi sẽ không im lặng. Chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng, phơi bày các hành vi xâm phạm nhân quyền của ĐCSTQ cho đến khi cuộc bức hại Pháp Luân Công chấm dứt.”​​

Kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn Trung Quốc vào năm 1999, chính quyền này còn xuất khẩu chiến dịch đàn áp ra nước ngoài, nhằm đe dọa và tấn công những người tập Pháp Luân Công sinh sống bên ngoài Trung Quốc – kiểu hành vi bị các nước thuộc Nhóm G7 gọi là “đàn áp xuyên quốc gia”.

Theo Cindy Li & Daniel Y. Teng / Epoch Times