Quyết định mình sẽ là ai và hãy trở thành người đó
- Mike Donghia
- •
Khi tâm trí tràn đầy sự nghi ngờ hay rối bời, bạn chỉ cần quyết định mình sẽ là ai và hãy trở thành người đó.
Hãy nói theo lời bài hát bất hủ của The Avett Brothers bắt đầu bằng câu rằng: “Quyết định mình sẽ là ai và hãy trở thành người đó”. Lời bài hát đó đã theo tôi trong nhiều năm và đã trở thành một trong những câu thần chú của cuộc đời tôi.
Lý do mà những lời hát ấy chạm đến tôi sâu sắc đến vậy là bởi chúng vang lên vào một giai đoạn trong đời khi tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực. Dường như cả thế giới đang xô đẩy tôi, không để lại cho tôi bất kỳ lựa chọn nào để định hình cuộc sống của chính mình.
Tất nhiên, đó là một ảo tưởng. Mỗi người trong chúng ta đều có quyền tự quyết đáng kinh ngạc. Chúng ta có thể không phải là người môi giới quyền lực, những vị vua hay tên trùm cướp bóc, nhưng chúng ta sở hữu sức mạnh để trở thành con người mà mình mong muốn.
Mặc dù chúng ta không thể kiểm soát được hoàn cảnh và hành động của những người xung quanh, nhưng chúng ta có thể kiểm soát được bản thân. Đối với tôi – thế là đủ.
Lời bài hát của The Avett Brothers đã buộc tôi phải đối diện với câu hỏi: Tôi muốn trở thành người như thế nào trong thế giới này, và điều gì đang ngăn cản tôi hiện thực hóa điều đó? Tôi chia sẻ tầm nhìn về cuộc đời mình dưới đây, với hy vọng truyền cảm hứng để bạn cũng quyết định điều bạn muốn làm với cuộc đời mình.
7 điều tôi khao khát để trở thành
1. Một người đàn ông có đức tin và trí tuệ
Có đức tin là trạng thái của một người gắn bó với điều gì đó lớn lao hơn chính mình, trung thành với một lý tưởng không chỉ thuộc về riêng họ. Đó là con người tôi muốn trở thành, để những người xung quanh có thể tìm thấy nguồn cảm hứng từ hướng đi và mục tiêu mà tôi hướng tới.
2. Một người chồng chu đáo
Tới cuối cuộc đời, có điều nhỏ nhoi nào thực sự có ý nghĩa? Một điều chắc chắn là tôi sẽ muốn làm cho vợ mình hạnh phúc. Cô ấy là người có ý nghĩa với tôi hơn bất cứ điều gì trên thế giới này và tôi hy vọng sẽ nhìn thấy trong ánh mắt cô ấy nói rằng tôi không làm cô thất vọng với tình yêu của mình.
3. Một người cha dịu dàng và luôn hiện diện
Trước khi có con, tôi không thể tưởng tượng được rằng, trái tim mình lại có nhiều chỗ để yêu thương người khác đến vậy. Nghe có vẻ hơi sến súa, nhưng với tôi, điều đó thực sự rất chân thực. Tôi muốn con mình cảm thấy được yêu thương và trân trọng hơn bất kỳ điều gì khác.
4. Tò mò sâu sắc về thế giới
Một trong những cách tuyệt vời nhất mà tôi biết để bày tỏ lòng biết ơn với món quà cuộc sống đã ban tặng là không ngừng tìm hiểu và ngỡ ngàng trước chiều sâu kỳ diệu của tạo hoá. Có vô vàn điều cần học hỏi, đủ để lấp đầy một triệu kiếp sống và tôi mới chỉ khám phá được bề nổi. Suy nghĩ đó – bằng cách nào đó – đã mang lại cho tôi niềm vui – như thể cuộc sống là một câu chuyện tuyệt vời, đang diễn ra mà sẽ không bao giờ đi đến hồi kết.
5. Sẵn sàng phiêu lưu và sẵn sàng chấp nhận rủi ro
Bạn luôn hành động an toàn và bám sát kịch bản? Đó không phải là cuộc sống mà tôi hình dung cho chính mình! Tôi có một tính cách trái ngược khiến tôi cảm thấy sống động khi đi ngược lại lối mòn quen thuộc và dấn thân vào con đường khác biệt. Tôi thích phẩm chất đó ở bản thân mình và dự định sẽ dựa vào nó bằng tất cả những gì tôi có.
6. Hào phóng và trung thành với những người bạn thực sự của tôi
Vì được ban phước nhiều hơn những gì mình cần, nên tôi hy vọng rằng, cuộc sống của tôi sẽ phản ánh tinh thần hào phóng với tất cả mọi người mà tôi gặp, đặc biệt là với bạn bè của tôi. Thậm chí còn hơn cả tài sản vật chất, tôi hy vọng có thể trao cho họ lòng trung thành của mình, tức là tình bạn của tôi, dù trong hoàn cảnh khó khăn hay thuận lợi.
7. Một người bạn của những người yếu đuối và bất lực
Ý tưởng về lòng tốt thực sự hấp dẫn. Tôi muốn biết điều gì là tốt và theo đuổi nó. Tôi không thể nghĩ ra điều gì tốt hơn là trở thành bạn của những người cô đơn và là người ủng hộ những kẻ yếu thế. Hơn cả việc giúp đỡ và cảm thấy tốt về bản thân, tôi muốn có mối quan hệ với những người không có gì để cho đi. Đối với tôi, đó chính là tình bạn trong sáng nhất.
Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, tôi đang vẽ một bức tranh đẹp về bản thân để bạn chiêm ngưỡng, nhưng đó không phải là điều tôi đang cố gắng làm. Tôi muốn giương cao những ý tưởng về điều tôi hướng tới trong cuộc đời, đồng thời khích lệ bạn làm điều tương tự. Và rồi, hãy cùng nhau biến chúng thành hiện thực.
Theo Mike Donghia, The Epoch Times
