Thi thể con tin Israel cuối cùng đã được đưa về nước, ông Trump lên tiếng phản hồi
- Lý Ngọc
- •
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Hai (26/1) cho biết, thi thể của con tin Israel cuối cùng bị sát hại là Ran Gvili đã được tìm thấy tại Dải Gaza và đưa về Tel Aviv. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc mừng trước thông tin này.
Gvili là một sĩ quan cảnh sát Israel. Vào ngày 7/10/2023, khi Hamas phát động cuộc tấn công vào Israel, anh không trong ca trực và đang trong thời gian điều trị chấn thương. Tuy nhiên, anh vẫn tham gia chiến đấu chống lại Hamas trong ngày hôm đó và đã hy sinh. Sau đó, thi thể của anh bị giữ lại tại Gaza cho đến nay.
Thủ tướng Netanyahu nói với truyền thông tại Quốc hội rằng việc tìm thấy thi thể của Gvili là “một thành tựu không thể tin được của Nhà nước Israel”. Ông khẳng định Gvili “là một anh hùng của Israel”.
Chị gái của Gvili, bà Shira Gvili, chia sẻ: “Tôi cảm thấy nhẹ nhõm… nhưng cũng rất đau buồn. Tôi đau lòng vì mọi chuyện kết thúc theo cách này, nhưng cuối cùng thì cũng phải có một hồi kết. Tôi rất mừng vì em trai tôi sắp được trở về nhà. Em ấy đang trên đường về, em ấy sẽ trở lại”.
Netanyahu ca ngợi những nỗ lực của Trump trong việc giải cứu con tin
Tối thứ Hai (26/2) tại Jerusalem, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ca ngợi những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc giải cứu tất cả các con tin.
“Người ta không tin rằng chúng tôi có thể cứu được 20 con tin còn sống. Với sự giúp đỡ của Tổng thống Trump, chúng tôi đã giải cứu thành công họ”, ông Netanyahu nói.
Ông cho biết thêm rằng sau khi các con tin còn sống được trả tự do, tất cả các con tin thiệt mạng – ngoại trừ Gvili – cũng đã lần lượt được đưa về Israel. Giờ đây, ông Gvili cũng đã trở về quê hương.
Giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch hòa bình Gaza của ông Trump là đưa tất cả con tin còn sống và đã thiệt mạng trở về. Việc tìm lại thi thể con tin cuối cùng là điều kiện then chốt để kết thúc giai đoạn một và bước sang giai đoạn hai của kế hoạch.
Hôm thứ Hai, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social: “Vừa tìm lại được thi thể con tin cuối cùng tại Gaza”.
“Như vậy, toàn bộ 20 con tin còn sống và tất cả những người thiệt mạng đã được đưa về! Một công việc tuyệt vời! Phần lớn mọi người đều cho rằng điều này là không thể. Xin chúc mừng đội ngũ tuyệt vời của tôi!!!” ông viết.
Gvili đã một mình tiêu diệt 14 phần tử khủng bố
Thủ tướng Netanyahu kể lại hành động anh dũng của Gvili. Ông cho biết Gvili thuộc đơn vị đặc nhiệm cảnh sát. Ngày 7/10/2023, dù bị gãy tay, anh vẫn chiến đấu chống lại Hamas. Anh trúng hai phát đạn nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu, một mình tiêu diệt 14 phần tử khủng bố trước khi hy sinh.
“Chúng tôi đã nói sẽ đưa anh ấy trở về… Anh ấy là một anh hùng của Israel. Anh ấy đã trở về. Giờ đây không còn con tin nào ở Gaza nữa”, ông nói.
Quân đội Israel cho biết đã xác nhận danh tính thi thể của cảnh sát Gvili và anh sẽ được đưa về Israel an táng.
Hình ảnh do kênh truyền hình Israel phát sóng cho thấy hàng chục binh sĩ nắm tay nhau tại địa điểm được cho là nơi tìm thấy thi thể Gvili ở Gaza, họ hát một bài hát tiếng Do Thái thể hiện niềm hy vọng và đức tin của người Do Thái.
Việc tìm lại thi thể này có thể mở đường cho việc Israel hạn chế tái mở cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập – cửa ngõ chính của Gaza ra thế giới.
Con rể của Trump: Một trong những chương đen tối nhất của xung đột Trung Đông đã khép lại
Jared Kushner – con rể của Tổng thống Trump và là nhân vật then chốt trong các cuộc đàm phán của kế hoạch hòa bình Gaza – hôm thứ Hai đã ca ngợi sự phối hợp chặt chẽ giữa Mỹ, Israel, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar cùng với “nhiều người dân Gaza hợp tác”. Chính những nỗ lực này đã giúp tìm lại được thi thể của tất cả các con tin đã thiệt mạng.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Kushner viết: “Sự phối hợp và niềm tin vốn không tồn tại trước đây giữa các cá nhân và tổ chức đã được xây dựng. Điều đó đã mang lại những kết quả thực tế”.
Ông cũng cho biết, việc tìm lại thành công thi thể của viên cảnh sát Gvili đánh dấu sự khép lại của một trong những chương đen tối nhất của xung đột Trung Đông.
Ông Kushner nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014, không còn con tin Israel nào bị giam giữ tại Gaza. Toàn bộ 20 con tin còn sống và 28 con tin đã thiệt mạng đều đã được đưa về nhà.
“Giúp người dân Gaza thoát khỏi sự cai trị hà khắc của Hamas, mở ra một chương mới, là nhiệm vụ then chốt để ngăn chặn người Israel và Palestine tiếp tục phải đối mặt với chết chóc và tàn phá trong tương lai”, ông nói. “Điều này sẽ loại bỏ một điểm bùng phát đã bị những kẻ có dụng ý xấu lợi dụng để kích động chủ nghĩa bài Do Thái và các cảm xúc chia rẽ, thù hận khác”.
“Chúng tôi đang thử những cách tiếp cận mới, với hy vọng đạt được những kết quả mới. Đây vừa là một sự kết thúc, vừa là một khởi đầu mới”, ông Kushner nói thêm.


















![[VIDEO] Khiến cha mẹ không phiền lòng còn tốt hơn phụng dưỡng ăn no mặc ấm](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/01/web-hieu-thao-446x295.png)












