Khẩu đức của người phụ nữ
- An Hòa
- •
Theo lẽ âm dương, trong gia đình, người phụ nữ mang đức của “đất”. Đất mang đức nhu hòa, dày rộng, lặng lẽ nâng đỡ và nuôi dưỡng vạn vật, bởi vậy người phụ nữ âm thầm, bao dung, nhưng lại là nguồn sinh khí bền bỉ nhất. Bởi vậy, lời nói của người phụ nữ như “hơi thở” của đất trong ngôi nhà. Hơi thở ấy nếu dịu dàng, ấm áp, gia đình sẽ tựa như có gió xuân, êm đềm mà tràn đầy sức sống. Ngược lại, nếu lời nói chất chứa oán trách, gay gắt, bầu không khí gia đình dễ trở nên lạnh lẽo, nặng nề như ngày đông buốt giá. Lời của người phụ nữ có thể vô hình nuôi dưỡng, cũng có thể bào mòn hạnh phúc gia đình. Vậy làm thế nào để trở thành người phụ nữ có được “khẩu đức” – nói lời thiện lành, mang lại phúc khí cho tổ ấm?
Lời nói như ngọc, đừng như dao
Người phụ nữ cần học cách nói những lời lẽ tốt đẹp, ấm áp như ngọc quý, không nên nói những lời sắc bén như dao. Sức mạnh của sự dịu dàng là vô cùng lớn, giống như nước có thể làm mòn đá. Những lời nói chân thành có thể cảm hóa được người cố chấp. Cổ ngữ có câu: “Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng”. Người phụ nữ nên tránh nói những lời gièm pha, chua ngoa. Lời cay nghiệt thị phi thốt ra đã có thể gây tổn thương rồi, nó lại còn có thể bị truyền đi, bị khuếch đại và bị tô vẽ thêm, cuối cùng gây ra những hậu quả đáng tiếc.
Người phụ nữ là người giữ gìn sự hòa thuận của gia đình, lời nói của người phụ nữ nên như những đóa hoa sen, tỏa hương thơm ngát.
Tiết chế, không nói quá nhiều
Kinh Dịch có câu: “Cát nhân chi từ quả, táo nhân chi từ đa”, ngụ ý là người lành thì điềm đạm ít lời, người nông nổi mới hay nói nhiều. Phụ nữ càng nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, giữ chừng mực và biết kiểm soát, để tránh những rắc rối không đáng có.
Nói quá nhiều dễ dẫn đến sự khó chịu cho người nghe. Hơn nữa nếu không để ý thì trước sau mâu thuẫn, làm người thân cảm thấy thiếu tin tưởng, cho rằng tính khí thất thường. Lời nói dài dòng cũng thường thể hiện sự bất an trong nội tâm. Ngược lại, lời ít mà rõ ràng, đúng lúc thì sẽ thuyết phục và có sức nặng hơn gấp nhiều lần.
Động viên cổ vũ hơn là làm thay
Cổ ngữ nói: “Vị chính nhi gia an”, ý nói khi vị trí của người trong gia đình mà đúng đắn, gia đình sẽ bình yên. Gà mái không gáy sớm, gà trống không đẻ trứng, gia đình mà vai trò đảo lộn thì sẽ rất khó để duy trì sự hòa thuận, càng không thể được lâu dài.
Người phụ nữ có đức lớn, có những việc có thể làm, nhưng lại kiên nhẫn đứng ở sau hỗ trợ, giữ gìn tôn nghiêm cũng như tinh thần trách nhiệm của người chồng. Nhưng khi người đàn ông không thể làm được hoặc đã mất đi, thì người phụ nữ lại sẵn sàng gánh vác giúp. Bởi vậy người phụ nữ nên dùng lời nói để cổ vũ, động viên người chồng tiến lên, không nên vội vàng nói thay hay làm thay cho họ.
Giữ gìn sự hòa thuận
Có câu: “Nội ngôn bất xuất, ngoại ngôn bất nhập”, nghĩa là không tiết lộ chuyện trong gia đình ra bên ngoài và không để ý kiến bên ngoài can thiệp vào. Người phụ nữ sẽ không mang chuyện thị phi bên ngoài vào nhà và làm ô nhiễm sự yên bình, đồng thời cũng không để những cuộc trò chuyện riêng tư, mâu thuẫn và rắc rối trong nhà trở thành chủ đề bàn tán bên ngoài.
Rất nhiều thị phi trong thế gian đều là do việc lan truyền lời nói mà ra. Lời nói một khi đã qua miệng của hai hoặc ba người thì ý nghĩa của nó đã thay đổi, và sự thật đã bị sai khác đi. Các mối quan hệ căng thẳng, sự bất hòa giữa người thân, xích mích với họ hàng và bạn bè thường nảy sinh từ việc không thể giữ mồm giữ miệng. Khi giữ nguyên tắc “không lan truyền lời nói” thì gia đình tự nhiên sẽ được hòa thuận và yên bình.
Hành động có phép tắc
Trong tác phẩm “Nữ giới”, nữ sử gia Ban Chiêu viết: “Động tĩnh hữu pháp, thị vị phụ đức”, nghĩa là hành động hay lặng yên đều có phép tắc, đó là đức hạnh của người phụ nữ. Có nhiều phụ nữ, mặc dù rất nỗ lực và có thành quả, nhưng lại nhận được sự thờ ơ hoặc thậm chí oán giận từ người nhà. Nguyên nhân chính là ở chỗ “Động tĩnh hữu pháp“. Ví như họ làm việc tốt nhưng lại nói quá nhiều, sự phàn nàn, sự oán giận của họ đã phủ nhận công lao của họ. Gia đình người thân đôi khi không nhìn thấy sự chăm chỉ của họ, mà chỉ thấy khuôn mặt oán giận của họ.
“Động tĩnh hữu pháp“, nếu bạn sẵn lòng, hãy làm một cách vui vẻ; nếu cần giao tiếp, hãy ngừng lại và truyền đạt ý tứ của mình một cách bình tĩnh. Hãy giữ tâm thanh tịnh, tránh oán giận, cho bản thân nghỉ ngơi, đừng lo lắng hay quá tập trung vào những điều tầm thường. Hãy làm hết sức mình trong những việc thuộc trách nhiệm, và đừng để bản thân bị dính mắc vào cảm xúc thị phi.
*
Gia đình không phải là nơi tranh đúng cãi sai, cũng không phải nơi để trút những cảm xúc tiêu cực, mà là nơi cần được bảo vệ giữ gìn. Đạo làm chồng làm vợ cũng giống như đạo càn khôn, bản chất giống nhau, chỉ khác ở vai trò. Chính nhờ điều này mà thế giới trở nên trọn vẹn. Nếu người phụ nữ có thể thực hành được “khẩu đức” thì nhất định sẽ mang lại phước lành cho toàn thể gia đình.
Theo Vision Times tiếng Trung
Tác giả: Trần Tĩnh
An Hòa biên tập
Xem thêm:
Mời xem video:
Từ khóa người phụ nữ






























