Bị sóng cuốn khi cứu người, một ngư dân sống sót sau 3 ngày, 2 đêm cầm cự
- Nguyễn Sơn
- •
Trong sóng lớn khi bão số 13 đổ vào, hai ngư dân chèo thuyền thúng ra cứu vớt một người tự tử, rồi cùng bị sóng cuốn mất tích. Một trong ba người vừa được tàu hàng cứu vớt, sau 3 ngày 2 đêm cầm cự khi trôi dạt trên biển. 
Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) xác nhận một trong ba người bị sóng biển cuốn mất tích vào chiều 6/11 đã được cứu, Fanpage Thông tin Phòng chống thiên tai đưa tin ngày 8/11.
Người được cứu sống là ông Phan Duy Quang (SN 1978, trú thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn) – một trong hai người bơi thuyền thúng ra cứu người đàn ông nhảy xuống cầu cảng Lý Sơn tự vẫn.
Theo báo Quảng Ngãi, vào sáng 8/11, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi nhận được thông tin từ ông Hoàng Phú Xuyên – Thuyền trưởng tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) cho biết trên đường đi từ cảng Vĩnh Tân đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) để trả hàng, vào lúc 8h45, tại vị trí có tọa độ 14028’08”N và 109019’29”E, tàu đã cứu được một người đang trôi dạt trên biển.
Các thủy thủ kéo ông Quang lên boong tàu, sau 3 ngày 2 đêm trôi dạt, cầm cự giữa biển. (Video: dẫn qua Châu Đại Dương/Facebook)
Tại thời điểm được phát hiện, người đàn ông mặc áo phao đang trôi dạt ở vùng biển giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai (khu vực biển Tam Quan, tỉnh Gia Lai, thuộc địa phận tỉnh Bình Định cũ), cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý.
Khi được tìm thấy, người đàn ông vẫn còn tỉnh táo nhưng cơ thể kiệt sức, bàn chân bàn tay bợt trắng vì ngâm nước, run rẩy, gần như không thể cử động. Các thủy thủy thả dây thang cho nạn nhân bám vào. Do quá yếu, ông Quang không thể tự leo lên, một người xuống buộc dây quanh người, những người khác trên boong hỗ trợ kéo lên.
Khi được đưa lên tàu, ông Quang rất yếu nhưng tâm lý ổn định, nói chuyện được. Các thủy thủ tiếp nước từ từ cho ông Quang, cho ăn viên đường, ủ ấm để dần hồi sức.
Theo lời kể, ông Quang cùng bạn chèo thuyền thúng đi vớt một người bạn, sau đó bị cả ba bị sóng cuốn đi. Thuyền thúng bị chìm vào khoảng gần 8h tối ngày 6/11, rồi cả ba bị lạc nhau. Trong suốt những ngày trôi dạt giữa biển, ông Quang cầm cự bằng cách uống nước mưa, nước biển loãng và ăn cua sống để sống sót.
Ông Quang kể lại đi vớt một người bạn, rồi cả ba cùng bị sóng cuốn chìm thuyền thúng, mất tích. (Video: dẫn qua Thông tin đảo Lý Sơn/Facebook)
Trước đó, vào khoảng 15h ngày 6/11, ông Dương Quang Cường (SN 1981, ngụ thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) do mâu thuẫn gia đình đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn, nhảy xuống biển tự tử. Ông Quang và ông Lê Văn Sanh (SN 1988, ngụ thôn Tây An Hải) dùng thuyền thúng ra cứu vớt. Tuy nhiên, sau khi vớt được ông Cường, sóng to gió lớn đánh chiếc thuyền thúng trôi dạt ra xa, cả 3 người mất tích. Thời điểm này bão số 13 đang gây sóng mạnh trên biển.
Nhận được tin báo, chính quyền đặc khu Lý Sơn phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã huy động tàu Thành Tâm (số hiệu VT0035) tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Do ảnh hưởng của bão số 13, việc tìm kiếm buộc phải tạm dừng vào lúc 17h50 cùng ngày.
Video do người dân ghi lại cảnh chiếc thúng chao đảo giữa sóng biển cuộn dữ dội, bị đẩy ra xa bờ. (Video: Người dân ghi lại/Facebook)
Sang ngày 7/11, tàu cứu nạn BP 09-19-01 do Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi điều động cùng trực thăng Mi-17 của Trung đoàn 930, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không Không quân tiếp tục tìm kiếm 3 người dân mất tích tại vùng biển Lý Sơn.
Theo thông tin từ Fanpage Đảo Lý Sơn, hiện tàu khách An Vĩnh Express đã tiếp nhận bàn giao ông Quang lên tàu và tiếp tục phối hợp với Tàu 091901 thuộc Đồn Biên phòng Lý Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đi tìm kiếm 2 người còn lại.
Ngồi trên tàu An Vĩnh Express về đảo Lý Sơn, ông Quang yếu ớt nói: “Nhờ các anh tìm bạn tôi với”.
Từ khóa cứu người bão số 13 ngư dân mất tích sống sót kỳ diệu Kalmaegi tỉnh Quảng Ngãi





























![Tài xế chui ra khỏi chiếc xe bị vò nát sau vụ tai nạn liên hoàn [VIDEO]](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2025/11/tai-xe-song-sot-ky-dieu-0-160x106.jpg)
