Trong khi đang chơi bóng chuyền cộng đồng, một người đàn ông bất ngờ đổ gục xuống, bất tỉnh. Một nam bác sĩ chuyên khoa 2 đang bế con đi dạo qua nhanh chóng tới hồi sức tim phổi. 

BSCK2 Trần Văn Biên cùng đồng nghiệp kịp thời cứu người bất tỉnh trên sân bóng chuyền. (Video: dẫn qua Nghệ An/Facebook)

Theo hình ảnh từ camera khi lại, vào khoảng hơn 17h chiều 17/3, ông Nguyễn Văn Nam (trú phường Vinh Hưng, trước đây thuộc TP Vinh) đang chơi bóng chuyền hơi cùng mọi người bất ngờ đổ gục xuống sân, bất tỉnh.

BSCK2 Trần Văn Biên – Phó Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh đang bế con đi dạo, nghe thấy tiếng tri hô cầu cứu, vội vã chay tới. Nhận thấy người đàn ông đã ngừng tim, ngừng thở, bác sĩ Biên thực hiện ép tim ngoài lồng ngực kết hợp kiểm tra đường thở và áp dụng các kỹ thuật hồi sức tim phổi cơ bản.

Ít phút sau, bác sĩ Nguyễn Cao Việt (Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh tình cờ đi qua vào phối hợp cấp cứu đòng nghiệp. Sau khoảng 15 phút kiên trì sơ cứu, bệnh nhân dần có mạch và nhịp thở trở lại.

Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Khoa Hồi sức, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục theo dõi và điều trị. Bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân có bệnh lý tim mạch, chưa có kết luận cuối cùng.

Một ngày liền trước, khoảng 7h sáng ngày 16/3, trên đường đi công tác, bác sĩ Nguyễn Huy Tiến (Bệnh viện Thận Hà Nội) đã ép tim liên tục trong 2 phút cho một nam thanh niên 22 tuổi bị ngừng thở sau tai nạn giao thông trên phố Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội). Nhờ được xử trí kịp thời, bệnh nhân đã phục hồi tuần hoàn và tỉnh lại.

Cuối tháng 2, chị Phạm Thị Thúy Hà – điều dưỡng Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai vô tình có mặt khi một nam bảo vệ siêu thị (59 tuổi) bất ngờ co giật, bất tỉnh, ngừng tim. Chị Hà kịp thời ép tim, giúp bệnh nhân thoát cơn nguy kịch và được đưa đi cấp cứu.

Minh Sơn