Video Bắc Kinh hứng mưa bão dữ dội
- Lý Mộc Tử
- •
Ngày 7/8, Bắc Kinh hứng chịu mưa bão dữ dội, có lúc trời đất tối sầm, cây cối bị bật gốc ngã hàng loạt, nhiều tuyến phố biến thành sông, tình trạng ngập úng nghiêm trọng. Trong các video, người dân la lên: “Ôi trời ơi!”, “Chẳng nhìn thấy gì cả!”, “Mưa gì mà lớn thế này!”. Một cư dân mạng nói: “Cứ như ngày tận thế, đúng là có cảm giác như ngày tận thế.”
Tổng hợp thông tin trên mạng xã hội cho thấy, khoảng 5h chiều ngày 7/8, một số khu vực ở Bắc Kinh bất ngờ hứng chịu mưa bão dữ dội, khiến trời đất tối sầm. Gió rít mạnh thổi người đi đường trên phố phải chạy tránh tứ phía, nhiều xe đạp điện cũng bị quật ngã. Cây cối rung lắc dữ dội trong gió, nhiều cây bị bật cả gốc. Trong một video, một người đàn ông nói: “Nhìn cây này, đổ hết rồi, đổ cả một đoạn dài mấy chục mét”.
Các khu vực như Vành đai 3 phía Nam Bắc Kinh, Vành đai 4 phía Bắc, Thiên Đàn, Đại Hồng Môn, Thập Lý Hà và Phương Trang bị ngập úng nghiêm trọng. Nhiều tuyến phố biến thành sông, ô tô trông như đang chạy trên mặt nước, mực nước có nơi ngập quá nửa bánh xe. Một số xe chết máy giữa dòng nước, người dân buộc phải lội bộ qua vùng ngập. Một người dân đứng giữa dòng nước nói: “Nước sâu quá!”. Cùng lúc đó, mưa đá cũng xuất hiện. Một người dân cho biết: “Cảm giác như sắp đập vỡ cửa sổ nhà chúng tôi”.
Theo các video, một người dân hét lên: “Ôi trời ơi!”. Một người khác nói: “Chẳng nhìn thấy gì cả!”. Có người kinh ngạc: “Mưa như trút nước, lớn quá đi mất, trời ơi!”. Một người cảm thán: “Cơn mưa lớn như thế này tôi chỉ từng thấy ở Philippines, vậy mà nhà tôi còn bị mất điện vì gió thổi!”. Một phụ nữ nói: “Bắc Kinh đang có một trận mưa khủng khiếp, cảm giác như ban công tầng 26 cũng đang rung lắc!”
突發:狂風暴雨突襲北京!樹木連根拔起,
街道淹沒,北京城瞬間癱瘓了!|
#人民報 pic.twitter.com/NhWY6qqEPZ— Tianyu (@LilianJen11857) August 8, 2026
8月7日,北京立秋第一天狂风暴雨,南三环、北四环、天坛、大红门、十里河、方庄等地内涝严重,沿街树木被大风吹倒,交通瘫痪,民众出行和回家严重受阻。
不知道习党魁上下班会不会受影响,这种淹水的情况下,龙脉已断的他应该不敢躲地堡里面,万一水淹地堡他不就完了。 pic.twitter.com/ks05vMCPi7
— YiFeng Su (@sam51824016070) August 8, 2026
Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh cũng hứng chịu mưa như trút nước. Nhiều video được đăng tải trên nền tảng Douyin tại Trung Quốc Đại Lục cho thấy du khách chạy khắp nơi tìm chỗ tránh mưa giữa gió lớn và mưa xối xả; có người phải ngồi xổm xuống đất vì sợ bị gió cuốn đi. Một blogger đăng video nói: “Tôi đang ở Thiên An Môn, rất nhớ bạn. Thời tiết cực đoan thay đổi còn nhanh hơn lật sách”. Một cư dân mạng mỉa mai: “Các bạn đã đặt lịch thế nào mà lại được đến Thiên An Môn tắm vậy?”
Một cư dân mạng Bắc Kinh nói: “Chuyến bay bị hoãn từ 5h chiều đến 1h sáng, gần như phải ở sân bay cả ngày.”
Một người khác viết: “Hoan nghênh người dân cả nước đến Bắc Kinh trải nghiệm: giây trước còn nắng nóng thiêu đốt, giây sau đã bão mưa dữ dội; mùa hè nóng bức khó chịu, mùa đông gió lạnh cắt da, mùa xuân cát vàng bay mù trời, đúng là một thị trấn biên cương, vùng đất giá lạnh”.
Một người khác than thở: “Thời tiết cực đoan ngày càng nhiều!”
Theo thông tin trên trang web chính quyền thành phố Bắc Kinh, ngay sáng 7/8, Bắc Kinh liên tiếp ban hành cảnh báo màu xanh về mưa bão, cảnh báo màu vàng về sấm sét, cảnh báo màu xanh về nguy cơ ngập úng, cảnh báo màu vàng về nguy cơ lũ quét và cảnh báo màu xanh về nguy cơ khí tượng đối với thiên tai địa chất. Cộng thêm cảnh báo màu vàng về nắng nóng vẫn còn hiệu lực trước đó, Bắc Kinh khi đó có “6 cảnh báo” cùng lúc có hiệu lực. Ngoài ra, quận Phong Đài của Bắc Kinh cũng ban hành cảnh báo màu vàng về mưa đá.
Theo báo chí nhà nước Trung Quốc Jingbao Net, vào tối 7/8, mưa lớn đột ngột ập xuống Bắc Kinh. Công ty Thoát nước Bắc Kinh đã kích hoạt ứng phó chống lũ cấp độ 3. Có 13 điểm ngập cần xử lý, trong đó 7 tuyến đường bị gián đoạn do ngập, độ sâu nước tại phần lớn các điểm khoảng 40 cm. Tại cầu Cảnh Thái ở quận Đông Thành, Bắc Kinh, nước ngập khiến tuyến đường bị gián đoạn, độ sâu lên tới 110 cm.
Cư dân mạng ở nước ngoài cũng lần lượt để lại bình luận: “Con người nếu không thuận theo thiên lý, trời cũng không dung theo can chi!”; “ĐCSTQ thực sự khiến trời giận người oán”; “Trời giận người oán, dấu hiệu trước khi diệt vong, làm hết chuyện xấu rồi cũng đến lúc phải trả giá”; “Đã đến lúc phải dọn dẹp thật kỹ, oan tình thực sự quá lớn”; “Nước mắt và tiếng gào thét của những người chết oan”; “Cứ như ngày tận thế, đúng là có cảm giác như ngày tận thế”.
Nhiều cư dân mạng cho rằng trận mưa bão dữ dội lần này ở Bắc Kinh có thể mới chỉ là khởi đầu, bởi bão “Bạch Hải Đồn” sắp đến.
Theo tổng hợp các báo cáo từ truyền thông Trung Quốc Đại Lục, bão số 13 trong năm nay, “Bạch Hải Đồn”, dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển từ Chu Sơn, Chiết Giang đến Phúc Đỉnh, Phúc Kiến vào tối 9/8 đến sáng 10/8. Cơn bão sẽ trực tiếp quét qua Chiết Giang, với phạm vi và thời gian ảnh hưởng của gió mưa đều rộng và kéo dài. Chiết Giang, Phúc Kiến, Thượng Hải cùng nhiều tỉnh, thành khác đang khẩn trương triển khai công tác ứng phó.
Một chuyên gia khí tượng Trung Quốc cho biết sau khi đổ bộ, “Bạch Hải Đồn” có thể di chuyển quanh khu vực giáp ranh ba tỉnh An Huy, Giang Tây và Hồ Bắc, sau đó “sẽ gây ảnh hưởng tới Hà Nam, Sơn Đông và khu vực Bắc Kinh–Thiên Tân–Hà Bắc”.
Phương Vĩ Hoa (Fang Weihua), giáo sư tại Viện Giảm nhẹ Thiên tai và Quản lý Khẩn cấp thuộc Đại học Sư phạm Bắc Kinh, cho rằng tất cả các tỉnh của Trung Quốc cần đồng thời tăng cường công tác phòng chống. Sau khi “Bạch Hải Đồn” tiến sâu vào miền Bắc, cơn bão có thể mang theo lượng mưa cực lớn, gây mưa rất to tại khu vực Bắc Kinh–Thiên Tân–Hà Bắc. Giáo sư Phương chỉ ra rằng “tiềm năng gây thiệt hại của nó có thể rất lớn, ở mức rất cao”.
Từ khóa Bắc Kinh Mưa bão ở Bắc Kinh




![[VIDEO] 5 thủ đoạn ma quỷ hóa tôn giáo trong lịch sử nhân loại](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/07/5-thu-doan-ma-quy-hoa-ton-giao-trong-lich-su-nhan-loai-160x106.png)



























