Từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 6 tháng 4 năm 2025, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã có 9 buổi biểu diễn liên tiếp tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Bốn mùa ở Toronto, Canada, thu hút nhiều tầng lớp tinh hoa và người Hoa mới nhập cư đến xem. Với sứ mệnh phục hưng văn hóa truyền thống Trung Hoa, Shen Yun không chỉ giúp khán giả cảm nhận được sự tráng lệ và chiều sâu của nền văn hóa Thần truyền 5.000 năm mà còn phản ánh hiện thực xã hội Trung Quốc đương đại thông qua vũ đạo, khơi dậy sự đồng cảm của mọi người với các giá trị phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn. Nhiều khán giả người Hoa cho biết Shen Yun không chỉ là một sự thanh lọc về thị giác và tâm hồn, mà còn gửi gắm kỳ vọng tha thiết của họ về việc Trung Quốc đại lục sớm khôi phục lại tín ngưỡng và truyền thống.

New Project 56
Vào ngày 1 tháng 4 năm 2025, hàng chục thành viên của Ủy ban Đảng Dân chủ Trung Quốc Canada đã đến Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Four Seasons ở Toronto, Canada để xem buổi biểu diễn Shen Yun.

Người mới nhập cư lần đầu khám phá vẻ đẹp của Shen Yun

Tối ngày 1 tháng 4, hàng chục thành viên của Ủy ban Đảng Dân chủ Trung Quốc ở Canada đã cùng nhau đến xem Shen Yun.

Cô Miley đã vô cùng phấn khích khi xem buổi biểu diễn lần đầu tiên đến nỗi cô ấy thốt lên rằng Shen Yun chính là “vẻ đẹp mà con người sinh ra đã luôn theo đuổi!” “Thật là ấn tượng. Thật sự rất đẹp. Đó là điều mà con người sinh ra đã theo đuổi. Khi bạn nhìn thấy những điều đẹp đẽ, bạn cảm thấy xúc động và hạnh phúc. Thật tuyệt vời và thú vị. Một điều tốt đẹp như vậy mà hôm nay tôi mới được xem, thực sự tôi cảm thấy rất tiếc nuối, đáng lẽ nên xem sớm hơn thì tốt hơn”.

Cô Miley đặc biệt ấn tượng với sự kết hợp hoàn hảo giữa văn học cổ điển và công nghệ sân khấu hiện đại của Shen Yun: “Đầu tiên tôi thấy đó là vũ kịch, hoạt hình nền sân khấu hòa quyện với thực tế vô cùng đặc biệt, điểm này khiến tôi đặc biệt cảm động. Rồi có thể thấy được công sức mà mỗi diễn viên đã bỏ ra ở dưới sân khấu, vì vậy thực sự mỗi tiết mục đều khiến tôi đặc biệt cảm động, mỗi khoảnh khắc đều như vậy”.

Trương Hân Vĩ hết lời khen ngợi thiết kế tổng thể của buổi biểu diễn: “Tôi cảm thấy nó lay động tâm hồn, buổi biểu diễn này rất hay, từ thiết kế âm nhạc tổng thể, soạn nhạc, đến mỹ thuật sân khấu, toàn bộ màn trình diễn trên sân khấu đều rất tuyệt vời”.

Lâm Tâm Hào nói: “Các chương trình nghệ thuật của Đài Truyền hình Trung ương (CCTV) căn bản không thể đạt được hiệu quả này. Rất vinh dự khi được xem những điệu múa Trung Hoa đầy ấn tượng như thế này ở đây”.

Lâm Bân Thanh bày tỏ: “Lần đầu tiên xem một buổi biểu diễn ấn tượng như vậy, có cả dàn nhạc giao hưởng trực tiếp, các vũ công, ca sĩ, tất cả hòa quyện lại với nhau, khiến tôi vô cùng cảm động. Ở Trung Quốc đại lục hầu như không thể thấy được những điệu múa cổ điển Trung Hoa chính thống như vậy, đây mới thực sự là văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa”. Điều khiến cô cảm thấy bất ngờ là: “Ở một xã hội phương Tây như Canada, lại có thể tiếp xúc với những câu chuyện quen thuộc từ nhỏ của chúng tôi như Lý Bạch, Tây Du Ký, Ngưu Lang Chức Nữ”.

Trương Tân Vĩ khen ngợi thiết kế tổng thể của buổi biểu diễn: “Tôi thấy buổi biểu diễn rất truyền cảm hứng. Từ thiết kế âm nhạc, sáng tác cho đến thiết kế sân khấu, toàn bộ buổi biểu diễn đều rất tốt”.

Ông vui mừng khi Shen Yun thông qua vũ đạo và âm nhạc đã khơi gợi lại niềm tin vào Thần Phật: “Sau năm 1949, dưới sự thống trị của văn hóa ĐCSTQ, tín ngưỡng này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự thống trị đất nước, thống trị đại lục này bằng một loại văn hóa Đảng, biến thành một xã hội vô tín ngưỡng, vô Thần. Shen Yun (Thần Vận) thì thông qua hình thức vũ đạo, thông qua hình thức âm nhạc, để ca ngợi vẻ đẹp của Thần, ca ngợi cuộc sống tốt đẹp”.

New Project 57
Vào ngày 1 tháng 4 năm 2025, hàng chục thành viên của Ủy ban Đảng Dân chủ Trung Quốc Canada đã đến Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Four Seasons ở Toronto, Canada để xem buổi biểu diễn Shen Yun.

Phùng Mỹ Linh và chồng là Trần Đạt Vinh tối hôm đó cũng lần đầu tiên xem Shen Yun. Phùng Mỹ Linh bày tỏ: “Rất đặc sắc, rất ấn tượng, đây là lần đầu tiên trong đời tôi xem một buổi biểu diễn đặc sắc như vậy”. Bà đặc biệt nhắc đến vở vũ kịch “Tây Du Ký”: “Tôi thấy rất kỳ diệu, bởi vì có người thật, lại có thể hòa vào hoạt hình, Trư Bát Giới, Tôn Ngộ Không lập tức tiến vào màn hình động kia, có thể cưỡi mây đạp gió, có thể bay lên, rồi lại nhảy ra biến thành người thật”.

Từ Lập Phong thì hết lời ca ngợi dàn nhạc biểu diễn trực tiếp: “Xem một buổi biểu diễn Trung Quốc như thế này ở nước ngoài, tôi cảm thấy rất gần gũi. Lúc đầu tôi cứ tưởng là âm thanh phát ra từ loa, sau khi người dẫn chương trình giới thiệu, tôi mới phát hiện ra đây là nhạc sống, quả thực là sống động đến khó tin, đỉnh cao, quá tuyệt vời”. Ông đặc biệt cảm động với tiết mục cuối cùng “Sáng Thế Chủ đã đến”: “Điều cảm động nhất vẫn là cảnh cuối cùng, Phật quang chiếu rọi khắp nơi, quá ấn tượng. Góc quay và ánh sáng đều vô cùng ấn tượng, cảm giác như có một nguồn cảm hứng, như dòng nước cam lồ quán đỉnh rót vào đầu tôi”.

Khúc Diễm bày tỏ: “Buổi biểu diễn này vô cùng ấn tượng và khích lệ, các diễn viên đã dùng kỹ năng điêu luyện và bề dày văn hóa sâu sắc để thể hiện sức mạnh của tín ngưỡng và sự theo đuổi tự do”.

Lý Lỗi, người đến xem biểu diễn vào ngày 6 tháng 4, cảm thán: “Vô cùng chuáng ngợp, có thể cảm nhận rõ ràng lòng tự hào dân tộc trào dâng trong tim. Shen Yun mang văn hóa truyền thống, dân tộc, lịch sử Trung Hoa đến với phương Tây, điều mà ĐCSTQ không thể làm được”.

Sự cộng hưởng của Chân, Thiện, Nhẫn: Nhìn nhận thực tế từ vở kịch múa

Shen Yun không chỉ trình bày những câu chuyện thần thoại và truyền thuyết đẹp như Ngưu Lang Chức Nữ mà còn vạch trần sự đàn áp đức tin của ĐCSTQ thông qua nghệ thuật múa.

Lâm Tâm Hào cho biết anh đã hiểu được sự thật sau khi xem Shen Yun: “Tối nay, cuối cùng tôi đã hiểu được Pháp Luân Công là gì. Trước đây tôi chỉ thấy những lời đồn đại và vu khống ở Trung Quốc, nhưng sau buổi biểu diễn tối nay, tôi mới hiểu rằng họ truyền bá sự lương thiện, sự giúp đỡ chân thành lẫn nhau giữa người với người”.

Trương Khoa đã rơi nước mắt khi xem cảnh chàng trai trẻ mới cưới bị mổ cướp giác mạc đến mù lòa. “Trên sân khấu, một đoạn miêu tả cảnh ĐCSTQ bức hại những người tập Pháp Luân Công như một thanh kiếm sắc bén xé toạc sự tĩnh lặng của nghệ thuật. Những người tín ngưỡng vốn đang tĩnh tọa, tỏa ra ánh sáng tường hòa, đột nhiên bị cảnh sát vũ trang bạo lực lôi kéo, gia đình tan nát, người thân ly tán, tiếp theo đó là những cảnh tượng đen tối không thể tưởng tượng được – giam giữ bí mật, tra tấn dã man, thậm chí cả mổ cướp nội tạng. Nhìn thấy cảnh đó tôi đã khóc, tôi cảm nhận được nỗi đau từ tận đáy lòng”.

Trương Khoa lên án mạnh mẽ tội ác của ĐCSTQ: “Hành vi tàn ác vô nhân đạo mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ bắt đầu từ việc bức hại những người tập Pháp Luân Công. Bối cảnh trên màn hình lớn với bệnh viện, nhà tù và bàn mổ lạnh lẽo, hòa quyện với những vũ công trên sân khấu như thể bị rút cạn linh hồn, tạo thành một bức tranh thảm họa nhân đạo đương đại khiến người ta không thể né tránh. Các vũ công của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đang dùng cơ thể để nói – sự tố cáo thầm lặng đó vang dội như sấm”.

Trần Phượng Hà nhắc đến tiết mục cuối cùng “Sáng Thế Chủ đã đến”: “Sau khi một ‘tiểu hồng vệ’ bị xe đâm, học viên Pháp Luân Công đã cứu cậu ấy, tôi cảm thấy ấm lòng, bây giờ người có thể làm được như vậy quá ít”. Bà cũng rất xúc động với vở vũ kịch “Tội ác chưa từng có”: “Một học viên Pháp Luân Công bị mổ cướp giác mạc, sau đó Phật quang chiếu rọi giúp anh ấy nhìn thấy ánh sáng trở lại và đoàn tụ với gia đình, tôi đã rất cảm động, nhiều người đã rơi nước mắt. Điều này thực sự xảy ra ở Trung Quốc đại lục, trước đây tôi không biết, xem rồi mới hiểu (cuộc bức hại này), quá đen tối”.

Phùng Mỹ Linh cũng đồng cảm với điều này: “Một cặp vợ chồng mới cưới, người chồng bị bắt vào tù chỉ vì tin vào Chân, Thiện, Nhẫn của Pháp Luân Công, bắt anh ấy viết cam kết từ bỏ nhưng anh ấy từ chối, sau đó họ mổ cướp giác mạc của anh ấy, khiến anh ấy bị mù, cuối cùng anh ấy cũng khôi phục được thị lực, rất cảm động”. 

Bà cho rằng sự lương thiện mà các học viên Pháp Luân Công thể hiện rất đáng kính phục: “(Các học viên Pháp Luân Công) rất lương thiện, chúng ta thấy trên sân khấu, họ thấy người già ngã thì đỡ dậy, đối xử với người khác rất tốt, dạy chúng ta làm người phải lương thiện, học cách lương thiện, phải có tinh thần chính nghĩa”. Trần Đạt Vinh thì nói: “Cảm nhận sâu sắc nhất là thấy những người Pháp Luân Công đó bị ĐCSTQ bắt chỉ vì luyện công, thân thể khỏe mạnh, hơn nữa tín ngưỡng Chân, Thiện, Nhẫn chân thành, lương thiện, nhẫn nại, lại bị bắt vào tù, còn bị mổ cướp nội tạng, lấy đi giác mạc, rất tàn nhẫn, cảm thấy rất đau lòng. Người tốt bị bức hại là điều không nên xảy ra”.

Trương Khoa cũng cảm nhận được sức mạnh của đức tin: “Trong đêm tối sâu thẳm nhất, họ dùng vũ đạo để vẽ nên ánh sáng của niềm tin – dù ở trong địa ngục trần gian, họ vẫn chắp tay, ánh mắt trong sáng. Sự kiên định, sự tĩnh lặng đó khiến người ta xúc động và cũng khiến người ta cảm thấy hổ thẹn”. Anh cho rằng Shen Yun không chỉ là một buổi biểu diễn nghệ thuật mà còn là một cuộc đấu tranh tinh thần: “Đây là tiếng kêu gào bằng cả sinh mệnh của những người tập Pháp Luân Công, là cuộc đối đầu giữa văn minh và bạo quyền, là cuộc chiến sống còn giữa tín ngưỡng và nỗi sợ hãi”.

Lâm Bân Thanh nói, điều khiến cô đặc biệt cảm động là hai cảnh “đỡ người già” trong các vở kịch, “thể hiện các giá trị Chân, Thiện, Nhẫn, lý niệm này thực sự đáng được hồng dương”.

Lý Lỗi bày tỏ, các vở vũ kịch của Shen Yun thể hiện Chân, Thiện, Nhẫn là các giá trị phổ quát. “Chân thành, lương thiện, nhẫn nại, đây là những điều mà mỗi người đều nên làm, và hoàn toàn có thể coi đó là một phương châm sống và tín ngưỡng”.

Trương Gia Huy nói: “Chân, Thiện, Nhẫn mà Pháp Luân Công truyền dạy có sự nâng cao rất lớn đối với toàn thể nhân loại, bởi vì những gì họ kế thừa chính là những đức tính tốt đẹp mà chúng ta hiện đang thiếu ở đại lục. Buổi biểu diễn khiến tôi thực sự cảm thấy người dân Trung Hoa đang dần thức tỉnh (hiểu rõ) mình nên làm gì”.

New Project 59
Từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 6 tháng 4 năm 2025, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun New Era đã biểu diễn 9 buổi diễn tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Four Seasons ở Toronto, Canada. (Vision Times)

Hy vọng cho sự hồi sinh của văn hóa truyền thống

Shen Yun đã tái hiện một Trung Quốc tươi đẹp trước thời cộng sản, nơi người dân kính trọng Trời Đất và tin vào Thần Phật, điều này khiến khán giả người Hoa cảm thấy vô cùng tự hào, đồng thời cũng cảm thán về sự suy đồi đạo đức ở đại lục hiện nay do chủ nghĩa vô thần và văn hóa Đảng gây ra.

Hoàng Yến bày tỏ: “Những tràng pháo tay nhiệt liệt của họ (chỉ khán giả phương Tây) khiến tôi cảm thấy văn hóa Trung Quốc của chúng ta quá hùng vĩ”.

Tống Vũ Hàm khi thấy rất nhiều khán giả phương Tây tán thưởng và ngưỡng mộ nền văn minh 5.000 năm của Trung Hoa như vậy, ngoài sự cảm động còn cảm thấy vô cùng tự hào.

Triệu Hiểu Mai nói: “Các học viên Pháp Luân Công truyền bá văn hóa Trung Quốc ra thế giới, tôi rất vui”.

Cô Lâm nói: “Tôi hy vọng điều này (Shen Yun) có thể được phát huy mạnh mẽ, để mọi người trên thế giới đều có thể xem được”.

Trương Gia Huy nói: “Buổi biểu diễn đã làm mới nhận thức của tôi về văn hóa truyền thống.” Hoàng Lệ Hoa bày tỏ “cảm thấy tự hào về văn hóa truyền thống.”

Ông Từ đến từ Sơn Đông cũng cảm thán: “Những điều chân thật, lương thiện, tốt đẹp, hài hòa được xã hội Trung Quốc lưu giữ hàng nghìn năm, đã bị tàn phá liên tục hàng chục năm trong xã hội Trung Quốc hiện tại. Shen Yun dùng hình thức này để khôi phục lại, khiến người ta cảm nhận được sự đối lập giữa các thời đại khác nhau.”

Trương Yến suy ngẫm: “Thần Vận là một tấm gương, soi chiếu vinh quang và vết thương của dân tộc; là một tia hy vọng, chỉ lối dẫn đường.”

Hy vọng Shen Yun sẽ đến đại lục để phục hưng dân tộc Trung Hoa

Buổi biểu diễn Shen Yun không chỉ là một bữa tiệc nghệ thuật thịnh soạn mà còn trở thành cơ hội để người Hoa ở hải ngoại suy ngẫm về hiện trạng quê hương và tìm lại sự tự tin văn hóa. Họ tự hào vì có thể thưởng thức một nền văn hóa Trung Hoa thuần khiết như vậy ở Canada, đồng thời cũng tiếc nuối cho đồng bào ở đại lục không thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng tráng lệ này. Tất cả họ đều bày tỏ sự khát khao về một Trung Quốc tự do, lương thiện và tín ngưỡng được phục hồi.

Triệu Hiểu Mai nói: “Tôi hy vọng một ngày nào đó Shen Yun có thể trở về biểu diễn ở Trung Quốc đại lục”.

Phùng Mỹ Linh nói: “Tôi hy vọng họ cũng có thể biểu diễn ở Trung Quốc, để đồng bào của chúng ta có thể hiểu biết thêm, có thể thấy được tinh thần vĩ đại này được phát huy mạnh mẽ, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, đối xử tốt với nhau, xã hội đó sẽ tốt đẹp biết bao”.

Trương Hân Vĩ thì mong đợi Shen Yun sẽ dẫn dắt sự phục hưng của dân tộc Trung Hoa: “Tôi hy vọng Shen Yun có thể dẫn dắt xã hội dân chủ của chúng ta, dẫn dắt các giá trị phổ quát của chúng ta trở về Trung Quốc đại lục, khiến toàn bộ đại lục phục hưng trở lại – phục hưng văn hóa, phục hưng kinh tế và cả sự phục hưng của toàn bộ dân tộc Trung Hoa”. Ông đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của tín ngưỡng: “Hy vọng mỗi người chúng ta tin vào Thần, niềm tin vào việc Thần tạo ra vạn vật có thể trở về mảnh đất Thần Châu”.

Hạ Chung Mẫn hy vọng: “Shen Yun nhất định phải trở về Trung Quốc, thì mới có sự kế thừa Chân, Thiện, Nhẫn. Tôi đã là người hâm mộ của Shen Yun, tương lai sẽ đưa gia đình đến xem nữa”. Trương Yến hy vọng Shen Yun có thể tự do biểu diễn trên mảnh đất Trung Hoa, “Trung Quốc khi đó sẽ không còn sợ hãi sự thật mà sẽ ôm lấy tự do và ánh sáng”.

Người nổi tiếng trên phương tiện truyền thông: Làm mới và truyền tải các giá trị phổ quát

New Project 58
Vào ngày 6 tháng 4 năm 2025, người nổi tiếng ở nước ngoài là Công Tử Thẩm đã đến xem buổi biểu diễn Shen Yun tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Four Seasons ở Toronto, Canada. (Ảnh: NTDTV)

Công Tử Thẩm, một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội Hoa ngữ ở nước ngoài với 1 triệu người theo dõi, sau khi xem buổi biểu diễn cuối cùng của Shen Yun vào chiều ngày 6 tháng 4, đã ca ngợi Shen Yun vì sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống và văn minh hiện đại: “Lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng vũ đạo hay văn hóa cổ điển có thể kết hợp với công nghệ hiện đại, quả thực là một điều mới mẻ. Rất hay, đặc biệt cảm nhận được rằng văn hóa cổ đại có thể đi vào xã hội hiện đại, đặc biệt là được xã hội chủ lưu phương Tây nhận biết và chấp nhận, tôi nghĩ đây là công lao rất lớn của Shen Yun”.

Ông cho rằng các giá trị phổ quát mà Shen Yun truyền tải là chìa khóa thành công: “Cái gọi là dân tộc chính là thế giới, (Shen Yun) đã chắt lọc tinh hoa của văn hóa truyền thống hàng nghìn năm trước, loại bỏ những điều lỗi thời, truyền đạt một giá trị phổ quát, vì vậy mới có thể được xã hội văn minh hiện đại chấp nhận”.

Công Tử Thẩm cũng chỉ ra rằng Shen Yun đã thể hiện sự bức hại tín ngưỡng và văn hóa của ĐCSTQ: “Trong đó cũng thể hiện sự bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, đối với tất cả các tôn giáo, văn hóa đi ngược lại văn hóa Đảng của ĐCSTQ, một sự đối kháng và phủ nhận, để khán giả các nước phương Tây có thể nhận thức được sự nguy hại của Trung Quốc cộng sản ngày nay đối với văn minh thế giới”.

Ông khuyến khích người hâm mộ của mình đều nên đi xem Shen Yun, đồng thời hy vọng người Hoa có thể điều chỉnh lại các giá trị quan của mình trong văn hóa truyền thống: “Chúng ta ở một quốc gia phương Tây như Canada có thể xem Shen Yun, nhưng lại không thể biểu diễn ở Trung Quốc, điều này cũng khiến chúng ta tỉnh ngộ rằng Trung Quốc ngày nay không có tự do. Chúng ta nên nỗ lực loại bỏ văn hóa và tư tưởng độc tài”.