Vào năm 2013, bà Lữ Thích Vũ cùng con gái từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ và chọn học tại Học viện Nghệ thuật Phi Thiên. Con gái của bà không chỉ được đào tạo chuyên nghiệp hàng đầu về múa cổ điển Trung Hoa mà còn phát triển những phẩm chất đạo đức cao quý. Nhìn con gái dần trưởng thành lên, bà Lữ vừa cảm thấy may mắn vừa biết ơn vì sự lựa chọn ban đầu của con.

Học viện Nghệ thuật Phi Thiên (Feitian)

Học viện Nghệ thuật Phi Thiên, được thành lập ở Bắc Mỹ, ngôi trường này không chỉ cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục đại học xuất sắc, đào tạo chuyên nghiệp hàng đầu về múa cổ điển Trung Quốc mà còn phát triển những phẩm chất đạo đức cao quý và nuôi dưỡng sự trân trọng của các em đối với văn hóa truyền thống.

Cơ duyên trân quý 

Vào năm 2013, để thoát khỏi cuộc đàn áp của ĐCSTQ, bà Lữ Thích Vũ (người từng giữ chức phó giám đốc một viện thiết kế kiến ​​trúc ở Cáp Nhĩ Tân) đang tu luyện Pháp Luân Công, đã cùng con gái Hàn Quang Tử (13 tuổi) trốn sang Hoa Kỳ để thoát nạn. Chồng cô thì vẫn đang trốn ở Tây Tạng để tránh bị bắt và bị cầm tù bởi cảnh sát Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trước cuộc đàn áp phi nhân tính của ĐCSTQ, gia đình ba người đã bị chia cắt và không thể gặp lại nhau được nữa.

phu huynh hoc sinh tai hoc vien nghe thuat phi thien bay to niem hanh phuc va biet on 1
Năm 2007, Hàn Quang Tử ở cùng bố mẹ. (Ảnh: Hàn Quang Tử cung cấp)

Sau khi tới Hoa Kỳ, hai mẹ con cô đã có cơ hội được xem buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận (Shen Yun). Bà Lữ khi ấy đã vô cùng trấn động trước màn trình diễn tuyệt đẹp này, trong lòng cô có mong muốn rằng con gái mình cũng được tham gia vào đoàn nghệ thuật này.

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun là đoàn nghệ thuật vũ đạo Trung Hoa cổ điển và âm nhạc truyền thống hàng đầu thế giới, được thành lập tại New York. Các tiết mục bao gồm vũ đạo Trung Hoa cổ điển, múa dân gian, múa dân tộc và vũ kịch, với sự tham gia của dàn nhạc và các nghệ sĩ độc tấu. Trải qua 5.000 năm, nền văn hóa Thần truyền đã phát triển phồn thịnh trên mảnh đất Trung Hoa. Thông qua âm nhạc và vũ đạo ngoạn mục, Shen Yun đang làm sống lại nền văn hóa huy hoàng này. Shen Yun, hay Thần Vận, có nghĩa là “Vẻ đẹp của những vị Thần đang múa.” Nó không chỉ giúp phục hồi và quảng bá văn hóa truyền thống Trung Hoa chân chính thông qua nghệ thuật cổ điển mà còn vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công của (ĐCSTQ) trong các buổi biểu diễn.

Shen Yun
Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun là đoàn nghệ thuật vũ đạo Trung Hoa cổ điển và âm nhạc truyền thống hàng đầu thế giới, được thành lập tại New York. (Ảnh: Đới Binh/ Epoch Times)

Chính vì sứ mệnh to lớn của Shen Yun mà bà Lữ luôn hy vọng rằng con gái của bà có thể tham gia và cứu các đồng tu ở Trung Quốc Đại Lục, bao gồm cả chồng của bà và những người đang bị bức hại.

Bà Lữ cho biết thêm: “Buổi biểu diễn Shen Yun đặc biệt trong sáng và trang nhã. Tôi cảm thấy đó là một kiểu biểu diễn mà tôi chưa từng thấy trước đây và hiếm thấy trên thế giới. Vì vậy, tôi thực sự hy vọng rằng con gái có thể học và tham gia biểu diễn trong tương lai.”

Hành trình thực hiện ước mơ

Vào năm Học viện Nghệ thuật Phi Thiên tuyển sinh. Đây là một trường đại học nghệ thuật đầu tiên ở Bắc Mỹ đào tạo có hệ thống về âm nhạc truyền thống, mỹ thuật và múa cổ điển Trung Hoa, đồng thời yêu cầu đầu vào của trường rất cao. Thế nhưng, thật là may mắn khi Hàn Quang Tử đã vượt qua kỳ thi và được nhận vào trường.

Bà Lữ cho biết: “Trường Phi Thiên học hoàn toàn miễn phí. Không những không thu học phí, không thu tiền ăn ở mà còn cung cấp quần áo hoàn toàn miễn phí cho học sinh. Khi tôi đến Hoa Kỳ là ở tuổi bốn mươi và việc học ngôn ngữ là điều rất khó khăn. Vì vậy, thu nhập của tôi rất thấp, trong khi tuổi ngày càng cao. Đừng nói đến việc cho con theo học ở trường đại học, thậm chí cả việc lo cho cuộc sống hàng ngày đã rất khó khăn rồi. Thế nhưng, con gái của tôi vẫn có thể theo học một ngôi trường danh tiếng thế giới, điều này khiến tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn và rất biết ơn”.

Bà chia sẻ thêm rằng mình cũng không cảm thấy lo lắng khi gửi con gái 14 tuổi của mình đến trường nội trú toàn thời gian này.

Bà nói: “Các giáo viên trong trường đều là những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đều chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn mà hành xử trong cuộc sống. Vì vậy, khi tôi giao con cho họ, tôi cảm thấy rất yên tâm và cảm thấy thoải mái.”

Thật ra, Hàn Quang Tử cũng có cùng mong muốn như mẹ mình, cô từ lâu đã có ước muốn được tham gia biểu diễn Thần Vận càng sớm càng tốt để cứu người và chống lại cuộc bức hại.

Vào năm 2015, cuối cùng cô Hàn cũng đã đủ điều kiện để gia nhập Đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun với tư cách là một thực tập sinh, cô đã đi lưu diễn cùng Shen Yun và biểu diễn trên sân khấu của một nhà hát nổi tiếng thế giới. Cô đã nỗ lực để hoàn thành ước nguyện của chính mình và mẹ.

“Con gái tôi đã trở nên vô cùng lễ phép và ngoan ngoãn!”

Học viện nghệ thuật Phi Thiên không chỉ trau dồi kỹ năng chuyên môn nghệ thuật tuyệt vời cho sinh viên mà còn rất coi trọng việc tu dưỡng đạo đức và tinh thần của sinh viên. Điều tuyệt vời hơn cả là sau khi theo học không được bao lâu, bà cảm thấy con gái mình đã có sự thay đổi lớn.

Bà Lữ nói: “Trước khi vào trường Phi Thiên, con gái tôi đã bộc lộ một số dấu hiệu nổi loạn. Con thích bác bỏ bất cứ điều gì tôi nói và coi thường tôi. Thế nhưng, ngay sau khi con đến trường Phi Thiên, chỉ sau vài tuần, con đã trở nên rất lễ phép và ngoan ngoãn. Phẩm chất của con đã tiến bộ rất lớn, con thay đổi hoàn toàn giống như một đứa trẻ khác. Điểm học của con cũng rất tốt và tôi nhớ có lần con còn đạt điểm SAT (là điểm bài thi thường được dùng tại Mỹ, để xét tuyển và nhằm đánh giá năng lực chuẩn hóa của học sinh) khá cao.”

phu huynh hoc sinh tai hoc vien nghe thuat phi thien bay to niem hanh phuc va biet on 2
Vào ngày 9/4/2024, tại Manhattan, New York, Hàn Quang Tử đến từ Học viện Nghệ thuật Phi Thiên. Cha của cô, Hàn Vĩ, đã bị cảnh sát ĐCSTQ bắt cóc vào ngày 29 tháng 3 vì tu luyện Pháp Luân Công. (Ảnh: Samira Bouaou/Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh)

Bà Lữ chia sẻ: “Shen Yun là một miền đất tịnh độ, là một thiên đường tuyệt đẹp. Tại đây, các vũ công có mối quan hệ rất tốt với nhau, giống như chị em ruột vậy. Các học sinh hiếm khi xảy ra mâu thuẫn và không bao giờ cãi nhau. Khi con tôi đi mua sắm ở siêu thị, con thường xuyên nhìn cái này thì nói ‘à, đây là món bạn cùng lớp con thích ăn, con mua cho bạn ấy, rồi lại nhìn cái khác… à, bạn cùng lớp con cần thứ này, con sẽ mua lại cho bạn ấy’. Khi ấy, tôi cảm giác vô cùng xúc động.”

Năm 2023, Hàn Quang Tử từ giã sân khấu và làm việc ở hậu trường bằng một cách khác, nhưng cô vẫn tiếp tục tham gia biểu diễn Thần Vận.

“Cô bé nổi loạn” nay đã trưởng thành

Mười một năm thấm thoát trôi qua, “cô bé nổi loạn” ngày nào giờ đây đã trở thành một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trưởng thành. Thế nhưng, vào tháng 4/2024, cha của Hàn Quang Tử ở Trung Quốc lại bị cảnh sát ĐCSTQ bắt cóc lần thứ năm và đưa đến một trại tạm giam.

Sau khi nghe tin về cha khi đang có chuyến lưu diễn Shen Yun, cô Hàn đã bay về nước, tìm kiếm các thành viên Quốc hội để viết đơn kháng nghị, viết thư cho chính phủ Trung Quốc và chấp nhận phỏng vấn…cuối cùng, cha của cô đã được thả sau khi bị giam giữ một tháng. Tất cả những điều này, đều do một mình cô nỗ lực hoàn thành.

Nhìn thấy con gái mình đã trưởng thành như vậy, bà Lữ xúc động nói: “Các giáo viên ở Phi Thiên đã nuôi dạy con gái tôi rất tốt và đặt nền móng vững chắc cho cuộc sống của cháu sau này. Tôi rất biết ơn Shen Yun.”

Một cô gái sợ toán học đã tìm thấy sự tự tin sau khi học ở trường Đại học Phi Thiên

Alice là cô gái sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cũng từng là một sinh viên tại trường Đại học Phi Thiên. Cô chia sẻ rằng: Khi còn là học sinh trung học, cô rất sợ môn toán và có mong muốn trở thành bác sĩ. Bố của cô là giám đốc điều hành của một công ty lớn. Sau khi cùng bố suy xét nên nộp đơn vào trường đại học nào, cô đã suy nghĩ và quyết định chọn theo học chuyên ngành khoa học dữ liệu tại Đại học Phi Thiên. Cô đã học rất nghiêm túc ở trường và làm việc rất chăm chỉ.

Mẹ của Alice cho biết, ở thời điểm con gái của bà chuẩn bị bước vào năm thứ tư đại học, Alice rất tự tin vào việc học của mình. Là một phụ huynh, bà nhận thấy sự tự tin của con mình khác hoàn toàn so với trước khi đăng ký vào Đại học Phi Thiên. Bà không khỏi cảm ơn và tin tưởng Đại học Phi Thiên về phương pháp và đội ngũ giảng dạy xuất sắc, cùng với sự kiên nhẫn nỗ lực của các giáo viên.

Mẹ Alice cũng vô cùng cảm ơn Đại học Phi Thiên vì đã thiết kế ra khóa học “linh hoạt và thông minh”, giúp con gái của bà hiểu chân lý làm người trong suốt quá trình học tập.

Một ngày nọ, Alice nói với mẹ cô rằng cô hiểu thế nào là hiếu thảo khi đọc “Tam tự kinh”, quyển sách cung cấp kim chỉ nam cho sĩ tử chuyên cần học tập. Alice hứa với mẹ rằng sẽ hiếu thảo với cha mẹ. Sau khi nghe điều này, mẹ của Alice đã rất xúc động.

Bà nói: “Alice là một cô gái hướng ngoại, giống như nhiều đứa trẻ khác ở Mỹ, những lúc vui vẻ hay khó chịu cũng đều sẽ thể hiện ra ngoài, và cô bé sẽ mất bình tĩnh khi không hài lòng về điều gì đó. Nhưng từ khi hiểu ‘chữ hiếu’’, Alice đã thay đổi. Khi nói chuyện với mẹ, cô bé có thái độ rất tốt, biết cách kiềm chế cảm xúc của mình; khi không vui, Alice rất hiếm khi mất bình tĩnh, cô bé im lặng và nhẫn nhịn bỏ qua. Khi mua một thứ gì đó, Alice luôn mua một phần cho mẹ.’’

Trúc Nhi, Tuệ Di t/h