Triệu Vy thử ‘tái xuất’ qua livestream nhưng bị phong sát ngay lập tức
- Lý Ngọc
- •
Nữ diễn viên đại lục Triệu Vy, người đã bị phong sát hơn 4 năm qua, mới đây tìm cách thăm dò dư luận bằng việc “tái xuất bất ngờ” vào một phòng livestream. Tuy nhiên, ngay khi cô vừa xuất hiện, tín hiệu phát sóng đã bị nền tảng cắt, các tài khoản liên quan cũng nhanh chóng bị phong cấm. Giới trong ngành phân tích rằng kế hoạch tái xuất thông qua Internet của Triệu Vy hoàn toàn không còn hy vọng.
Từng là ngôi sao hạng A của làng giải trí Trung Quốc đại lục, Triệu Vy bị phong sát toàn diện từ tháng 8/2021, kể từ đó hành tung bí ẩn. Tháng 9 năm ngoái, cổ phần của cô tiếp tục bị tòa án đại lục phong tỏa, với số tiền liên quan lên tới 16 triệu nhân dân tệ, thời hạn phong tỏa 3 năm.
Ngày 28/12 năm ngoái, Triệu Vy đăng bài trên Weibo vừa được gỡ cấm, tuyên bố rằng cô đã ly hôn với doanh nhân Hoàng Hữu Long từ nhiều năm trước, và về mặt pháp lý hai người không còn quan hệ hôn nhân. Lý do là cũng trong ngày hôm đó, Hoàng Hữu Long lại bị chủ nợ đòi nợ: một công ty có tên Trí Trạch Sáng Đầu (智擇創投) đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao Hồng Kông, cáo buộc Hoàng Hữu Long chậm trả nợ, đồng thời nợ lãi khoảng 372 triệu đô la Hồng Kông, yêu cầu hoàn trả cả gốc lẫn lãi với tổng số tiền 753 triệu đô la Hồng Kông. Trong các bản tin đưa tin về vụ việc, truyền thông Hồng Kông vẫn gọi Hoàng Hữu Long là “chồng của Triệu Vy”.
Triệu Vy và Hoàng Hữu Long kết hôn năm 2008, đến năm 2010 sinh con gái mang tên “Tiểu Tứ Nguyệt”. Hai người từng liên thủ hoạt động sôi nổi trên thị trường vốn. Truyền thông đại lục trước đây từng đưa tin, Triệu Vy và Hoàng Hữu Long bị cáo buộc “tay không bắt giặc”, sử dụng đòn bẩy tài chính gấp 50 lần để thao túng công ty Vạn Gia Văn Hóa với giá trị thị trường lên tới 10 tỷ nhân dân tệ. Năm 2018, cả hai lần lượt bị phạt 300.000 nhân dân tệ và cấm tham gia thị trường chứng khoán trong 5 năm. Ngoài ra, họ còn bị đông đảo nhà đầu tư khởi kiện, liên quan tới nhiều vụ án hình sự và dân sự. Riêng năm 2019 đã có hơn 540 vụ kiện đòi bồi thường, trong đó chỉ riêng Triệu Vy đã liên quan tới 215 vụ án.
Về nguyên nhân Triệu Vy đột ngột bị phong sát khi đó, dù chính quyền chưa từng đưa ra lời giải thích chính thức, nhưng dư luận lan truyền nhiều đồn đoán, đặc biệt là tin đồn cô bị cuốn vào cuộc đấu đá chính trị giữa Tăng Khánh Hồng và Tập Cận Bình. Dù những năm gần đây thỉnh thoảng lại rộ lên tin Triệu Vy sắp tái xuất, song cuối cùng đều không có kết quả.
Thời gian gần đây, Triệu Vy nhiều lần bị cư dân mạng bắt gặp khi đưa con gái Tiểu Tứ Nguyệt xuất hiện tại sân bay Thượng Hải và Bắc Kinh. Khác với sự kín tiếng trước kia, lần này cô thoải mái ký tên, chụp ảnh chung, thậm chí theo yêu cầu của người hâm mộ còn tháo khẩu trang để tương tác.
Sau khi thăm dò phản ứng dư luận bằng các bài viết và video ngắn trên mạng xã hội, Triệu Vy từng nhiều lần kết nối trực tuyến với phòng livestream của chính vườn nho gia đình. Nữ MC trong livestream đùa rằng, người hâm mộ nghe thấy giọng Triệu Vy vui mừng như ăn Tết. Triệu Vy đáp: “Nếu ngày nào tôi cũng đến thì ngày nào cũng như Tết, vậy chẳng còn gì đáng ăn mừng nữa. Chúng tôi sẽ chọn những ngày đặc biệt để kết nối”. Phát ngôn này bị cho là ám chỉ mong muốn quay lại tầm nhìn công chúng.
Thấy những lần kết nối trước đó đều diễn ra suôn sẻ, gần đây Triệu Vy bất ngờ xuất hiện trong livestream lúc 2 giờ sáng, không hề báo trước. Lần này cô cao hơn hẳn: trang điểm tinh tế, ăn mặc chỉn chu, tinh thần phấn khích. Cô ôm nữ MC, còn áp đầu hôn má, những cử chỉ này lập tức gây tranh cãi trên mạng. Tuy nhiên không lâu sau, màn hình đột ngột tối đen — hóa ra phòng livestream đã bị phong tỏa.
Gần đây, truyền thông chính thống của ĐCSTQ đăng bài bình luận với mục tiêu rõ ràng là “không để nghệ sĩ tai tiếng vi phạm quy định có thị trường và lưu lượng”. Bài viết chỉ ra rằng, hiện tượng “nghệ sĩ có bê bối” lén lút tái xuất cả online lẫn offline xảy ra khá thường xuyên, như về huyện lỵ biểu diễn thương mại kiếm tiền, đổi tên đổi họ livestream bán hàng, hay lợi dụng danh nghĩa từ thiện để “tẩy trắng”, tất cả đều chạm tới ranh giới của trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục.
Chưa dứt chuyện này, lại phát sinh sóng gió mới. Gần đây trên mạng đại lục lan truyền một bài viết mang tiêu đề 《Lý Tương, Triệu Vy, Hoàng Hữu Long: Sự sụp đổ của một chuỗi “tiền đen” xuyên biên giới!》, cáo buộc Triệu Vy, chồng cũ Hoàng Hữu Long và MC Lý Tương dính líu tới hoạt động rửa tiền xuyên biên giới cho tập đoàn lừa đảo tại Myanmar do Xà Trí Giang (佘智江) cầm đầu. Sau khi nội dung lan rộng trên mạng xã hội, dư luận lập tức chấn động.
Ngày 26/1, anh trai của Triệu Vy là Triệu Kiện đã đăng bài phản bác các cáo buộc, chỉ trích các tài khoản tự truyền thông vì chạy theo lưu lượng mà ác ý bịa đặt, thẳng thắn nói rằng Triệu Vy đang bị biến thành “bánh bao để câu view”. Ông tiết lộ, nửa năm qua đã nhiều lần trình báo công an tại Bắc Kinh và Thượng Hải, đồng thời đưa các tài khoản WeChat và Weibo phát tán bài viết trên vào danh sách khởi kiện, nhấn mạnh sẽ truy cứu trách nhiệm theo pháp luật.
Sau đó, Triệu Vy chia sẻ lại bài đăng của anh trai, cho biết các vụ việc liên quan “vẫn đang trong quá trình khởi kiện, thời gian thụ lý tương đối dài, chưa thể có hiệu quả ngay”. Đây là lần đầu tiên sau gần 5 năm bị phong sát, Triệu Vy công khai lên tiếng tranh cãi, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.
Một số phân tích cho rằng, việc Triệu Vy “vừa xuất hiện đã lập tức bị phong sát” trong livestream lần này cho thấy định tính “nghệ sĩ tai tiếng” của cơ quan quản lý đối với cô vẫn không hề nới lỏng, và khả năng tái xuất tại đại lục của Triệu Vy gần như bằng không.































