Dưới chế độ cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), sự bất mãn của công chúng nước này ngày càng tăng. Gần đây, các tài xế xe tải khắp Trung Quốc đã đăng nhiều thông điệp trên Internet, kêu gọi một cuộc tổng đình công tập thể vào lúc 0 giờ ngày 1/3. Yêu cầu của họ là: “Hãy tăng giá cước vận chuyển! Đảm bảo sinh tồn! Từ chối bị bóc lột! Giảm phí hoa hồng! Tạm biệt mức giá thấp! Đoàn kết để tự cứu mình! Phản đối sự kiểm soát quá mức và các khoản phạt tùy tiện!”

xe tai dinh cong
Gần đây, các tài xế xe tải khắp Trung Quốc đã đăng nhiều thông điệp trên Internet, kêu gọi một cuộc tổng đình công tập thể vào lúc 0 giờ ngày 1/3. (Ảnh chụp màn hình)

“Hỡi các bạn [tài xế] xe tải! Hãy mở mắt xem xem thế giới ăn thịt người này!”

Vào ngày 24/2, theo tài khoản “Nobita’s Smile” trên nền tảng X, các tài xế xe tải khắp Trung Quốc đã kêu gọi một cuộc đình công tập thể lúc 0 giờ ngày 1/3 với một khẩu hiệu được lan truyền rộng rãi như sau: “Hỡi các bạn [tài xế] xe tải! Hãy mở mắt xem xem thế giới ăn thịt người này!”.

“Bánh xe của chúng tôi đã lăn qua những con đường của 30 tỉnh thành, nhưng số tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi đã bị thuật toán trên hệ thống nền tảng nhai đến xương cũng chẳng còn! Những con quỷ hút máu ngồi trong tòa nhà văn phòng, tay trái cầm hóa đơn cước vận chuyển của chúng tôi, ép giá xuống thấp, tay phải thì nhét 30% hoa hồng vào túi. Họ cũng vứt toàn bộ rủi ro bảo hiểm mua xe lên đầu chúng tôi! Giờ đây, số tiền kiếm được từ việc chạy khắp nơi thậm chí không thể theo kịp giá xăng dầu tăng, mì ăn liền ở quầy dịch vụ đều phải phân thành 2 bữa để ăn. Đây gọi là cuộc sống gì vậy?”

“Tư bản sử dụng chúng tôi như những cục pin chạy bằng thịt người. Trên hệ thống tiếp nhận đơn hàng luôn có những con sói đói khát chờ ngốn hết mức giá thấp nhất. Điều này sẽ đẩy 8 triệu tài xế xe tải vào tuyệt lộ! Từ nay trở đi, ai còn quỳ xuống nhận các đơn hàng với mức giá bắp cải là đang phá hủy chén cơm của chính anh em mình! Dòng chảy kiên cường của chúng tôi có thể chống đỡ ngành vận chuyển của Trung Quốc. Chúng tôi có năng lực để các nền tảng hút máu biết: Nếu không có những tài xế làm trâu làm ngựa thì hệ thống của họ chẳng là gì cả!”

“Các bạn tài xế xe tải hãy giữ chặt tay lại, hãy thành lập hiệp hội tương trợ, giữ vững mức giá sàn vận chuyển và để những kẻ uống máu biết rằng: Khi những chiếc bánh xe hợp lại thì có thể nghiền nát núi vàng bạc của họ thành bột vụn! Những chiếc bánh xe của chúng tôi không phải là nô lệ của tư bản, và tay lái của chúng tôi không nên bị lòng tham cưỡng đoạt! Những người đàn ông hãy cứng rắn lên và để sự phẫn nộ của các bạn vang vọng trên đường trường Trung Quốc!”

Yêu cầu trong cuộc đình công của các tài xế xe tải Trung Quốc lần này là: “Hãy tăng giá cước vận chuyển! Đảm bảo sinh tồn! Từ chối bị bóc lột! Giảm phí hoa hồng! Tạm biệt mức giá thấp! Đoàn kết để tự cứu mình! Phản đối sự kiểm soát quá mức và các khoản phạt tùy tiện!”

“Hỡi những người nô lệ, đã đến lúc đoàn kết lại rồi!”

Nhiều khẩu hiệu của các tài xế xe tải Trung Quốc đã được lan truyền trên Internet: “Vào ngày 1/3, tất cả mọi người hãy ngừng chuyên chở, bắt đầu từ bạn và tôi, những người anh em, hãy đứng lên!!!”, “Cuộc đình công 1/3 sẽ đi vào sử sách!”, “Các bạn đã sẵn sàng cho đợt ngừng chuyên chở vào ngày 1/3 chưa?”, “Các dịch vụ chuyên chở bị đình chỉ trên toàn quốc vào ngày 1/3. Mong các bạn tài xế thông báo cho nhau!!!”, “Hỡi các nô lệ, đã đến lúc đoàn kết lại”.

Cư dân mạng: Người dân cả nước hãy đứng lên đánh bại ĐCSTQ!

Cư dân mạng lần lượt để lại bình luận trên nền tảng X:

“Đã nhìn thấy những đề xướng trên mạng Internet trong nước, dự cảm rằng đây là khởi đầu của một cuộc rối loạn nội bộ.”

“Có dũng khí phản kháng là một khởi đầu tốt. Người dân Trung Quốc cuối cùng sẽ hiểu: Cuộc sống mà các bạn mong muốn phải đạt được thông qua đấu tranh!”

“Người dân Trung Quốc cuối cùng không thể nhịn được nữa… Thật tốt, lật đổ ĐCSTQ là bước đầu tiên để làm người!”

Một số cư dân mạng đồng tình:

“Hãy bắt đầu nhanh chóng thôi. Đảng chính trị đang suy thoái này có thể sẽ chịu không nổi một đợt công kích.”

“Có lẽ rất khó làm được, nhưng chúc các bạn thành công như mong đợi.”

Cũng có cư dân mạng nhắc nhở:

“Trong phong trào xe tải này, mọi người không nên chạy ra đường, hãy để xe tải xuống đường.”

“Không chỉ có các nền tảng, ác nhất là các trạm kiểm soát và trạm thu phí, đều là những con quỷ uống máu.”

Cư dân mạng “Ngô Bình Cơ” (吴平奇) kêu gọi:

“Hãy khởi động một cuộc đình công của công nhân trên toàn quốc! Sinh viên đình công trong lớp! Doanh nhân không buôn bán nữa! Người dân trên khắp đất nước hãy đứng lên và đánh bại ĐCSTQ! Hãy đánh bại Tập Cận Bình! Xây dựng lại nền Cộng hòa Dân chủ Trung Hoa!”

Kinh tế Trung Quốc ngày càng tồi tệ, các ngành nghề thường xuyên gặp kháng cự

Đài Á Châu Tự do đưa tin rằng vào ngày 29/11/2024, ông Kevin Slaten, người đứng đầu văn phòng Đài Loan của tổ chức nhân quyền ở nước ngoài Freedom House, đã tham dự một sự kiện tại Đại học Quốc gia Chengchi, Đài Loan để giới thiệu về dự án “Mạng lưới ý kiến bất đồng” của họ cũng như các xu hướng biểu tình mới tại Trung Quốc. Theo ông Slaten, dữ liệu do mạng lưới này thu thập cho thấy vấn đề kinh tế chiếm phần lớn các cuộc biểu tình dân sự ở Trung Quốc, và 45% liên quan đến vấn đề giữa chủ lao động và người làm công.

Ông Slaten cho rằng nền kinh tế Trung Quốc rõ ràng đang ở tình trạng rất tồi tệ. Năm 2024 không chỉ có nhiều cuộc kháng nghị về lương hơn những năm trước, mà làn sóng đòi lương vào dịp năm mới cũng đã bắt đầu sớm. Những năm trước, thời gian cao điểm thường là vào 2 tháng trước cuối năm, nhưng năm ngoái, vào tháng Chín và tháng Mười đã bắt đầu. Vào cuối năm 2025 trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Trung Quốc thậm chí còn xuất hiện làn sóng ‘dọa nhảy lầu đòi lương’ ở nhiều nơi.

Trong quý III năm 2024,“Mạng lưới ý kiến bất đồng” đã thống kê có tổng cộng 937 vụ biểu tình, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó 41% là kháng nghị của người lao động, 28% là kháng nghị của chủ sở hữu, 12% là kháng nghị của dân làng, các đối tượng còn lại gồm phụ huynh, sinh viên, nhà đầu tư, người tiêu dùng, thành viên các nhóm tín ngưỡng và các nhà hoạt động nhân quyền. Kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu vào tháng 6/2022, mạng lưới này đã ghi nhận tổng cộng 7.377 vụ biểu tình.

“Bản tin Lao động Trung Quốc” đã công bố báo cáo phân tích dữ liệu Bản đồ đình công năm 2024 của nước này, trong đó cho thấy số lượng các cuộc biểu tình của người lao động Trung Quốc đã gia tăng vào năm 2024, với ít nhất 1.509 vụ đình công lao động. Xét theo ngành nghề thì ngành xây dựng vẫn có nhiều cuộc biểu tình lao động nhất, với 733 vụ chiếm tỷ lệ 48,6%, ngành sản xuất với 452 vụ chiếm tỷ lệ 30%, tiếp theo là ngành dịch vụ, vận tải và logistics…