Tin đồn: Ông Tập ra tay tàn độc, không chừa đường sống?
- Lý Tịnh Dao
- •
Việc Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp và Tổng tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Lưu Chấn Lập bị ngã ngựa đã gây ra làn sóng bàn tán dữ dội trong dư luận. Do thông tin của Trung Cộng thiếu minh bạch, trên mạng tràn ngập đủ loại tin đồn và tiết lộ. Những tiết lộ mới nhất cho rằng Tập Cận Bình đã rơi vào trạng thái gần như điên cuồng, ra tay cực kỳ tàn độc, hoàn toàn không chừa đường sống, thậm chí cả cần vụ và người giúp việc của Trương Hựu Hiệp cũng bị giết. Trên mạng còn lan truyền danh sách thay thế nhân sự trong quân đội.
Mở màn thảm sát lớn! Tập đã kiểm soát được cục diện?
Gần đây, nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc Thịnh Tuyết cho biết bà nhận được tiết lộ từ một người bạn trong nước (ông X). Người này nói rằng: “Tập Cận Bình hiện đã điên cuồng đến mức này. Lần chỉnh đốn này gây tổn thất quá lớn”.
Theo lời tiết lộ, sự kháng cự của Trương Hựu Hiệp đã kết thúc, Tập Cận Bình đã hoàn toàn kiểm soát tình hình, bởi ông ta đã mở màn giết chóc quy mô lớn. Nghe nói vệ sĩ và người giúp việc của Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập đều đã bị giết.
Nguồn tin cho biết, chỉ riêng khu vực Bắc Kinh đã bắt giữ 20.000 người; Quân khu phía Nam đã bắt hơn 200 người; Bộ Tổng tham mưu bắt hơn 70 người. Danh sách nhân sự mới đã được đưa ra, toàn là những người vô danh.
“Tập ra tay cực kỳ tàn nhẫn, hoàn toàn không để ai sống sót. Gia đình Trương Hựu Hiệp, bao gồm cả vệ binh và bảo mẫu, tổng cộng khoảng 50 người đã bị giết”.
Ngoài lực lượng 1,2 triệu quân thuộc lục quân, hải quân, không quân và lực lượng tên lửa, sức mạnh quân sự của Tập Cận Bình còn bao gồm hơn 2 triệu cảnh sát vũ trang, 8 triệu dân quân và 11 triệu cựu quân nhân. Tổng lực lượng có khả năng tác chiến ước tính khoảng 20 triệu người. Hiện trong quân đội còn lan truyền tin rằng tháng sau sẽ bắt đầu tăng lương trở lại.
Nguồn tin cũng cho hay, những người được Tập Cận Bình thuê để thi hành mệnh lệnh có thủ đoạn cực kỳ tàn bạo. Khi họ muốn bắt người của Chiến khu phía Đông, yêu cầu một người ký tên nhưng người này không ký, liền bị dùng báng súng đập nát bàn tay ngay trước mặt mọi người. Ở Quân khu phía Nam, có một sĩ quan cấp phó quân đoàn khi bị bắt đã hoảng sợ đến mức tiểu ra quần, giày cũng ướt sũng vì nước tiểu.
Tập mô phỏng “Đông Xưởng – Tây Xưởng” thời nhà Minh
Theo các nguồn tiết lộ, Tập Cận Bình đã mô phỏng mô hình tình báo – mật vụ “Đông Xưởng, Tây Xưởng” thời nhà Minh, thiết lập các cơ quan giám sát chéo và thực thi song song. Cục Cảnh vệ Trung ương đã được mở rộng từ hơn 1.000 người lên khoảng 12.500 người. Dưới danh nghĩa Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, chính quyền trung ương còn lập ra các cơ quan bí mật kiểu Đông Xưởng – Tây Xưởng trên toàn quốc, với quy mô từ 200.000 đến 350.000 người (tùy nguồn).
Các cơ quan này được tổ chức theo nhiều tầng nấc; bí thư ủy ban kỷ luật các cấp trực tiếp chịu trách nhiệm trước Tập Cận Bình, không chịu sự lãnh đạo của bí thư tỉnh ủy, Ủy viên Thường vụ Trung ương hay bất kỳ ai khác, tạo nên một mạng lưới giám sát lẫn nhau. Người thi hành có đặc quyền “tiền trảm hậu tố”, không bị ràng buộc bởi chính quyền địa phương, quân đội hay pháp luật; có thể vượt mọi khuôn khổ thông thường để trực tiếp làm “việc bẩn”.
“Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập trước khi hành động hẳn đã cực kỳ thận trọng, nhưng cuối cùng vẫn lộ tin, để Tập Cận Bình nắm được tình báo từ trước”.
Bà Thịnh Tuyết phân tích rằng, thời Đặng Tiểu Bình thực hiện lãnh đạo tập thể, còn Tập Cận Bình đã hoàn toàn quay lại phong cách và mô hình cai trị thời Mao Trạch Đông, đặc biệt là xây dựng một ‘cấu trúc mật vụ’ khổng lồ.
“Quân đội của họ Tập không phải là những gương mặt mọi người thấy trên TV, mà là một lực lượng bí mật của riêng ông ta, giết người không chớp mắt, chuyên làm việc bẩn cho ông ta. Như hai ví dụ bạn tôi kể: bàn tay bị đập nát và bị dọa đến mức tiểu ra quần”.
Danh sách thay thế trong quân đội bị lộ?
Ngoài ra, gần đây trên mạng lan truyền danh sách thay thế nhân sự quân đội. Tài khoản “Petrichor” trên nền tảng X đăng rằng quân đội đại cải tổ như sau:
Trần Đức Dân, trung tướng Không quân: chủ trì công việc Cục Chính trị Quân ủy;
Vương Thành Nam, trung tướng Không quân: chủ trì Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy;
Hùng Chiếu Nguyên, trung tướng Hải quân: chủ trì Ủy ban Chính pháp Quân ủy;
Lương Bình, trung tướng Lục quân: chủ trì Công tác chính trị Chiến khu Trung ương;
Thái Chí Quân và Trương Thự Quang, trung tướng Lục quân: chủ trì Lục quân;
Trương Tranh và Hồ Du Hải, trung tướng Hải quân: chủ trì Hải quân;
Vương Cương và Sử Hồng Can, trung tướng Không quân: chủ trì Không quân;
Lôi Khải và Chu Tinh Quýnh, trung tướng Lực lượng Tên lửa: chủ trì Lực lượng Tên lửa;
Bành Kinh Đường và Vương Hồng Bân, trung tướng Cảnh sát Vũ trang: chủ trì Cảnh sát Vũ trang.
Tính xác thực của danh sách này hiện chưa thể kiểm chứng.
Nguyên Thứ trưởng Ban Tổ chức Trung ương đào thoát
Cùng thời điểm, ông Hồ Lực Nhậm, cựu doanh nhân Thượng Hải hiện sống tại Mỹ, ngày 28 tiết lộ trên truyền thông cá nhân rằng “một nguyên Thứ trưởng Ban Tổ chức Trung ương vừa đào thoát thành công”. Ông không nêu tên, nhưng dự đoán một cơn bão lớn sắp tới, bởi những quan chức thật sự chạy ra nước ngoài nắm trong tay bằng chứng xác thực về tội ác của Trung Cộng.
Ông cho rằng, việc Trương Hựu Hiệp bị bắt có thể kích hoạt vụ nổ lớn các thông tin đen tối của chính quyền Trung Quốc; khi những thông tin này truyền về trong nước, sẽ gây chấn động lớn, khiến lực lượng phản đối Tập Cận Bình ngày càng gia tăng, và có thể tạo tác động rất lớn. Ông Hồ Lực Nhậm nhận định: “Thời điểm Đảng Cộng sản sụp đổ đang đến gần”.
Ông cũng nói thêm, sau khi Trương Hựu Hiệp bị bắt, Tập Cận Bình chắc chắn sẽ tiến hành một đợt thanh trừng mới. “Tập hiện như kiến bò trên chảo nóng, mấy ngày tới rất có thể sẽ xảy ra đại sự”.
Phản ứng trong ngoài dâng cao, Tập không dám để truyền thông đưa tin
Nhà bình luận thời sự Lý Đại Vũ cho biết, hiện nay trên mạng tràn ngập các thông tin “được cho ăn”, thật giả lẫn lộn, có những thông tin mang mục đích nhất định. Ông nhấn mạnh rằng, đối với các tin liên quan đến Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập, có một điểm rất đáng chú ý: vì sao truyền thông Trung Cộng trong những ngày gần đây không còn nhắc đến tên của Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập nữa.
Giọng điệu “chống tham nhũng” cũng đã hạ thấp, giống như giơ cao rồi đặt xuống nhẹ, đầu voi đuôi chuột. Từ 26 đến 29/1, báo chí Trung Cộng hoàn toàn không nhắc đến Trương Hựu Hiệp. Những bài viết điểm danh phê phán chỉ dừng lại ở xã luận Quân báo ngày 25/1; ngày 26 có một bài mang tính ám chỉ, sau đó thì không còn nữa. Theo ông, đằng sau hiện tượng này có ẩn tình lớn.
Ngoài ra, theo tiết lộ của Đường Bá Kiều, cựu lãnh đạo phong trào sinh viên Thiên An Môn, một số tướng lĩnh “thái tử đảng” đã bày tỏ phản đối việc bắt Trương Hựu Hiệp, với lý do điều này phá vỡ “quy tắc” của giới Hồng nhị đại.
Ông Lý Đại Vũ phân tích rằng, Tập Cận Bình không cho truyền thông đưa tin về Trương Hựu Hiệp, rất có thể là vì áp lực nội bộ quá lớn, đồng thời làn sóng phản đối trong và ngoài nước cũng rất mạnh. ĐCSTQ lo ngại rằng càng nhắc tới thì phản kháng càng dữ dội, nên đơn giản là không nhắc nữa.
Ông giải thích, điều này rất giống với cách chính quyền Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công từ năm 1999. Ban đầu, truyền thông nhà nước tuyên truyền vu khống rầm rộ, nhưng sau đó đột ngột im lặng, gần như không còn đưa tin về cuộc đàn áp. Nguyên nhân là vì trên thực tế họ không đàn áp được, càng nói thì đối phương càng vạch trần họ. Một nguyên nhân khác là Giang Trạch Dân từng khoe khoang sẽ tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng 3 tháng, nhưng kết quả là thất bại hoàn toàn. Nếu tiếp tục tuyên truyền ồ ạt thì chỉ càng tự vả vào mặt, khiến dân chúng thêm phản đối.
Việc truyền thông Trung Cộng không nhắc tới đã tạo ra ảo giác như thể cuộc đàn áp không còn, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại: đàn áp vẫn tiếp diễn, trong các nhà tù liên tục xuất hiện những vụ bức hại nghiêm trọng.
Chủ tịch điều hành Học xã Trung Quốc thuộc Đại học Princeton, ông Trần Khuê Đức, phân tích với truyền thông hải ngoại rằng Tập Cận Bình đang liều một phen, phá vỡ rất nhiều quy tắc. Việc quan tuyên được công bố rất nhanh, nhưng các động thái tiếp theo lại không được cập nhật kịp thời, cũng không thấy lãnh đạo năm đại chiến khu lần lượt lên tiếng ủng hộ quyết định của trung ương.
Theo ông Trần Khuê Đức, hiện nay các thế lực đang giằng co, tức là sự việc vẫn chưa đi đến hồi kết, tình hình chưa hề ổn định. Nội bộ vẫn đang diễn ra cuộc đấu đá vô cùng quyết liệt, chỉ là diễn ra trong “hộp đen”, bên ngoài không nhìn thấy được.
Ông kết luận: “Cuối cùng ai thắng ai thua, hiện vẫn chưa thể kết luận”. Ông cho rằng, nếu xuất hiện một thế lực đủ sức kêu gọi và công khai đứng ra phản kích Tập Cận Bình, thì cục diện sẽ lao dốc như vỡ đê, và thế lực của ông Tập sẽ nhanh chóng không trụ nổi, con đường phía trước của ông Tập chỉ còn là thất bại.
Từ khóa Tập Cận Bình Trung Quốc Trương Hựu Hiệp































