Ngày 17/6 (thứ Tư), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức họp báo trước khi Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Pháp kết thúc. Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông cho rằng Mỹ cần hoàn trả các tài sản của Iran đã bị phong tỏa, nếu không sẽ làm tổn hại đến uy tín của đồng USD.

Ngày 17 tháng 6, Tổng thống Trump đã tổ chức một cuộc họp báo trước khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian, Pháp. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình từ video của Nhà Trắng)

Phóng viên: Tuy nhiên, ông có thể giải thích sự khác biệt giữa việc cung cấp USD cho Iran và việc giải phóng các khoản USD bị đóng băng của Iran hay không?

Tổng thống Trump: “Vấn đề giải phóng tài sản rất dễ giải thích. Chúng tôi đang giữ rất nhiều tiền của họ. Chúng tôi có tiền của họ trong tay. Chúng tôi đã lấy số tiền đó. Nhưng đó không phải là tiền của chúng tôi, đó là tiền của họ. Chúng tôi đã đóng băng nó vào một thời điểm nào đó. Tôi nghĩ chúng tôi phải trả lại cho họ.”

Ông tiếp tục: “Nếu chúng tôi không hoàn trả, sau này sẽ không còn ai muốn đầu tư bằng đồng USD nữa. Nếu bạn lấy tiền của họ — và tôi cũng từng suy nghĩ về điều đó. Tôi đã nói với Scott Bessent rằng: ‘Scott, tại sao chúng ta không giữ luôn số tiền đó? Tại sao phải trả lại?’ Nhưng đó là tiền của họ. Nhiều quốc gia, kể cả những nước mà chúng ta không đồng tình, vẫn sở hữu số tiền đó”.

Theo ông Trump, đồng USD đã trở nên rất mạnh trong nhiệm kỳ của ông, và các quốc gia không muốn đối mặt với nguy cơ tài sản của mình bị Mỹ tịch thu chỉ vì xảy ra bất đồng chính trị.

“Nếu các bạn làm như vậy, thì thực chất sẽ không còn một hệ thống tài chính đáng tin cậy nữa”, ông nói.

Một phóng viên sau đó nhắc lại phát biểu nổi tiếng của ông Trump hồi tháng 1/2020 rằng “Iran chưa từng thắng một cuộc chiến nào nhưng cũng chưa từng thua trong một cuộc đàm phán nào”, rồi hỏi ông sẽ thuyết phục công chúng Mỹ như thế nào rằng thỏa thuận hiện nay là một thành công.

Ông Trump đáp: “Họ đã thua về mặt quân sự. Được chứ? Điều này rất khó, bởi tôi biết rằng nếu tôi tiếp tục chiến đấu thêm ba hoặc bốn tuần nữa thì chính những người đang chỉ trích tôi hôm nay cũng sẽ nói rằng cuộc chiến kéo dài quá lâu”.

Ông tiếp tục chỉ trích các hãng truyền thông lớn của Mỹ, cho rằng dù ông làm gì cũng sẽ bị đưa tin theo hướng tiêu cực.

“Nếu Iran giương cờ trắng đầu hàng và nói: ‘Donald Trump là vị tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử. Chúng tôi đầu hàng hoàn toàn, chiến tranh kết thúc và chúng tôi thất bại’, thì The New York Times và CNN vẫn sẽ nói rằng Iran đã giành chiến thắng vĩ đại.”

Ông cũng tuyên bố rằng khi Mỹ phá hủy những năng lực quân sự cuối cùng của Iran, nhiều cơ quan truyền thông đã không đưa tin đầy đủ.

“Khi chúng tôi đánh chìm con tàu chiến cuối cùng của họ, họ vốn có 159 tàu chiến, thì New York Times từ chối đưa tin. Họ không còn hải quân nữa, không còn không quân nữa, nhưng nhiều hãng truyền thông cũng không muốn nói về điều đó”.

Tổng thống Mỹ tiếp tục công kích các hãng truyền thông như ABC, NBC, CBS và CNN, cho rằng họ đã đánh mất uy tín trong mắt công chúng.

“Dù tôi làm điều vĩ đại đến đâu, tôi cũng sẽ không nhận được sự đưa tin tích cực từ họ. Nhưng tôi biết điều đó từ lâu rồi.”

Ông cho rằng quyết định ngừng các hoạt động quân sự mạnh tay hơn nhằm bảo đảm các tuyến hàng hải quốc tế được lưu thông bình thường.

“Nếu chúng tôi tiếp tục ném bom thêm bốn tuần nữa, tàu thuyền sẽ không thể đi lại được. Chúng ta đang nói đến khối lượng thương mại trị giá từ 500 đến 700 triệu USD mỗi ngày. Đó là một con số khổng lồ.”

Ông cũng cảnh báo rằng nguồn dự trữ chiến lược của nhiều quốc gia không phải là vô hạn.

“Khoảng bốn tuần nữa, các kho dự trữ cũng sẽ cạn dần. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ không còn có thể tiếp cận những nguồn lực đó nữa.”

Cuối cùng, ông Trump chỉ trích những người phản đối chính sách của mình và nhắc lại vụ Mỹ tiêu diệt tướng Iran Qasem Soleimani năm 2020.

“Những người luôn cho rằng mình rất thông minh và muốn chứng minh họ tài giỏi đến mức nào, tôi chỉ muốn hỏi họ một câu: Tại sao khi đó họ không loại bỏ tướng Soleimani? Tôi đã hỏi câu hỏi này với nhiều vị tướng và một số người mà tôi rất tôn trọng. Nhưng trời ơi, họ đã sai lầm đến mức nào.”

Lý Ngọc theo Vision Times